Chán với cuộc sống ngột ngạt nơi thành phố 2 vợ chồng quyết định lên núi, xuống biển để vừa kiếm sống vừa theo đuổi cho được đam mê.
6 tháng vừa qua, Thùy Dương và Tuấn Anh ở đảo Phú Quý để xây căn homestay thứ ba và trải qua một mùa hè đáng nhớ cùng con giữa Covid-19. Và chỉ hai đêm nữa thôi, gia đình ba người của Thùy Dương - Tuấn Anh và con trai sẽ tạm thời rời khỏi nơi đây lên thuyền rời đảo Phú Quý (Bình Thuận) để trở về Mộc Châu (Sơn La). Những ngày này, anh chị thường đưa con ra bãi biển đi dạo, tận hưởng những cơn gió mang theo hơi mặn của biển. Chiều đến, họ lái xe băng qua con đường ven biển, thăm những người bạn dễ mến đã quen trên đảo để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
Càng ở lâu một nơi, sự lưu luyến khi rời xa càng lớn. Đặc biệt khi một "đứa con tinh thần" mới ra đời, cặp vợ chồng 9x càng lo lắng, bồn chồn. Song họ cảm thấy mãn nguyện vì ước mơ có homestay của riêng mình để nửa năm sống núi, nửa năm sống biển đã thành hiện thực, ngay trong những ngày dịch bệnh.
Gia đình Dương, Tuấn Anh bên homestay mới xây trên đảo Phú Quý
Bốn năm trước, Thùy Dương, khi ấy 25 tuổi, có quyết định táo bạo là từ Hà Nội lên Mộc Châu khởi nghiệp bằng kinh doanh homestay. Học tiếng Nhật, tất cả kinh nghiệm cô có chỉ từ những chuyến đi dọc Nam Bắc. Trong những ngày ngược xuôi đi tìm thuê đất, Dương gặp Tuấn Anh, một cậu bạn cùng tuổi, sau này trở thành chồng cô.
Tuấn Anh chia sẻ, khi ấy anh đang có công việc yêu thích tại một tổ chức phi chính phủ về các vấn đề môi trường. Nhưng sự đông đúc của Hà Nội khiến anh ngột ngạt và lạc lõng. Quyết định nghỉ việc để thay đổi cuộc sống, Tuấn Anh theo bạn lên Mộc Châu. Anh gặp Dương và phụ giúp công việc làm homestay.
Lần đầu gặp Dương, Tuấn Anh có cảm tình ngay vì sự nhiệt huyết, quyết tâm cho lựa chọn của mình. Cô chia sẻ với anh về ước mơ có những căn homestay và được đi khắp nơi, cảm nhận sự tự do ngắm nhìn thế giới. Sau khi trở lại Hà Nội, lòng yêu mến một cô gái mới quen đã khiến Tuấn Anh quyết định chuyển hẳn lên Mộc Châu, cùng cô thực hiện ước mơ.
Những ngày đầu khởi nghiệp, áp lực kinh tế đè lên vai hai người trẻ tuổi. Cả hai không thể quên những ngày để bụng đói vì chỉ còn 6.000 đồng trong túi hay những lần mưa lụt cuốn trôi gỗ, phải cùng nhau trèo lên nóc nhà ngủ giữa đêm. Với Dương, người bạn trai khi ấy là chỗ dựa, niềm động viên lớn nhất, còn Tuấn Anh cảm thấy không còn lạc lõng, tự tin hơn và có mục tiêu để hướng tới khi bên cạnh Dương.
Chưa có kinh nghiệm xây dựng hay thiết kế, họ mất 8 tháng để lên ý tưởng và hoàn thiện căn homestay đầu tiên mang tên The November (Tháng 11). Trên mảnh đất 800 m2 có ngôi nhà gỗ thông gần gũi thiên nhiên, nhà vải lều là cảm hứng từ ngôi nhà ở Mông Cổ, tượng trưng cho tự do và hạnh phúc.
