Vào mỗi dịp đầu năm mới hay những ngày rằm, hoặc đầu tháng, khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh núi Bà Đen lại đông nghịt người hơn ngày bình thường vì nhiều du khách tìm đến đây để tham quan, check in cũng như đi viếng chùa, cầu may mắn và bình an.
Vì trong năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên điểm du lịch tâm linh này đã phải tạm đóng cửa một thời gian dài. Đến ngày 14/1/2022 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho phép mở hoạt động trở lại và kèm thông báo, miễn phí toàn bộ vé vào cổng tham quan trong cả năm 2022 nhằm kích cầu du lịch.
Đoàn xe nối đuôi nhau để vào tham quan
Khi thông tin này được công bố, người dân khắp nơi đã bắt đầu kéo đến "đất thánh" núi Bà, đặc biệt là trong dịp Tết. Lượng người ùn ùn đổ về lên đến con số hàng nghìn, đa phần là khách từ những tỉnh thành lân cận như: Bình Phước, Bình Dương, TP.HCM và còn có những vùng đất xa xôi hơn là ở tận Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.
Lượng người ùn ùn đổ về lên đến con số hàng nghìn
Tuy nhiên, qua Tết đến rằm tháng giêng, theo ghi nhận thì sau hai ngày qua con số này lại tiếp tục tăng cao, xếp hàng dài cả cây số. Từ điểm bán vé đến cổng soát vé ra vào, ai nấy đều chen chúc nhau dưới cái nắng để xếp hàng đi cáp treo.
Đoàn xe lũ lượt kéo về Tây Ninh dẫn đến c kẹt xe khó di chuyển, khiến ai cũng than vãn. Thêm vào đó, trời nóng oi bức, nhiều gia đình đã mệt mỏi, ngồi cắm trại tại dưới chân núi, nghỉ ngơi, ăn uống để lấy sức tham quan tiếp.
NGUỒN: Tổng hợp
Hành trình săn bắc cực quang ở Nga của chàng trai Việt - Thành Trung đã để lại trong ảnh những trải nghiệm, cảm xúc khó quên.
Nếu bạn là thánh "soi" thì chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú với những tọa độ thú vị và kỳ dị được cư dân mạng khám phá trên Google Maps.
Khung cảnh có một không hai ở tu viện Bát Nhã sẽ khiến bạn choáng ngợp trước một màu vàng rực của hoa phượng. Chắc chắn phải làm chuyến đến Bảo Lộc, Đà Lạt để ngắm vẻ đẹp độc đáo này.
Hiếm có vùng đất nào còn sơ khai và hùng vĩ như hố sụt Mèo Vạc, Hà Giang này. Tuy vậy đường xuống để có một tấm ảnh “ảo” thì chẳng dễ chút nào!
Một trong những tỉnh tại Đông Nam Bộ được săn đón du lịch nhất có lẽ là Tây Ninh. Vậy ở đây có gì vui mà thú hút dân du lịch kéo nhau đến đây ăn chơi?
Một Núi Bà Đen, Tây Ninh, thật khác… có đồng hoa xác pháo xanh, có đỉnh nóc nhà Nam Bộ để săn mây…
Trong những ngày Tết, núi Bà Đen lại ghi nhận thêm một hiện tượng kỳ ảo, không uổng công tín đồ du lịch nô nức du xuân khi được chiêm ngưỡng cảnh tượng có 1-0-2.
Dựa trên nhiều nguyên liệu và gia vị khác nhau, ẩm thực Tây Ninh đã biến tấu vô số loại bánh tráng mang hương vị đặc trưng riêng biệt, thơm ngon khó cưỡng và đã chinh phục rất nhiều bạn trẻ.
Hiện tượng núi Bà Đen giăng mây thấu kính như chiếc đĩa bay đang gây sốt những ngày gần đây. Sự kiện này nhắc ta nhớ đỉnh núi này là nơi "gần vũ trụ nhất Đông Nam Bộ" và đang vào mùa đẹp nhất trong năm.
Tây Ninh là địa điểm du lịch được nhiều bạn trẻ “săn đón” dịp 2/9 này với chi phí cực rẻ mà đổi lại nhiều trải nghiệm hay ho.
Bất ngờ với 5 địa điểm “cũ” được làm “mới” tại Tây Ninh, hứa hẹn làm nơi hò hẹn bạn bè xuống đây xả hơi picnic những ngày cuối tuần.
Một trong những tỉnh tại Đông Nam Bộ được săn đón du lịch nhất có lẽ là Tây Ninh. Vậy ở đây có gì vui mà thú hút dân du lịch kéo nhau đến đây ăn chơi?