Đi chơi ngày Tết, ai cũng muốn có thật nhiều kỷ niệm đẹp, đáng nhớ để bắt đầu 1 năm mới đầy may mắn nhưng gia đình này lại có 1 kỷ niệm rất đáng quên ngay ngày mùng 6 vừa qua. Cụ thể, gia đình này đi đến Khách Hòa thì ghé vào 1 nhà hàng để nghỉ ngơi và gọi cơm. Đến lúc tính tiền lại thấy có tô canh giá 150K mà theo họ là không hề gọi, cũng không dùng. 2 bên đôi lời qua lại khiến chủ quán bức xúc và đòi hất cả tô canh vào người khách và đe dọa sẽ không cho khách rời quán nếu không chịu trả tiền.
Quán ăn ở gần khu vực Đèo Rọ Tượng
Vị khách cũng vô cùng tức giận và đã đăng tải câu chuyện này lên mạng xã hội. Cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ sự việc này. Ngày 9/2, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã thực hiện việc kiểm tra nhà hàng này và đưa ra hình thức xử lý.
Cụ thể, qua các minh, chủ nhà hàng cho biết ngày 6/2 (tức mùng 6 Tết) có 1 nhóm khách 4 người vào ăn cơm. Nhà hàng báo giá rõ ràng, rành mạch là cơm đĩa 50.000 đồng/đĩa, nếu gọi món là 90.000 đồng. Sau đó khách đồng ý ăn cơm đĩa. Lúc này quán mới hỏi khách là ăn canh rau hay canh chua, khách nói dùng canh chua cá ngừ.
Đến lúc thanh toán, nhà hàng tính 4 phần cơm là 200.000 đồng, nước ngọt 60.000 đồng (3 lon) và tô canh 150.000 đồng. Đây là giá thị trường và trước Tết quán cũng phục vụ với mức giá này. Tuy nhiên, các vị khách lại không chịu tiền canh chua cá ngừ vì nghĩ canhh tính chung với cơm. Lời qua tiếng lại khiến chủ quán không kiềm chế được mà cầm nguyên tô canh đòi tạt vào người khách.
Theo bà Hải (chủ cửa hàng):"Nhà hàng cho biết rằng nếu canh rau múc theo chén thì có thể miễn phí, còn canh cá ngừ thì tính riêng, thời điểm Tết 1 tô canh cá ngừ 150.000 đồng không thể gọi là quá đáng. Qua kiểm tra nhà hàng có giấy phép kinh doanh, đoàn kiểm tra cũng đã lập biên bản yêu cầu nhà hàng niêm yết giá, rút kinh nghiệm trong cách hành xử văn hóa hơn với du khách"
Về phía vị khách dùng cơm tại nhà hàng thì cho biết:"Chúng tôi không gọi canh và cứ nghĩ canh là nằm trong phần 4 đĩa cơm đó, thực tế chúng tôi cũng không có ăn canh do không hợp khẩu vị. Đang trao đổi thì chủ quán ôm nguyên tô canh ra đòi tạt lên người chúng tôi và bảo không trả tiền thì cũng đừng hòng rời khỏi quán. Không những vậy, chủ quán còn xông vào động tay với tôi".
Chủ quán hùng hổ cầm bát canh trị giá 150K định tạt vào mặt và đe dọa khách nếu không trả tiền thì đừng hòng rời quán
"Lo sợ an toàn của các con nhỏ nên chúng tôi đã trả tiền đầy đủ. Khi dừng xe trên đoạn đường quốc lộ trước quán để dỗ dành các con (do các con của tôi quá sợ hãi nên đã khóc), chủ quán còn bảo một anh to con ra vung chân vào xe nếu chúng tôi không chịu đi. Mặc dù phải vượt qua mấy trăm cây số để đến Nha Trang nhưng sau sự việc các con tôi sợ hãi và đòi về".
Chưa cần biết phân bua liệu vị khách này phải trả 150K cho tô canh cá là đúng hay sai nhưng hành động "chợ búa", có ý định "động chân động tay" với khách hàng của người chủ quán này là đáng lên án vì là ảnh hưởng đến hình ảnh của du lịch Khánh Hòa.
Sau khi bị cơ quan chức năng triệu tập để làm rõ việc nhân viên "văng" với khách, chủ quán xôi chè ở Hà Nội khóc trên ống kính truyền hình trong cuộc phỏng vấn với nhà đài.
Nếu bạn đang muốn tìm một địa điểm vừa có biển xanh, vừa có vách đá, vừa có cây cối xanh mát,... thì hãy thử ghé hang Heo - địa điểm check-in mới nổi được các tín đồ "sống ảo" check-in ầm ầm thời gian gần đây.
Thật bất ngờ là quán chân gà nướng này cũng cực nổi tiếng trên đường Yên Phụ (Hà Nội).
Tour du lịch đảo hot nhất Nha Trang hè này “ăn điểm” ở bãi tắm nhìn không khác gì ở Hawaii, toàn hot girl kéo đến check-in cực đỉnh.
Mặc dù có xuất thân danh giá và vẻ ngoài nổi trội nhưng cậu cả nhà Beckham lại luôn để lại sự thất vọng ở bất cứ lĩnh vực nào mà anh chàng này tham gia.
Hình ảnh Nha Trang từ trên cao sau được tác giả đăng tải lên MXH đã nhanh chóng lan truyền trên nhiều fanpage và được so sánh với thành phố Barcelona của Tây Ban Nha khiến dân mạng đua nhau thả tim.
Nếu bạn đang có ý định check in mùa thu Hà Nội, nhất là muốn hòa mình vào không khí hào hùng của những ngày lịch sử sắp tới thì thông tin cấm đường tại Hà Nội phục vụ Đại lễ A80 từ ngày 21/8 đến Quốc khánh 2/9 là điều cần phải note lại.
Ngoại thành Hà Nội có khá nhiều những công trình cũ nát nhuốm màu hoài cổ, dường như sắp được phá bỏ để thay thế vào là những công trình mới xứng tầm cho thời kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, nhiều góc cũ vẫn khiến netizen thích thú hoài niệm.
Hà Nội đã cận kề mùa thu nhưng cái oi bức mùa hè vẫn chưa đi qua và nếu đi dạo ở trung tâm thủ đồ thì trà chanh phố cổ giải nhiệt mùa nắng nóng vẫn luôn là một trong những lựa chọn không thể thiếu.
Hãy cùng chiêm ngưỡng một số loạt ảnh trong số những hình ảnh đẹp nhất của Ngày hội vì Thủ đô bình yên do các thành viên cộng đồng Check in Vietnam ghi lại vào sáng ngày 10/8, khi sự kiện diễn ra tại khu vực Bờ Hồ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Chưa đầy 1 tháng nữa là "concert quốc gia" thứ hai trong năm chính thức diễn ra, không khí chuẩn bị cho Đại lễ A80 tại Hà Nội đang trở nên khẩn trương, sôi động hơn bao giờ hết và được nhiều ống kính ghi lại từ cận cảnh tới toàn cảnh.
Khi nói đến những món ăn dân dã nhiều người thích thì trước tiên phải kể đến những món ăn kèm với cơm. Hãy cùng tham khảo cách làm thịt chưng mắm tép, một trong những món ăn giản dị mà được yêu thích như thế.