Với bài dự thi chỉn chu và đẹp mắt của mình, cô nàng travel blogger Tạ Xuân Hương đã lọt vào top 5 bình chọn của vòng 1 Checkin-holic 2. Chia sẻ với CheckinVietnam về động lực tham gia Checkin-holic mùa này, Xuân Hương cho biết vì “Việt Nam mình đẹp lắm nên phải đi thi thôi”
Là một người trẻ cùng đam mê “chân đi không mỏi”, cô bạn travel blogger Tạ Xuân Hương đã xây dựng cho mình hành trình khám phá du lịch Việt Nam ấn tượng với hơn 25 tỉnh thành và truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ lên đường để ngắm nhìn những tọa độ tuyệt đẹp của Tổ Quốc.
MỤC LỤC [Hiện]
Cảm nhận đầu tiên khi nhìn thấy Instagram cá nhân của cô nàng chính là sự êm dịu, nhẹ nhàng mà đầy năng lượng tích cực, vui vẻ mà Tạ Xuân Hương thể hiện qua những bức hình đầy chất thơ. Đó là nàng thơ giữa núi đồi Đà Lạt, là những chiều yên ả ở Hội An, là những phút thảnh thơi, bình yên đặt chân đến non nước Cao Bằng. Instagram của cô nàng như một moodboard (thiết kế gợi cảm xúc) mà cứ lướt qua là bạn sẽ thấy yêu đời vè thèm đi du lịch luôn.
Các fan của group Check in Vietnam còn yêu thích Tạ Xuân Hương vì những bài review chi tiết các quán café, homestay, tọa độ mà cô bạn từng ghé qua vì không chỉ biết được các thông tin hữu ích mà còn học được đủ tips từ phối đồ, chọn góc chụp ảnh đến chụp ảnh.
Tạ Xuân Hương cho biết cô bạn không phủ nhận việc những chuyến đi của mình được chú ý một phần là nhờ gương mặt xinh đẹp cùng gu ăn mặc hợp mắt nhiều bạn trẻ. “Mình nghĩ ai cũng vậy, đã dành tiền để đi du lịch đó đây thì đều sẽ chuẩn bị một tâm trạng và hành trang đầy đủ nhất cho chuyến đi đó. Với mình đó là những trang phục, phụ kiện đầy đủ và tươm tất như tất cả các bạn nữ khác. Đến mỗi nơi, mình tìm hiểu về văn hóa, kiến trúc, cảnh quan ở nơi đó từ trước để chọn cho mình những trang phục phù hợp nhất cũng là niềm vui của những chuyến đi.”
Với cô nàng mê mặc đẹp nhưng cũng đam mê khám phá miền đất mới lạ này, việc khiến mọi người ngay lập tức chú ý đến mình là những bức hình đẹp, độc, lạ nhưng điều giữ mọi người ở lại và quan tâm đến những bài viết du lịch lại là những chia sẻ hữu ích, những khám phá thú vị về vùng đất mà mình đi đến. Điều lớn nhất mình muốn mang đến cho mọi người là trải nghiệm riêng, cảm nhận riêng chân thực nhất về nơi mình đặt chân tới.
Tạ Xuân Hương trong bài dự thi Checkin-holic 2: Việt Nam ngay đây
Tạ Xuân Hương tự nhận bản thân là “người ghiền du lịch” nên số lượng các địa điểm trong nước được cô nàng chinh phục ngày một tăng qua từng năm. Đặc biệt trong năm 2020 vừa qua, cô nàng đã vi vu khắp Việt Nam và bỏ túi cho mình số lượng hành trình ấn tượng lên đến 10 tỉnh thành. Cô nàng chia sẻ đó là năm nhiều dự định du lịch nước ngoài bị hủy nên cô dành thời gian đi thêm được rất nhiều nơi trong nước. Từ những nơi nổi tiếng đã lên kế hoạch từ trước đến những chuyến đi ngẫu hứng cùng bạn bè đều mang đến cho cô bạn nhiều bất ngờ.
Nói về động lực để “xê dịch”, Tạ Xuân Hương chia sẻ: “Mình yêu phong cảnh thiên nhiên, con người Việt Nam và đặc biệt muốn khám phá tất cả vùng miền của cả nước để hiểu rõ hơn về lối sống, văn hoá của mỗi vùng miền đó”. Và mong muốn ấy đã nối dài hơn những chuyến đi của Tạ Xuân Hương để cô nàng có thêm nhiều trải nghiệm thú vị, nhiều hành trang để tham gia Checkin-holic 2 chủ đề Việt Nam ngay đây.
