Ai cũng biết đường Đà Lạt như mê cung, nhưng đường đã khó đi còn vấp phải người phụ nữ chỉ đường có tâm thì đúng là chỉ có trách bản thân mình dặt niềm tin sai chỗ
Chẳng ai muốn đi du lịch ở một nơi đã quá quen thuộc cả, chắc hẳn ai cũng đều đến một nơi xa lạ, và tất nhiên một trong những khó khăn đầu tiên mà bạn phải đối mặt chính là vấn đề đường sá. Đặc biệt nếu đặt chân đến Đà Lạt, chuyện bị "sốc" vì giao thông nơi đây là rất đỗi bình thường!
Đà Lạt từ lâu đã nổi tiếng là "thành phố không có đèn giao thông" hay "vùng đất của những con dốc". Hơn thế nữa, ở thành phố xinh đẹp này, địa chỉ là một điều gì đó mà bạn không nên tin tuyệt đối. Thế nên dù có mở điện thoại ra dò Google Maps thì đôi lúc vẫn chẳng giải quyết được gì.
Nói đâu xa, mới đây một chàng trai đã chia sẻ vào group triệu thành viên trải nghiệm nhớ đời của mình khi đi du lịch Đà Lạt. Trên bài đăng, bạn này viết: "Có ai ở đây được chị Google dắt đi cảnh ở Đà Lạt chưa... Đường đường chính chính không dắt, chị dắt mình đi đường tà mọi người ạ! Tưởng đường tắt ai ngờ vòng đầu phát hết gần nửa ngày. Chị Google chắc là người thích đi cửa sau nhỉ?".

Con đường này đi chắc êm mông lắm nhỉ? ( Ảnh: Trần Vũ Thành Công)
Bài đăng này khiến dân mạng thả haha mệt nghỉ vì quá buồn cười. Số khác lại tỏ ra đồng cảm vì thấy hình ảnh của bản thân mình ở đâu đây. Ai cũng tranh thủ kể lại câu chuyện hi hữu mà mình từng gặp phải chỉ vì nghe theo lời chị Google Maps!
- "Mình search đường đi cây thông cô đơn. Cuối cùng bà maps dắt mình vô khu rừng nọ có cả đống thông luôn. Rồi tự lựa nhé, cây nào cô đơn thì chị Google không biết!".
- "Bữa tìm cái quán bánh ướt lòng gà kia cũng nổi tiếng lắm. Bà Google Maps chỉ mình đi 7749 con hẻm, xong tới nhà một người nọ cái bả kêu chạy thẳng vô đi là tới. Tưởng đâu tiệm bánh ướt nay vắng dữ, ai ngờ đó là… nhà dân??! Cũng may chó nhà người ta chưa chạy ra dí!".

Vào đây ăn bữa cơm rồi chị chỉ tiếp cho ( Ảnh: Quế Khanh)

Địa điểm du lịch này trông hơi lạ (Ảnh: Nguyễn Vinh Phú)
- "Dò Google Maps ở Đà Lạt là phải mở mục đường xe hơi nha mọi người. Ai để chế độ xe máy là chị ấy dắt đi từ A tới Á luôn!".
- "Đó, đi Đà Lạt về chia tay bồ cũng vì cái chị này. Bồ chở, mình thì ngồi sau dò đường. Lát sau nó dẫn vô cái hẻm y chang chủ thớt cái thằng bồ mình kêu mình coi maps ngu?? Ủa, có ngon tự coi tự chạy đi má! Thế là giận nhau xong chia tay luôn tới giờ!".
- "Ai muốn đi cây thông cô đơn nổi tiếng thì nên cẩn thận. Chạy theo chị Google là một hồi kiểu gì cũng qua tới bờ bên kia nhìn sang mới thấy cây thông!".

