Khi đất nước đang khó khăn là dịch bệnh, không cần biết bạn là ai miễn bạn có thể giúp sức cho nước nhà, thì hãy làm điều đó. Mới đây, Hoa hậu Tiểu Vy đã đi phát gạo giúp đỡ người nghèo trong mùa dịch ở Sài Gòn.
Có thể thấy, tình hình dịch bệnh tại TPHCM vẫn đang rất căng thẳng và diễn biến phức tạp. Điều này khiến người dân có cuộc sống rất chật vật, khó khăn. Đặc biệt, những cư dân nghèo khó hay vô gia cư thì COVID-19 như một cơn bão kinh hoàng, đa số trong số họ điêu đứng, sống chết như mảnh tơ mỏng.Thế nhưng những tấm lòng như Trần Tiểu Vy đây mới đáng trân trọng. Với tinh thần của người Việt Nam là là lành đùm lá rách thì cô Hoa hậu đã sẵn sàng chạy xe máy băng băng ngóc ngách Sài Thành để tặng 3 tấn gạo cho mọi người.


Để có thể hoạt động nhanh lẹ nhất, Tiểu Vy chọn một bộ đồ giản dị, và ngồi trên chiếc xe máy chở hàng mấy bao gạo. Đích đến của những bao gạo này sẽ là bà con khắp chốn đất Sài Gòn. Nàng hậu chia sẻ: “Mỗi buổi tối ra đường Vy thấy có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn nên muốn làm một việc gì đó để chút san sẻ với mọi người, trao tận tay từng phần gạo Vy mới cảm nhận được mình quá may mắn”. Với Tiểu Vy, cô mong rằng hành động tuy nhỏ của mình nhưng cũng sẽ giúp được mọi người ấm no trong hoàn cảnh dịch bệnh.


Chuyến từ thiện của cô và những người bạn cùng đồng hành trải dài từ ngày 28-30/6 vừa qua. Hàng này, đúng 7h tối, mọi người sẽ tập trung lại để lấy gạo và phân phát cho bà con. Để đảm bảo an toàn, cả nhóm đã trang bị đầy đủ bao tay, khẩu trang, nước sát khuẩn.


Từ ngày trở thành Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy thường tổ chức các hoạt động như thế này để giúp đỡ cộng đồng. Được biết, Tiểu Vy còn tham gia chiến dịch hướng dẫn người dân làm thủ tục và giải đáp thắc mắc khi đi tiêm vaccine.


Những tấm gương như Tiểu Vy xứng đáng được mọi người học hỏi và noi theo. Người Việt Nam có khó khăn thì nên cùng nhau chung tay vượt qua thử thách. Mong dịch bệnh nhanh chóng qua đi trong tương lai.
NGUỒN: Tổng hợp.
Du lịch Việt Nam đang có những dấu hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi dần dần như nhiều tỉnh thành đón khách, mở cửa tất cả các đường bay nội địa, miễn quy định tiêm vaccine,...
Ngày nào cũng nấu gần 30.000 suất cơm, làm từ 3h sáng 23h tối, nhưng 150 tình nguyện viên ăn ở tại bếp ăn thiện nguyện chùa Tường Nguyên vẫn nỗ lực không ngừng vì Sài Gòn.
Chuyến du lịch Việt Nam này không ngờ lại là chuyến du lịch cuối cùng tại quê hương của chị!
Mùa dịch Covid-19 đâu chỉ có "người trong một nước" thương nhau mà còn có những người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam cũng góp một phần sức lực vào hành trình chống dịch.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm dừng hoạt động nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ bán mang về),...
Livestream mới nhất ngập tràn nước mắt vì nữ danh hài quá đau lòng và bức xúc.
Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.
Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.