Phố đi bộ tọa lạc tại 214 Nguyễn Xiển trở thành điểm check in hot rần rần khiến giới trẻ Hà Thành kéo nhau đến vui chơi trong suốt một tháng qua. Nhiều bạn trẻ và các gia đình khi thấy những hình ảnh mới lạ của con phố đi bộ này trên các nền tảng tiktok, facebook, instagram… nên đã kéo đến rất nhiều. Vậy thực hư về con phố này như thế nào? Liệu có tồn tại những góc khuất không tiết lộ trên mạng?
Ảnh: Phố đi bộ Carnaby 214 Nguyễn Xiển
Phố bộ Carnaby mới được mở cửa vào tháng 9/2023 tại 214 Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội) và nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến hot hit nhất của Hà Nội. Con phố dài khoảng 200 mét nằm giữa tổ hợp Rue de Charme - khu đô thị mới Hạ Đình, được lấy cảm hứng từ câu chuyện "Phố đi bộ tuyệt vời nhất nước Anh" Carnaby Street - đây cũng được biết đến là một trong "Những con đường tuyệt nhất nước Anh" (dài 250 mét).
Ảnh: Bản gốc Carnaby Street ở London
Những thông tin dễ thấy ở khắp nền tảng tiktok, facebook hay báo mạng cho hay phố Carnaby 214 được trang bị nhiều hạng mục decor đường phố độc đáo, giải trí thú vị bao gồm: Carnaval, ảo thuật, kí họa, tô tượng,... Điểm nhấn đặc biệt là chú thỏ khổng lồ cao 7 mét nổi bật giữa phố, cốc bia khổng lồ cao 4 mét. Cùng với đó là hơn 20 xe ẩm thực, mua sắm phong cách châu Âu. Các hoạt động vui chơi giải trí cực kì sôi động và đa dạng như khiến du khách lạc sang trời tây Châu Âu,...
Tuy có nhiều điểm tương đồng về cảm hứng, nhưng liệu trải nghiệm ở phố đi bộ Carnaby Nguyễn Xiển có thực sự xứng đáng với độ hot của nó, xứng đáng làm bản dupe của con phố huyền hoại của Anh Quốc hay không? Câu trả lời là sự thật ở phố đi bộ 214 Nguyễn Xiển lại tương đối khác so với quảng cáo, Mới đây, cộng tác viên của check-in Việt Nam đã mục sở thị thực tế khác xa với các tấm ảnh "sống ảo" trên mạng.
MỤC LỤC [Hiện]
Trừ chú thỏ khổng lồ nhiều màu sắc cực kì gây ấn tượng với những người theo dõi trên mạng và cả những người trực tiếp đến và ngắm nhìn, thì nói thật là còn rất nhiều thứ cần phải hoàn thiện. Được biết, chú thỏ này cũng là "linh vật" của phố đi bộ này, thu hút cả trăm bạn trẻ đến và check-in sống ảo.
Các tòa nhà dọc hai bên phố đi bộ đều chưa thi công xong ở phía trong. Rất dễ để bắt gặp hình ảnh ngổn ngang bàn ghế, biển hiểu, thậm chí là các thùng sơn, thùng phi to qua lớp cửa kính trong suốt. Có lẽ vì trông quá trống trải, nên phố đi bộ còn phải dán những tấm poster khổng lồ in hình các shop thời trang, quần áo… đậm chất phố Tây.
Vì các tòa nhà đều đang bỏ trống chưa ai đến thuê để kinh doanh hay cư trú, nên đành lắp các tấm poster in khổ lớn "giả" làm các cửa hàng kinh doanh đủ thứ xa hoa như bên trời Tây.
Ảnh: Thùng phi, bàn ghế ngổn ngang trong và ngoài mặt tiền các ngôi nhà dọc hai bên đường trông khá là mất mĩ quan
Những đồ trang trí décor cũng chưa được hoàn thiện, đặt để lẻ tẻ tương đối ít dọc một con phố dài 200 mét, sắp xếp màu sắc cũng còn khá lộn xộn không hợp mắt. Mong là trong thời gian tới sau khi đi vào hoạt động lâu dài, phố đi bộ Nguyễn Xiển sẽ hoàn thiện hơn.
Phố đi bộ Nguyễn Xiển chỉ nhộn nhịp vào các cuối tuần vì ở đây sẽ có thêm các chương trình ca nhạc, đồ ăn và đồ uống, tuy nhiên không được đa dạng lắm đâu. Còn nếu các bạn đi vào trong tuần hoặc ban ngày, thì có lẽ bạn sẽ chẳng tìm thấy thứ gì mấy để ăn uống đâu. Các hoạt động như lễ hội Carnaval, ảo thuật đường phố, kí họa, tô tượng,… cũng sẽ không bắt gặp các ngày trong tuần.
