Home TIN TỨC Khổ như du khách mắc kẹt ở Phú Quốc mùa bão: Lên đồ đẹp đẽ trong phòng ăn mì tôm chờ bão tan

Khổ như du khách mắc kẹt ở Phú Quốc mùa bão: Lên đồ đẹp đẽ trong phòng ăn mì tôm chờ bão tan


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Bão đến khiến nhiều khách du lịch ở Phú Quốc buộc phải kéo dài thời gian lưu trú trên đảo cho đến khi việc đi lại dễ dàng hơn. 

Các khách du lịch đến Phú Quốc trong khoảng thời gian từ 14/7-15/7 hầu hết đều có kế hoạch trở về vào ngày 16/7-17/7, tuy nhiên thì thời tiết có sự thay đổi, biển động mạnh, mưa dông kèm theo gió giật cấp 7 - 8 kéo dài đã khiến toàn bộ hệ thống tàu, phà từ đảo về đất liền đóng băng. Chính vì vậy mà không ít người đã bị mắc kẹt thêm vài ngày nữa. 

Tình hình thời tiết ngày một xấu nên nhiều người vô cùng sốt ruột, ai cũng lo lắng vì công việc dang dở ở nhà chưa thu xếp. Ở lại đảo thì phát sinh thêm nhiều chi phí như ăn uống, khách sạn,... thời điểm mưa bão kéo dài, diễn biến phức tạp, nguồn đồ ăn cũng khan hiếm và giá cao hơn bình thường cũng là một trong những băn khoăn lớn. 

Thậm chí để tiết kiệm nguồn chi phí dự phòng, có nhóm khách du lịch phải chuyển địa điểm lưu trú từ khách sạn 4 sao trong thị trấn Dương Đông sang homestay giá rẻ để ở, mua sẵn mì tôm ngồi trong phòng ăn vì sợ mưa bão, không dám ra ngoài. Trái lại, có người lại bất chấp thời tiết, vẫn mua áo mưa, thuê xe máy tự di chuyển đến các điểm tham quan để check in, với họ, khoảng thời gian đáng nhớ là cũng là một kỉ niệm đặc biệt khi đến Phú Quốc. Tuy nhiên thì không phải mọi nơi trên hòn đảo đều mưa to gió lớn, vài điểm như bãi Sao, bãi Trường,... vẫn chưa có mưa, chỉ có gió lớn nhưng cũng vắng khách du lịch. 

Được biết, tháng 7 năm nào Phú Quốc cũng có mưa bão, người dân bản địa vốn quen với sự thay đổi này nhưng khách du lịch lại chẳng mấy để tâm, cũng không theo dõi dự báo thời tiết để lên lịch trình cho phù hợp. Chính vì vậy dẫn đến tình trạng đặt vé đi chơi rồi lại hủy, hoặc cố đi mà không thể ra ngoài. 

Để hỗ trợ khách du lịch tới Phú Quốc, các nơi lưu trú đều hỗ trợ bằng nhiều cách như giảm tiền phòng, miễn phí bữa sáng, kết hợp với nhiều bên cung ứng khác để khách yên tâm sử dụng cho tới ngày về. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh đảm bảo an toàn cho khách du lịch, cung cấp đường dây nóng, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết và sẵn sàng hỗ trợ khi khách du lịch gặp khó khăn. 

Hiện chưa có con số cụ thể số lượng khách bị mắc kẹt trên đảo Phú Quốc, Rạch Giá, Nam Du, Hòn Sơn,...trong đợt bão Talim. Nhưng khả năng cao giao thông đường biển sẽ vẫn tiếp tục trì trệ nếu tình hình không được cải thiện. 

Nguồn: Tổng hợp

20 tuổi độc hành xuyên Việt qua 60/63 tỉnh thành: Tiếc nuối vì chỉ còn 3 tỉnh nữa là hoàn thành hết 63 tỉnh

20 tuổi độc hành xuyên Việt quả đúng là "dấu ấn lớn cho tuổi 20" như ấp ủ của bạn trẻ này dù còn chút tiếc nuối khi vì chút sự cố mà lỡ mất 3 tỉnh để hoàn thành đủ 63 tỉnh thành. Hãy xem câu chuyện dài được kể lại qua những chặng đường có gì thú vị nhé!

5N4Đ khám phá Lý Sơn - viên ngọc của xứ Quảng của cô nàng mê núi hơn biển

Là một người mê núi hơn biển nên trước chuyến đi Lý Sơn, Ngọc Thảo cân nhắc khá kĩ. Nhưng 5N4Đ trên đảo, cô bạn đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình bởi khung cảnh thiên nhiên của viên ngọc xứ Quảng này...

