Vào ngày 8/2, vừa mới đặt chân đến Phú Quốc, Tia Lieu (Liêu Thuỷ Tiên) và chồng mình nhận tin có nguy cơ nhiễm Covid-19, vì bạn bè mà cặp đôi tiếp xúc đã thành F0. Vì vậy, chuyến du lịch lần này trở thành khoảng thời gian cách ly bất đắc dĩ.
Đây quả là chuyến đi bất đắc dĩ
Vì cũng khá lo lắng cho cả hai, Thủy Tiên quyết định cách ly ngay trong villa và liên tục test để đảm bảo. Với dự kiến ban đầu chỉ trong 4 ngày từ 8 đến 11/2, nhưng để giữ an toàn cho người nhà ở Hà Nội, đôi vợ chồng quyết định ở lại thêm vài ngày, không dương tính mới về.
Đến 14/2 tức ngày Lễ Tình nhân, hai vợ chồng đều cho ra xét nghiệm âm tính và không xuất hiện triệu chứng gì. Vì vậy, Tiên và chồng mới quyết định bắt đầu khám phá Phú Quốc vào những khung giờ vắng người nhất.
Tiên muốn chụp ảnh cùng sao biển nên đã ghé thăm Rạch Vẹm vào giữa trưa. Vào chiều tối muộn và đêm, cả hai dành thời gian tại bãi biển vắng người gần villa, nghe nhạc, nằm thư giãn như đúng tinh thần của chuyến đi và cũng là cho đỡ căng thẳng sau những ngày lo sợ nhiễm Covid-19.
"Hai vợ chồng mình test cả sáng cả chiều, phải chắc chắn lắm mới quyết định quay lại Hà Nội ngày 17/2. Đi đâu cũng xịt cồn, xịt đến khô hết cả da", Tiên nói.
Ngày 17/2, vợ chồng lên máy bay khởi hành lúc 18h10 từ Phú Quốc để trở về Hà Nội sau một kỳ nghỉ khó quên, Tiên lập tức ngủ say. Tưởng chừng chuyến đi này đã đến lúc kết thúc nhưng khi mở mắt, thay vì ở sân bay Nội Bài, hai người lại đang ở Đà Nẵng. Thời gian dự kiến hạ cánh là 20h10 nhưng khi ấy đã khoảng 22h.
Đến khi tưởng được về nhà rồi, Tiên mở mắt và thấy mình ở Đà Nẵng
Tiên lúc đó thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra và lo lắng khi mọi người ở nhà đang đợi mà không liên lạc được. Sau đó, tiếp viên hàng không thông báo máy bay đổi hướng đến Đà Nẵng với lý do Hà Nội có nhiều sương mù không thể hạ cánh và máy bay đã bay lòng vòng trên bầu trời Hà Nội một tiếng rưỡi nên cần nạp nhiên liệu. Vì vậy, tổng thời gian bay đã bị đội lên 5 tiếng. "Đây là trường hợp bất đắc dĩ nên không thể bực tức", Tiên kể.
Ở sân bay Đà Nẵng, các hành khách được yêu cầu ban đầu ngồi trên máy bay để đợi các thông báo tiếp theo. Tiên nghĩ rằng sẽ ở đây một chút để tiếp thêm nhiên liệu rồi sẽ bay về Hà Nội luôn, nhưng sau đó tất cả phải rời máy bay kèm hành lý. Thông báo được đưa ra, sẽ không thể về Hà Nội trước 9h sáng hôm sau.
Điều này gây ra nhiều khó khăn với hành khách. Tiên cho biết dù có người thông cảm, nhưng cũng có người bức xúc và còn đòi bồi thường. Lúc đó cũng đã gần nửa đêm, một số hành khách đã bắt taxi về Hà Nội gấp, cũng có người chấp nhận ngồi lại chờ đợi để được xếp chỗ ở và phương tiện đưa đón... Vợ chồng Tiên khi ấy bắt đầu đói và buồn ngủ nên đã chủ động thuê khách sạn. Về đến nơi, đồng hồ điểm 2h30 sáng. Hai vợ chồng ngủ thiếp đi vì quá mệt, và đã ngủ quá luôn giờ bay bù vào sáng hôm sau, không để ý thông báo của hãng hàng không.
Thay vì hốt hoảng, hai vợ chồng quyết định tận hưởng thời gian ở Đà Nẵng
Vì thế, vợ chồng Tiên lại có thêm một kỳ nghỉ bất đắc dĩ ở Đà Nẵng. Thay vì phát hoảng và tự trách bản thân đã ngủ quên, Tiên quyết định đi ăn bánh canh, chè, vài món ưa thích ở Đà Nẵng, coi như đây là một chuyến đi thực thụ và phải tự tạo niềm vui, thưởng thức. Mọi người ở Hà Nội dù lo lắng nhưng cũng dặn dò và quán triệt với Tiên chỉ bay về Hà Nội khi hết sạch mây mù.
"Một chuyến đi rất khó quên, nhưng cũng rất đáng nhớ", Thủy Tiên cho biết.
NGUỒN: Tổng hợp
Liên tục check in hàng loạt bãi biển đẹp nhất nhì Việt Nam, Lương Thùy Linh ghi điểm bởi nhan sắc đỉnh cao cũng như vóc dáng siêu nóng bỏng.
Tin vui cho hội yêu biển: sắp tới, Côn Đảo sẽ mở cửa, đón khách du lịch trở lại.
Chàng trai chia sẻ về bữa cơm 30k tại khu cách ly nhưng bất ngờ nhận chỉ trích từ cư dân mạng
Sau khi thấy tình trạng bệnh nhân F0 chuyển biến xấu, 2 nữ tình nguyện viên nhanh chóng bế bà cụ di chuyển đến bệnh viện cấp cứu
Có một địa điểm vui chơi đáp ứng được mọi tiêu chuẩn khắt khe của người sành đi du lịch
Suốt 2 năm qua, cả thế giới đang phải chịu những mất mát, thiệt hại nặng nề từ đại dịch Covid-19. Một trong những bức ảnh viral gây xúc động là hình ảnh con gái ngồi cần cẩu nhìn mẹ lần cuối.
Gần đây, Đài PTTH Hà Nội đăng video đề cập đến một món ngon ngoại thành Hà Nội độc đáo từ cái tên tới cách ăn thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên MXH. Đó là món cháo se Hạ Mỗ, cái tên hẳn chưa được nhiều người biết đến.
Nếu thấy mùa hè oi ả và hơi chán ăn thì đã đến lúc bạn nên xem xét giải nhiệt bữa ăn bằng những món nộm. Tham khảo ngay công thức nộm tai heo hoa chuối sau đây nhé!
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".