Nếu như trước đây, Tạ Xuân Hương thường lựa chọn cho mình một cách đi du lịch khá an toàn là book tour, chọn villa, resort…. thì bây giờ cô nàng thường chủ động khám phá để có thêm những trải nghiệm cho mình. Tạ Xuân Hương luôn mong muốn có thêm những người bạn mới, tìm hiểu về cuộc sống, văn hoá mỗi vùng miền, “kể cả khi gặp gỡ những em bé dân tộc mình cũng thấy có thể cảm nhận được vẻ đẹp vùng cao ở các em, thấy học được ở các em điều gì đó”
Càng đi nhiều nơi, Travel blogger Tạ Xuân Hương càng nhận thấy đất nước Việt Nam thật tươi đẹp, khiến cô khao khát được chia sẻ những chuyến đi của mình nhiều hơn. Riêng với bài dự thi Checkin-holic 2 cô không chọn một địa điểm nổi tiếng mà lại chọn Tam Chúc Hà Nam vì một lý do rất đặc biệt “Kim Bảng, Hà Nam là quê hương của mình nên việc lựa chọn bài dự thi tại đây vừa là tình cảm dành cho quê hương và cũng là niềm tự hào mong muốn giới thiệu đến mọi người về khu du lịch tâm linh Tam Chúc lớn bậc nhất thế giới”
Những chuyến đi khắp Việt Nam của Tạ Xuân Hương mang lại thành tích hơn 10 chuyến đi trong 1 năm 2020
Những chuyến đi của Tạ Xuân Hương đã đem đến cho cô nàng những niềm vui mà tiền không mua được. Cô bạn cho biết thật vui vì được nhiều bạn trẻ quan tâm và ủng hộ. Đặc biệt trong cuộc thi Checkin-holic 2 khi lọt vào top 10 và top 5 bình chọn cô bạn mới thấy mình được các fan du lịch yêu mến và ủng hộ thế nào. Đó là động lực, là những giá trị mà chỉ những chuyến đi mới mang lại.
Đối với Tạ Xuân Hương, cô nàng không phủ nhận việc check-in tại mỗi mảnh đất mình đặt chân tới là cần thiết, bởi những bức ảnh sẽ giúp cô lưu giữ kỷ niệm và giúp một travel blogger thu hút được các fan du lịch. Tuy nhiên, cô nàng cũng nhắn nhủ rằng, mỗi người hãy tạo nên những điều thú vị khác nhau từ trải nghiệm riêng của mình hơn là chỉ sở hữu những tấm ảnh không cảm xúc.
Theo Tạ Xuân Hương, điều tuyệt vời mà mỗi hành trình mang đến là bạn có thể tìm hiểu văn hóa, lịch sử của mỗi vùng miền một cách chân thực nhất, nên đừng bỏ qua cơ hội này để đi sâu khám phá một phần làm nên đất nước.
Hiện tại khi tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, Tạ Xuân Hương tranh thủ sản xuất nhiều content hơn từ các chuyến du lịch trước đây vừa đồng thời làm các công việc khác như kinh doanh, beauty blogger và chuẩn bị một hành trang tốt nhất để đón chờ vòng 2 Checkin-holic năm nay.
Nguồn ảnh: Tạ Xuân Hương
Giữa mùa dịch, cô gái Việt 24 tuổi - Kiều Phùng đã có chuyến du lịch Tân Cương (Trung Quốc) trong vòng một tháng, với khoảng 30 lần xét nghiệm Covid-19 trong hành trình.
Bên cạnh hạng mục giải thưởng chất lượng là trải nghiệm 5 sao dành cho Top 10 xuất sắc nhất Vòng 1, cuộc thi Checkin-holic năm nay còn có thêm 01 hạng mục giải thưởng “hot hit” nữa đến từ Nhà tài trợ Sun Group.
Hết Giáng sinh là đến Tết tây, vài tuần sau lại đến Tết âm. Một kỳ nghỉ dài trước mắt, bạn đã ý tưởng để xách vali lên và đi đâu chưa?. Nếu chưa sao không thử một chuyến nghỉ mát ở Phú Quốc nhỉ.
Gia đình 3 thế hệ nhà anh Nguyễn Tri Ân đã có chuyến đi khắp Việt Nam trong vòng 18 ngày, qua gần 40 tỉnh thành, tổng quãng đường hơn 5.000 km, từ Hà Nội tới Cà Mau.
Chuyến xuyên Việt 4.000 km tới 20 tỉnh thành trong 25 ngày của chàng trai 22 tuổi - Hoàng Tiến Đạt và người bạn đồng hành đặc biệt - "bạn của ông nội" là một hành trình đong đầy cảm xúc.
Anh Nguyễn Ngọc Quang chưa từng nghĩ tới sẽ đi du lịch Bhutan cho tới khi xem được những bức ảnh về miền đất Phật trong Ipad của bố. Anh quyết định đưa di ảnh bố đi khắp đất nước này.
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!
Được mệnh danh là "đặc sản kinh kỳ", cà bát Khương Hạ tưởng chừng sắp thất truyền khi món ngon có tuổi đời 300 năm này đang có khá ít người biết đến. Và hiện đã có những người trẻ vực dậy món cà muối lâu đời của ẩm thực Hà thành.
Khoảng 1 tháng trở lại đây, sự kiện cây hoa gạo trăm tuổi bên bờ Hồ Gươm bung nở đỏ thắm đã thu hút không chỉ nhiều người đến check in mà còn tạo nên một làn sóng chia sẻ đầy cảm xúc trên các trang mạng.
Gợi ý 4 nhà hàng nên dẫn bạn bè nước ngoài đến ăn sau đây từ một cô gái Hà thành, người vừa tiếp một người bạn nước ngoài ghé thăm cô và thủ đô Hà Nội.
Những ngày qua, nhiều bạn trẻ khoe ảnh check in địa điểm ngắm hoa phong linh mới nổi ở trung tâm thủ đô Hà Nội thay vì đi xa hơn một chút ra những tuyến đường vành đai như trước đây.