Mới đây, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng và Phòng Y tế thành phố Đà Lạt đã phối hợp cùng với các cơ quan điều tra để làm rõ sự việc 48 người gồm người dân, khách du lịch, vận động viên điền kinh đều nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì Liên Hoa.
Tiệm bánh mì Liên Hoa nổi tiếng nhất nhì Đà Lạt.
Được biết, tất cả những người này đều ghé qua mua bánh tại tiệm bánh Liên Hoa Bakery (số 9 đường Trần Phú và số 165 đường Phan Chu Trinh, TP Đà Lạt). Sau xuất hiện các biểu hiện như rối loạn tiêu hóa, đi ngoài, nôn ói liên tục thì họ đã phải nhập viện điều trị.
Đáng nói, đây là tiệm bánh mì khá nổi tiếng và thường xuyên được khách du lịch lựa chọn khi tới Đà Lạt. Nhưng những năm gần đây thì khách liên tục phàn nàn việc bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh của quán.
Nhưng đứng trước phản ánh của người dân và khách du lịch, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng cũng đã vào cuộc kiểm tra, kết luận "chưa có cơ sở để kết luận ngộ độc thực phẩm" từ tiệm bánh này.
Sau sự việc hiện tại, tiếp nhận ý kiến của người dân, cơ quan chức năng sẽ can thiệp thêm một lần nữa và kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các cơ sở kinh doanh bánh mì chứ không riêng gì Liên Hoa. Tuy nhiên hiện tại chưa có cơ sở nào xuất trình được giấy tờ nguồn gốc nguyên liệu sản xuất và không nơi nào có mẫu thực phẩm lưu theo quy định.
Chuỗi bánh mì Liên Hoa là chuỗi cửa hàng lâu đời ở Đà Lạt, hiện có 4 chi nhánh nằm rải rác khắp Đà Lạt, chi nhánh nào cũng rất hút khách. Tiệm phục vụ rất nhiều loại bánh khác nhau và pate, chả,... đều là best seller. Khi thông tin khách hàng ăn bánh mì tại Liên Hoa bị ngộ độc thì nhiều người đã lên tiếng kêu gọi tẩy chay, nhưng cũng có người lại cho rằng tiệm bị đối thủ chơi xấu.
Một vài ý kiến trấn an CĐM....
...Thì lập tức bị người trong cuộc lên tiếng dập tắt.
Hiện điểm bán bánh mì Liên Hoa gây ngộ độc cho 48 người đã tạm thời đóng cửa, sự việc vẫn đang chờ kết quả từ cơ quan chức năng.
Nguồn: Tổng hợp
"Đồ thì đẹp mà ý thức thì kì quá, ghiền Đà Lạt cũng vừa thôi đừng ghiền quá" - người chia sẻ câu chuyện cho hay.
Không phải chịu cảnh hết phòng hay phải cắm trại bên hồ, nhiều khách du lịch vẫn có những bức hình sống ảo cực đỉnh tại Đà Lạt
Cùng ngắm nhìn khung cảnh Đà Lạt đẹp thơ mộng trong mùa mai anh đào nở rộ tại địa điểm siêu "hot" này ngay thôi nào!
Dạo quanh Đà Lạt, cứ để ý một chút là bạn sẽ bắt gặp những con dốc xanh xanh xinh xắn vô cùng. Nhưng có những con dốc nổi bật hơn hẳn, chụp lên hình chẳng hề thua kém dốc Nhà Bò.
Năm 2020, 2021 có biết bao dự định đi từ Nam ra Bắc mà lại dính Covid, qua dịch các tín đồ mê xê dịch nhớ mỗi tháng đi một điểm cho bõ “cuồng chân” nha!
Bạn đã từng cùng người thương đi bằng sạch những nơi đẹp ở Đà Lạt rồi làm 1 album ảnh cực “tình" như thế này bao giờ chưa?
Vẫn như mùa Tết mọi năm, Đà Lạt vẫn đông nghịt du khách ghé thăm, đường phố rộn ràng và các hàng quán kín hết bàn.
Trên MXH lúc này, nhiều bạn trẻ đang rủ nhau đi ngắm mai anh đào Đà Lạt nở muộn đúng dịp giáp Tết Nguyên đán. Khắp các địa danh nổi tiếng Đà Lạt đang rực hồng sắc hoa như Mộng Đào Nguyên, hồ Tuyền Lâm, hồ Xuân Hương...
Có 1 nơi ở Đà Lạt sẽ giúp bạn được chiêm ngưỡng màu xanh ngọc bích trong veo, nơi đây được dân du lịch bụi đặt cho biệt danh "tuyệt tình cốc" thứ 2 ở tại thành phố ngàn hoa.
Đà Lạt thời điểm nào cũng đông khách nhưng dịp cuối năm lại kín lịch bất thường vì ai cũng muốn tận hưởng bầu không khí mát lạnh trước khi bước sang một năm mới.
Mấy ngày nay, quán cơm tấm mới mở của bộ 3 Độ Mixi, PewPew và Xemesis mới mở ở Đà Lạt “làm mưa, làm gió”, đông đảo khách hàng đến xếp hàng dài, đến cả chủ quán cũng phải vào phục vụ.
Khung cảnh có một không hai ở tu viện Bát Nhã sẽ khiến bạn choáng ngợp trước một màu vàng rực của hoa phượng. Chắc chắn phải làm chuyến đến Bảo Lộc, Đà Lạt để ngắm vẻ đẹp độc đáo này.