Năm 2004, hai cậu bé 14 tuổi đã gây sốc khi ‘bám càng’ vào máy bay trong suốt 1.5h đồng hồ. Tuy nhiên, chỉ có 1 người sống sót, 17 năm đã trôi qua, cậu bé này sống thế nào?
Vào ngày 5/11/2004, hình ảnh cậu bé 14 tuổi Lương Phán Long (sinh năm 1990, quê ở thị trấn Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã đi đến ga xe lửa một mình, trốn lên toa trống của đoàn tàu chở hàng, ẩn náu ở đó. Chuyến tàu đó di chuyển từ quê nhà cậu đến thành phố Côn Minh (Trung Quốc) không khỏi khiến Phán Long thích thú. Tuy nhiên, hành động đi chui của cậu đã bị nhân viên soát vé phát hiện và đuổi khỏi tàu.
Cậu bé bỏ nhà ra đi và 'đi chui' trên tàu chở hàng
Lương Phán Long sau đó tiếp tục đi theo dọc tuyến đường sắt, và đến thành phố Côn Minh. Ở đây, cậu gặp 1 vài người tốt bụng, cho cậu thức ăn và đưa đến trạm cứu hộ của thành phố.
Tại Côn Minh, cậu đã gặp Thúc Thanh, một cậu bé sống lang thang, xấp xỉ tuổi Phán Long. Hai cậu bé kết thân, và bàn bạc cùng nhau bỏ trốn vì không muốn trở về nhà.
Vào ngày 20/11/2004, cả hai em lên kế hoạch trốn khỏi trạm cứu hộ, sau đó lang thang đến sân bay quốc tế thành phố Côn Minh và nhìn thấy chiếc máy bay qua hàng rào nên đã đột nhập vào.
Tuy chỉ vì trí tò mò về thế giới mới, cả hai đã rong chơi trên đường bay một lúc thì nằm ngủ trên bãi cỏ,nhưng khi tỉnh dậy hai cậu đã có một quyết định gây hại đến tính mạng. Gần đó có một chiếc máy bay đang đậu nên cả hai quyết định trèo lên đó chơi. Sau khi leo vào giữa các bánh và khoang hạ cánh của máy bay, thì không may cùng lúc đó máy bay chuẩn bị cất cánh.
Đây là nơi mà hai cậu bé tò mò, nô đùa
Cả hai em đều không biết máy bay sẽ cất cánh đến thành phố Trùng Khánh mà mải mê nô đùa ở khoang hạ cánh. Vì vậy, hai cậu bé đã rất bất ngờ khi đang chơi đùa thì máy bay đột nhiên chuyển cánh. Đây là chuyến bay 3U8670 khởi hành đúng 8h10p vào ngày 11/11/2004.
Hai cậu thiếu niên trở nên hoảng sợ sau sự rung động và tiếng gầm rú của động cơ, gió mạnh thổi vào khoang tràn vào khiến 2 cậu không thở được. Lương Phán Long suýt bị thôi bay, nhưng cậu vội ôm chặt vào một thanh kim loại, nghiến răng không dám buông ra. Tuy nhiên, Trúc Thanh không may mắn như vậy, ngồi đối diện Phán Long nhưng không có gì để bám víu.
Khi máy bay bay đến độ cao ổn định, bánh xe được thu vào khoang này, cũng là nơi Lương Phán Long cuộn tròn và nằm yên
Đến khi bình tĩnh, mở mắt nhìn thì Phán Long không còn nhìn thấy Trúc Thanh nữa. Có thể Trúc Thanh đã bị thổi bay, Phán Long hiểu ra và sợ hãi đến suýt không, nhưng không còn đường lui nên chỉ có thể bám víu vào thanh kim loại.
Máy bay cất cánh được hơn 100m, nhân viên mặt đất tại sân bay đã thấy một vật thể lạ màu đen rơi xuống từ chiếc máy bay 3U8670. Mặc dù học đơn thuần nghĩ đó là một linh kiện từ máy bay rơi ra, nhưng lúc đến kiểm tra thì là một đứa trẻ nằm bất động và ngừng thở. Các nhân viên rất sững sờ và nhanh chóng báo cảnh sát.
Cảnh sát đã phát hiện được căn cước công dân của Trúc Thanh trong túi và rà soát một lượt danh tính hành khách của chuyến 3U8670, nhưng phát hiện không có người nào. Điều này khiến cảnh sát cũng như nhân viên cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc ấy, cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra Phán Long là người đi cùng, hay chính xác là người đang ‘bám càng’ trên máy bay.
Máy bay lên đến độ cao 10.000m, không khí đã bắt đầu loãng và nhiệ độ xuống âm hàng chục độ C khiến Lương Phán Long dần cảm thấy khó thở. Tiếp đó, cơ thể cậu bé không ngững run rẩy vì lạnh, chân tay bắt đầu tê dại, và rơi vào trạng thái mê man, nhưng chẳng bao lâu lợi trở nên nóng hừng hực, phải cởi áo khoác ra.
Khi máy đáp xuống sân bay Quốc tế Giang Bắc, Trung Khánh và khoang chứa được mở ra, Lương Phán Long đang ngồi yên vị trên máy bay thì đột nhiên bị treo lơ lửng trên không lúc bánh máy đáp xuống. Ít ai tin được, Phán Long lại vượt qua được cửa tử thần.