Khu nghỉ chính thức đi vào vận hành khoảng 2 tháng sau khi cặp đôi làm đám cưới. "Lúc ấy, chỉ có 3 người và một con chó cùng nhau đón khách", Dương cười và nói. Vài tháng sau, homestay kín phòng, cả hai bận bịu với việc dọn dẹp, tự tay làm đồ ăn cho khách. Những ngày mang thai con trai đầu lòng, cơ thể đau nhức, mệt mỏi, Dương vẫn luôn thấy vui vì được làm công việc mình yêu thích với gia đình nhỏ.
Homestay thứ 2 của cặp đôi chung vốn với bạn tiếp tục được xây dựng ở Mộc Châu với 7 phòng ngủ, một bể bơi. Đầu năm 2021, giữa dịch Covid-19, vợ chồng Dương góp tiền cùng một người quen mua lại mảnh đất ở đảo Phú Quý và làm căn homestay thứ 3. Sẵn có kinh nghiệm từ lần trước, họ tự lên ý tưởng và cải tạo ngôi nhà cũ 120 m2 theo phong cách Địa Trung Hải với màu sơn trắng, cửa vòm hướng ra biển. Trong nhà có 3 phòng ngủ, một khu bếp và trước nhà là khoảng sân sỏi có đường đi bằng gạch đỏ, để du khách có địa điểm tổ chức tiệc nướng, vui chơi.
Anh chị cho biết dự định trở về Mộc Châu từ tháng 9, song Covid-19 khiến tàu thuyền không thể đi lại, họ kẹt ở đây hơn 2 tháng. Bù lại, con trai Min 3 tuổi đã có nhiều trải nghiệm với biển cả trong suốt mùa hè. Bé cũng đi học ở một trường mầm non tư thục trên đảo. Khi họ rời đi, căn homestay được một nhân viên địa phương trông nom, quét dọn và cho thuê lại khi có khách.
Bên ngoài...
Và bên trong homestay
Để quản lý homestay, suốt 4 năm qua hai vợ chồng thường không thể đồng hành trong những chuyến du lịch. Bộn bề còn ở phía trước nhưng vẫn phải tiến lên là lời họ động viên nhau. "Bây giờ nhìn lại những ước mơ của mình đã dần hình thành, chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ của ba Min là làm ra những sản phẩm thiên nhiên tốt cho môi trường", Dương cười và nói.
Nguồn: Tổng hợp
Bãi đất trống chứa những ống bê tông vốn đang 'gửi tạm' trong thời gian chờ thi công một công trình nhưng lại trở thành studio khiến giới trẻ thích mê, thường xuyên lui tới check-in, cho ra đời những bức ảnh 'xịn xò'.
Lang thang khu phố Hoàng Hoa Thám tình cờ mình khám phá ra một quán cafe cực xinh.
Là nước mặn tự nhiên lớn nhất ở Kenya, Châu Phi, hồ Nakuru được mệnh danh là "thiên đường hồng hạc" mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân tới một lần trong đời.
Mê Totoro quá, cặp vợ chồng bắt tay làm luôn một trạm xe bus hình anh bạn đáng yêu này. Đi Đa Lạt lại có chỗ check in mới rồi.
Bị kẹt lại Nepal mấy tháng vì dịch Covid-19, Hồng Quân đã có cơ hội thực hiện ước mơ thuở nhỏ của mình: chinh phục những đỉnh cao thuộc dãy Himalaya, trong đó có đỉnh cao hơn 6000m.
Khu dã ngoại Trung Lương là điểm check in "sống ảo" mới tinh với những khung cảnh lãng mạn tựa trời Tây.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!
Được mệnh danh là "đặc sản kinh kỳ", cà bát Khương Hạ tưởng chừng sắp thất truyền khi món ngon có tuổi đời 300 năm này đang có khá ít người biết đến. Và hiện đã có những người trẻ vực dậy món cà muối lâu đời của ẩm thực Hà thành.
Khoảng 1 tháng trở lại đây, sự kiện cây hoa gạo trăm tuổi bên bờ Hồ Gươm bung nở đỏ thắm đã thu hút không chỉ nhiều người đến check in mà còn tạo nên một làn sóng chia sẻ đầy cảm xúc trên các trang mạng.
Gợi ý 4 nhà hàng nên dẫn bạn bè nước ngoài đến ăn sau đây từ một cô gái Hà thành, người vừa tiếp một người bạn nước ngoài ghé thăm cô và thủ đô Hà Nội.