‘Lão nông’ Đồng Nai ôm ước mơ được du lịch xuyên Việt từ những ngày còn nghèo khó.
Ông Trung (54 tuổi) được biết đến với danh hiệu ‘Nông dân giỏi’ đã chuyển về công tác tại Hội nông dân phường sau 10 năm làm công việc kinh doanh sản xuất thuận lợi. Ông đã dãi dầu nắng mưa nuôi cá hàng chục năm để có một số tiền tích cóp được một khoản tiền mà ông gọi là khoản dưỡng già, thực hiện tâm nguyện.
Đầu năm 2020, khi Việt Nam vừa kiểm soát được dịch bệnh, ông Trung quyết định mang chiếc xe Future đời 2009 đi sửa để bắt đầu hành trình xuyên Việt. Hành trang mà ông chuẩn bị cho chuyến đi cũng rất đơn giản, vài bộ quần áo, hai đôi giày và bộ đồ nghề sửa xe, xăm dự trữ.
Ông Trung cùng chiếc xe Wave của mình băng băng trên hành trình xuyên Việt
Ông xuất phát từ TP Biên Hòa, Đồng Nơi rồi đến Đà Lạt và nghỉ lại một đêm. Sau đó di chuyển đến đèo Khánh Lê tới Nha Trang (Khánh Hòa), Tuy Hòa (Quy Nhơn). Vì có sở thích ngắm núi rằng nên ông chọn đường Trường Sơn ra tới Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hòa Bình. Ông đã có chuyến đi thứ tư của mình vào tháng 3-4/2021.
Sông Nho Quế, Hà Giang
Cột cờ Lũng Cú, Hà Giang
Cửa khẩu quốc tế Lào Cai
Nhà thờ đá Sa Pa
Mỗi lần đi ông Trung đều chọn một cung đường khác nhau đến đủ mọi nơi trên 63 tỉnh. Tuy nhiên, không phải chuyến đi nào cũng ‘thuận buồm xuôi gió’, khi ông đến Quảng Ngãi thì dịch bùng tại Đà Nẵng nên rất tiếc vì không thể ghé thăm thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Không thể vượt đèo Hải Vân, nhưng được mọi người chỉ đường nên đã đến được Huế nghỉ ngơi. Do đường nhỏ khó đi nên ông đã bị lạc và phải ngủ lại trong rừng, và may mắn được người dân có cho đèn pin, nước uống. Ngày hôm sau, ông được người địa phương hỗ trợ đẩy xe ra đường quốc lộ. Vì lo ngại dịch bệnh, ông đã trở lại Quảng Ngãi và thăm đảo Lý Sơn rồi kết thúc hành trình, quay trở về nhà.
Chùa Bái Đính, Ninh Bình
Di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ
Kỳ Co, Eo Gió, Quy Nhơn
Bảo Tháp, Khe Sanh, Quảng Trị
Với ông Trung, hành trang không thể thiếu trong mỗi chuyến đi một mình là sự gan dạ, bình tĩnh và sức khỏe. Làm nghề nông nên ông đã quen với sương gió, thêm vào đó còn thường xuyên bộ môn bơi, đá bóng nên ít bị ốm vặt. Nhiều lần xe bị hỏng, hay lạc đường nhưng ông chia sẻ mình không sợ bằng cái rét, cái lạnh ở miền Bắc mà ông Trung trải nghiệm vào chuyến đi cuối năm 2020.
Ông cho biết mỗi ngày đi tối đa khoảng 400km, mỗi tiếng dừng lại để nghỉ ngơi. Ban ngày ông thường ghé thăm rừng, các danh lanh thắng cảnh, di tích lịch sử, còn tối trở lại trung tâm thành phố, huyện để nghỉ ngơi. Mỗi chuyến đi của ông rơi vào khoảng 15-20 triệu đồng. Ông cho biết kinh phí không phải là rào cản cho mỗi chuyến đi vì tiền ít hay nhiều sẽ có cách trải nghiệm khác nhau, làm sao thì cũng nên cân đối tiền bạc với việc tận hưởng niềm vui.
Thác Bản Giốc, Cao Bằng
Cột mốc số 0, A Pa Chải, Mường Nhé, Điện Biên
Mỗi chuyến đi đều độc hành nên nhưng ông chẳng thấy cô đơn vì luôn có người dọc đường sẽ chụp ảnh giúp ông, trò chuyện cùng. Dung lượng điện thoại cũng có hạn nên ông đã lập một tài khoản Facebook để chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân và các hội nhóm để lưu trữ kỷ niệm. Ông còn gặp được nhiều bạn bè có cùng đam mê, và được họ mời về nhà dùng cơm ở Huế, Bắc Ninh,...
Qua những chuyến đi, ông không chỉ thỏa được ước mơ ngày trước là tận mắt chiêm ngưỡng những cảnh đẹp của đất nước mà còn cảm thấy được chia sẻ, giúp đỡ của đồng bào trên khắp hành trình. "Tôi đã hoàn thành và sẽ tiếp tục các chuyến đi khi còn đủ sức khỏe và tài chính. Được lái xe tới Hà Giang và huyện Mường Tè (Lai Châu), Mường Nhé (Điện Biên), với xung quanh là núi rừng hùng vỹ, con đèo hiểm trở là trải nghiệm đáng nhớ nhất của tôi mà nhiều người cùng tuổi không thấy được", ông cười và nói.
NGUỒN: Tổng hợp
Mang cà phê muối đến với bạn bè thế giới, 3 chàng trai ban đầu chỉ có số vốn vỏn vẹn 500.000 đồng, nhưng nay ngày cao điểm cũng kiếm tiền triệu.
Trương Chúc Linh vào cuối năm 2021 đã có chuyến xuyên Việt trong vòng 17 ngày, đi hơn 1400 km. Từ một người chỉ thích đi du lịch nghỉ dưỡng, chàng trai 30 tuổi đã thay đổi từ đây…
Chắc chắn không ít người sẽ gặp khó khăn trong thời gian dịch bệnh này, trước vấn đề nghiêm trọng này, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh đã phát hành thư ngỏ kêu gọi chủ trọ miễn giảm tiền thuê nhà.
Biết con gái "rượu" của mình đi xuyên Việt độc hành, người bố đã thu xếp công việc, trở thành người bạn "đi phượt" cùng con trong 20 ngày, qua 10 tỉnh thành Việt Nam.
Không quá khá giả về tiền bạc nhưng vợ chồng anh Ngô Văn Lành vẫn hết mình giúp đỡ những người khó khăn hơn, “lá lành đùm lá rách”.
Khởi nghiệp thất bại, chàng trai cùng bạn gái về quê tự xây nhà, tận hưởng cuộc sống yên bình.
Nếu thấy mùa hè oi ả và hơi chán ăn thì đã đến lúc bạn nên xem xét giải nhiệt bữa ăn bằng những món nộm. Tham khảo ngay công thức nộm tai heo hoa chuối sau đây nhé!
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.