Những kinh nghiệm đi phượt vào mùa hè: Lên núi cho mát!

Mùa hè là mùa nắng gắt và cũng là mùa mưa giông nên có lẽ không quá nhiều phượt thủ chọn mùa này để vi vu. Hãy thử tham khảo kinh nghiệm đi phượt vào mùa hè trên một số blog.

Hè này nhất định phải đến "thiên đường biển xanh" Nam Du với hơn 20 hòn đảo gần kề Phú Quốc

Với hơn 20 hòn đảo gần kề Phú Quốc, câu hỏi bạn sẽ đặt ra khi đến nơi đây là: Khi nào thì "thiên đường biển xanh" Nam Du cạnh tranh sòng phẳng với Maldives? Mất bao nhiêu thời gian để đi hết những hòn đảo tươi đẹp ấy?...

Thế giới có 11 hòn đảo hình thù cực độc lạ, nhìn như photoshop, Việt Nam cũng góp 2 cái tên "không phải dạng vừa đâu"

Bạn đã từng chiêm ngưỡng những kiệt tác thú vị của thiên nhiên chưa? Nếu chưa thì cùng nhìn qua 11 hòn đảo được tạo hóa ‘điêu khắc’ những hình ảnh rất độc đáo, tạo nhiều liên tưởng thú vị. Bật mí là Việt Nam cũng có hai đại diện.

"Đảo ngọc miền Bắc" Cát Bà tan hoang sau bão Yagi: Mất điện, nước sinh hoạt, mạng viễn thông trong nhiều ngày

Cát Bà, huyện đảo thuộc thành phố Hải Phòng, nổi tiếng là một trong những điểm du lịch hấp dẫn không chỉ trong nước mà còn với du khách quốc tế. Tuy nhiên, sau cơn bão Yagi vừa qua, khu vực này đã phải chịu những tổn thất nặng nề.

Du lịch 2/9: Lượng khách đổ ra đảo Phú Quốc và Nam Du đông đúc dù đang trong mùa mưa

Mở đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo du khách đổ ra đảo Phú Quốc, Nam Du vui chơi tưng bừng bất chấp đang mùa mưa bão.

Hơn 700 khách kẹt trên đảo Nam Du nhiều ngày đã có thể trở về đất liền

Hơn 700 du khách mắc kẹt trên đảo Nam Du (Kiên Giang) đã trở về đất liền sau nhiều ngày mắc kẹt do ảnh hưởng mưa bão.

Phú Quốc "vượt mặt" Bali trở thành hòn đảo đẹp thứ 2 thế giới

Phú Quốc chính thức được bình chọn là hòn đảo thứ 2 đẹp nhất thế giới, “vượt mặt” đối thủ nặng ký là đảo Bali của Indonesia.

Tổng hợp những điểm check-in Hòn Sơn - Viên ngọc bích chưa được mài giũa của Kiên Giang

Hòn Sơn (Kiên Giang) cực kì hoang sơ. Nếu bạn là một người yêu thích thiên nhiên hoang dã, thì đây là địa điểm để bạn được tận hưởng những cảm giác thật bình yên.

Review 3 ngày 2 đêm ở Phú Quốc chỉ chưa đến 4 triệu đồng cho dân lương 5 củ - Trời ơi, tin được không?

Phú Quốc nổi tiếng là một trong những hòn đảo du lịch biển xa hoa và đắt đỏ bậc nhất Việt Nam, thường sẽ khiến các bạn nghĩ phải chi tối thiểu 10 triệu đồng trở lên mới có thể du lịch ở đây. Tuy nhiên không phải không thể ăn chơi với một mức chi tiêu rất hợp lý. Cùng tham khảo nhé!

Đảo Thổ Chu - Kiên giang đẹp như một hòn ngọc chưa được mài giũa

Thổ Chu là một xã đảo xa xôi thuộc Thành phố Phú Quốc, Kiên Giang. Nơi đây sở hữu nhiều đảo lớn nhỏ, chìm nổi với vẻ đẹp giản dị, thanh bình. được biết đến với những bãi biển hoang sơ, làn nước trong vắt và hệ sinh vật biển đa dạng, khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn - thường được các tín đồ du lịch mệnh danh là “đảo thiên đường nơi đầu sóng”.

2
2
2
2
3