Sau khi máy bay hạ cánh thành công, cậu bò trở vào khoang chứa và nằm yên trong tình trạng kiệt quệ. Lúc này, nhân viên mặt đất thấy mảnh quần áo quấn quanh thiết bị hạ cánh liền kiểm tra và phát hiện cậu đang ở tình trạng bán hôn mê. Các nhân viên ngay lập tức đưa đến bệnh viện. May mắn thay, khi kiểm tra sức khỏe toàn diện, Lương Phán Long không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bay trên độ cao 10.000m trong hơn 1 tiếng đồng hồ đã để lại cho cậu nhiều di chứng suốt đời.
Cậu bé sẽ gặp di chứng suốt đời
Tháng 3/2005, bó mẹ của Lương Phán Long đã đâm đơn kiện sân bay Côn Minh và hãng hàng không về việc sơ suất trong khâu giám sát dẫn đến vụ tai nạn ám ảnh con họ cả đời.
Qua nhiều lần xét xử, vụ kiện đã được giải quyết bằng hòa giải và hãng đã phải bồi thường cho gia đình Lương Phán Long 50 nghìn tệ (tương đương 177 triệu đồng), gia đình Thúc Thanh 70 nghìn tệ (tương đương 248 triệu đồng) vì chủ nghĩa nhân đạo.
Khi học tiểu học, Lương Phán Long được mọi người nhìn nhận là cậu bé ngoan, học tập xuất sắc. Nhưng khi vào cấp 2, cậu thường theo bạn đến các tiệm internet, bắt đầu trốn học nhiều hơn và dành hết tiền vào việc chơi game. Cậu trở nên chểnh mảng việc học khiến cho thành tích ngày càng sa sút. Bố của Lương Phán Long biết chuyện đã mắng cậu rất nặng lời khiến con trai càng nổi loạn và nhiều lần bỏ nhà ra đi.
Sau "cuộc phiêu lưu nhớ đời" vào năm 2004, tính khí của Lương Phán Long thay đổi đáng kể. Cậu thoát khỏi chứng nghiện internet, trở lại trường học và cuối cùng được nhận vào Học viện Mỹ thuật Trùng Khánh, Trung Quốc.
Đây là câu chuyện, một phút nông nổi mà Lương Phán Long phải nhớ cả đời
Bây giờ, Lương Phán Long đã có gia đình riêng, mở một cửa hàng thú cưng và có cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Tuy nhiên, mỗi lần nhớ lại sai lầm khi thời trẻ, Lương Phán Long không khỏi hối hận, đặc biệt là cái chết của người bạn đồng hành Thúc Thanh đã trở thành 1 nỗi ám ảnh mãi mãi trong tâm trí cậu.
Theo thống kê, từ năm 1947-2018, có tổng cộng 113 người trên thế giới "bám càng" máy bay, trong đó 86 người không may thiệt mạng (con số này không bao gồm nhiều người bị rơi xuống biển và không được ghi lại), Lương Phán Long là 1 trong những đã sống sót 1 cách kỳ diệu.
NGUỒN: Tổng hợp
Mới đây, "cõi mạng" đang nổ ra một cuộc tranh cãi dữ dội về câu chuyện đi Sa Pa mà mặc trang phục Trung Quốc để chụp ảnh check-in. Người cho rằng mặc đồ vậy là thiếu hiểu biết, kỳ lạ. Người lại nói "chụp ảnh cho đẹp thì có sao",...
Nông sản Hải Dương đang trên đường vận chuyển tới khắp mọi nơi trên tổ quốc, dân tình khen ngon tươi mà giá lại "hạt rẻ" vô cùng.
Hết lần này đến lần khác bị bắt lỗi sống ảo quá đà nhưng Hương Giang vẫn không chịu từ bỏ!
Nhiều cư dân mạng đang tiêu cực hóa vấn đề sao?
Liệu có phải câu chuyện lọ lem vô tình gặp trúng hoàng tử ở quán phở nhà chàng
Hàng loạt chùm ảnh ứng dụng công nghệ AI gắn với nhiều địa danh nổi tiếng đang được giới trẻ đăng tải trên khắp các diễn đàn và trang mạng. Cảnh đẹp Việt Nam theo phong cách anime vì thế đang làm mưa làm gió trong cộng đồng du lịch.
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!
Được mệnh danh là "đặc sản kinh kỳ", cà bát Khương Hạ tưởng chừng sắp thất truyền khi món ngon có tuổi đời 300 năm này đang có khá ít người biết đến. Và hiện đã có những người trẻ vực dậy món cà muối lâu đời của ẩm thực Hà thành.
Khoảng 1 tháng trở lại đây, sự kiện cây hoa gạo trăm tuổi bên bờ Hồ Gươm bung nở đỏ thắm đã thu hút không chỉ nhiều người đến check in mà còn tạo nên một làn sóng chia sẻ đầy cảm xúc trên các trang mạng.
Gợi ý 4 nhà hàng nên dẫn bạn bè nước ngoài đến ăn sau đây từ một cô gái Hà thành, người vừa tiếp một người bạn nước ngoài ghé thăm cô và thủ đô Hà Nội.
Những ngày qua, nhiều bạn trẻ khoe ảnh check in địa điểm ngắm hoa phong linh mới nổi ở trung tâm thủ đô Hà Nội thay vì đi xa hơn một chút ra những tuyến đường vành đai như trước đây.