Ảnh: Thực tế khác xa ảnh trên mạng
Ảnh: Lèo teo 1, 2 xe có nước hoặc kem phục vụ ăn uống không đa dạng
Nói chung là nếu các bạn muốn đến check-in chụp ảnh thì nên đi vào các ngày trong tuần hoặc ban ngày, tuy nhiên các bạn sẽ khá ngạc nhiên với sự lèo tèo vài ba góc décor bảy màu cũng như không còn các hoạt động vui chơi nào khác bên cạnh chụp ảnh đó. Vì vậy, có lẽ đây không phải một địa điểm phù hợp với vui chơi gia đình như quảng bá, mà chỉ mới phù hợp với mục đích “check-in sống ảo” của đại đa số các bạn trẻ.
Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm với con phố này phải nhắc lại đến 3 lần: Rất đông người. Thực trạng chủ yếu khi đến với con phố này và vô cùng dễ dàng bắt gặp đó chính là tình trạng quá đông các bạn kéo đến theo những sự hào nhoáng về mặt hình ảnh của phố đi bộ Carnaby trên mạng xã hội.
Đặc biệt với chú thỏ khổng lồ hot hit đặc trưng nhất cho con phố này, thì tình trạng phải chờ nhau, xếp hàng, chen nhau mỗi người một góc dưới chân “chú thỏ” là điều rất dễ bắt gặp. Tình trạng đông đúc dọc phố đi bộ trong hơn 1 tháng khai trương qua, không chỉ xuất hiện vào các buổi tối cuối tuần mà còn vào ban ngày các ngày trong tuần (vốn dĩ là thời gian hành chính mọi người đi làm và đi học rất nhiều).
Đây có lẽ là minh chứng rất rõ cho thấy sự marketing quá tốt dẫn đến việc rất nhiều người tò mò và mang theo một sự thích thú muốn đến xem thực hư của con phố này. Tuy nhiên, chính vì sự đông đúc này đã tạo nên những trải nghiệm không mấy hoàn hảo cho du khách. Vì vậy, nếu bạn nào muốn có những tấm hình "ảo tung chảo" như trên mạng thì hãy đi vào sáng sớm hoặc các ngày trong tuần nhé!
Tóm lại, sau một tháng đi vào hoạt động. Con phố đi bộ này chắc chắn là một địa điểm nên đến cho những tín đồ đam mê chụp ảnh sống ảo, đặc biệt là miễn phí vé vào cổng và chỉ mất tiền gửi xe có 5.000 VNĐ. Nhiều góc chụp ảnh dễ lên hình với màu sắc bắt mắt. Còn nếu những ai mong cầu có một địa điểm vui chơi, ăn uống, lễ hội hoàn thiện thì e là vẫn phải đợi thêm một thời gian để con phố này dần dà ổn định.
NGUỒN: Dung Võ
Chắc hẳn mọi người đã từng xách xe đi dạo quanh ngắm Hà Nội rồi. Nhưng mọi người đã bao giờ nhìn ngắm một Hà Nội rất khác từ góc nhìn xe buýt 2 tầng chưa?
Muji Hà Nội mới khai trương cửa hàng đầu tiên hôm 3.7 đã chứng kiến số lượng người đổ về kỉ lục, chứng tỏ sức hút không thể chối từ!
Hà Nội đang vào tiết trời se lạnh chuẩn không khí giáng sinh, lại còn có nắng vàng vào ban ngày nên nhiều bạn trẻ đã lên lịch picnic với concept giáng sinh ngay Công viên Yên Sở - một địa điểm quen thuộc với bất cứ bạn trẻ thủ đô nào.
Hết hồn với hình ảnh người người nhà nhà chen chúc tại những địa điểm du lịch trên cả nước vào dịp Giỗ Tổ năm nay.
Đón tuyết đầu mùa trong không gian cafe đậm nét Hàn Quốc
Một mùa Trung thu đã lại đi qua, để lại nhiều hình ảnh quen thuộc nhưng mang ý nghĩa lớn sau 2 năm chống dịch. Hãy cùng nhìn ngắm lại không khí đêm Trung thu 2022 ở Hà Nội và một số vùng lân cận nhé!
Nếu thấy mùa hè oi ả và hơi chán ăn thì đã đến lúc bạn nên xem xét giải nhiệt bữa ăn bằng những món nộm. Tham khảo ngay công thức nộm tai heo hoa chuối sau đây nhé!
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.