Chị Google said: Vào làm gì cho cô đơn đứng ngắm từ xa thôi (Ảnh: Dương Hoàng)
- "Ở Sài Gòn chặt hẻm không sao, chứ lên Đà Lạt mà chặt hẻm là thấy cái cảnh đó nha, vì đa phần hẻm ở Đà Lạt toàn là mấy con dốc cao dựng đứng!".
- "Nói đâu xa, dò đường đi tiệm bánh Cối Xay Gió mà chị ấy chỉ mình chạy 8 vòng hồ Xuân Hương mới tới…".
- "Em chỉ cầu mong chị Google đừng bao giờ chỉ đường đi qua cái dốc Nhà Bò nữa. Chạy một lần xong em tởn tới già…".
- "Nghĩ sao đi ô tô mà chị maps dẫn vô cái đường hẹp tới nỗi cụp 2 cái kính xe lại vẫn khó đi. Chạy một hồi thì thấy trước mặt là con dốc cao. Đúng là đường thương đau đầy ải nhân gian…".
.png)
Trách ai bây giờ trách bản thân đặt niềm tin sai chỗ (Ảnh: Việt Hoàng, Thanh Quang, Sammy Dinh, Thị Hí)
- "Cũng lâu lắm rồi, mình quên đường đi Langbiang nên mới nhờ chị Google Maps. Chị chỉ đường chuyên nghiệp lắm nha! Cũng tới Langbiang đó mà là phía sau vách núi, 2 bên đất đỏ ngập lúng cả 4 bánh xe. Dân địa phương phải ra kéo xe lên phụ tụi mình xong còn cười vào mặt nữa chứ!".
- "Đừng bao giờ tin Google Maps. Lúc trước đi đường hầm đất sét, rõ ràng là đứng trên đèo để mở bản đồ lên đi. Thế mà nó cho tao đi 1 vòng xuống tới đèo Prenn luôn. Cuối cùng chạy vòng ngược trở lại thì ai dè chỗ cũ nhìn qua tay trái kế bên là đường hầm đất sét. Ta nói nó tức cái lồng ngực luôn!".

Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ? (Ảnh: Đỗ Ben)

Chắc chị Google nghĩ cái xe hơi nó nhỏ hơn ( Ảnh: Dương Nhi )

Đi du lịch mà ngỡ đi xe vượt địa hình (Ảnh: Tran Thien Ngoc, Tô Tử Bình)
Còn bạn, đã bao giờ có những trải nghiệm " dở khóc dở cười " nào liên quan tới chị Google Maps khi đi du lịch Đà Lạt chưa? Nhớ một điều rằng đi du lịch thì phải nắm được một vài điều cần thiết về địa điểm mình sắp đi, có muốn hỏi đường thì hãy hỏi dân bản địa chứ đừng quá đặt niềm tin vào người phụ nữ này
"Đồ thì đẹp mà ý thức thì kì quá, ghiền Đà Lạt cũng vừa thôi đừng ghiền quá" - người chia sẻ câu chuyện cho hay.
Sau thời gian đóng cửa, tường vàng Đà Lạt đã trở lại cùng "người anh em" tủ đỏ nổi bần bật, dân "sống ảo" sao có thể bỏ qua.
Một cửa tiệm bán đủ 7749 loại hàng hóa, kể cả... "không khí Đà Lạt đóng chai", thậm chí có ship tận nơi. Mặt hàng độc lạ lập tức khiến CĐM tranh cãi.
4 cây cầu treo siêu đẹp ở Việt Nam, check-in thì đẹp đó, nhưng mà không dành cho người yếu tim khi bước lên cầu.
Đến những resort view hồ Tuyền Lâm đẹp nhất Đà Lạt vừa được tận hưởng không gian bình yên vừa có kho ảnh lung linh mang về
Bộ ảnh du lịch Đà Lạt của đôi bạn Nhiên Hye và VyVo được đăng tải trên group Ghiền Đà Lạt đã khiến cộng động mạng được phen “cười lăn lộn” bởi những dáng chụp hình cực bá đạo, hài hước.
Khung cảnh hai ngôi nhà phủ đầy loài hoa lạ màu cam tại Lâm Đồng đã thu hút nhiều sự chú ý trên MXH cùng những tò mò về nguồn gốc của giống hoa rất đặc biệt này.
Những hình ảnh mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt mộng mơ từ một số thành viên Check in Vietnam cho thấy một vẻ đẹp rất riêng và có nhiều nét khác so với mai anh đào ở vùng cao miền Bắc.
2 ngày cuối tuần nếu muốn đi chơi xa một chút, bắt trend một chút thì tham khảo ngay lịch trình 2N1Đ săn hoa dã quỳ Đà Lạt sau đây. Lịch trình được tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu, tập trung vào hai cung đường có nhiều hoa dã quỳ đẹp nhất.
Hãy cùng hòa vào cảm xúc đón mùa thu hương cốm với các bước làm món xôi cốm từ một cư dân mạng đang không ở Hà Nội, cũng không phải ở miền Bắc.
Một bạn trẻ Lâm Đồng đã giới thiệu món nấm trứng tự hái ở rừng thông quê nhà vô cùng độc đáo và cho biết "có hai loại nấm trứng phổ biến thường được người dân sử dụng làm thức ăn".
Ở khu vực bờ biển tiếp giáp với nhiều cồn cát lớn của tỉnh Lâm Đồng, các tín đồ du lịch đã khám phá ra một nơi check in mà họ gọi là đồi cát trắng Bình Thuận, vắng vẻ và không mất phí so với nơi nổi tiếng hơn gần đó là đồi cát Bàu Trắng.