Vợ chồng nhà Zapp cùng 4 người con trên chiếc xe oto sản xuất năm 1928 đã vừa kết thúc hành trình 22 năm đi vòng quanh thế giới của mình, qua 5 châu lúc, vượt 362.000 km. Họ bắt đầu xuất phát từ Obelisk, Buenos Aires, Argentina vào 25/1/2000 và trở về đúng ở nơi xuất phát vào ngày 13/3/2022. Cặp vợ chồng này vừa đi khám phá những vùng đất mới, vừa sinh và nuôi 4 người con trong hành trình đặc biệt này.
Vợ chồng nhà Zapp - Herman và Candelaria sau khi kết hôn, có công việc ổn định, xây xong ngôi nhà để dự định sinh con thì họ đã ra 1 quyết định quan trọng: Lên đường đi vòng quanh thế giới. Quyết định này tới trong một chuyến đi bụi khám phá Alaska, Mỹ, họ được tặng chiếc xe oto Graham-Paige sản xuất từ năm 1928.
Nhà Zapp check-in Kim Tự Tháp
Với chiếc xe oto này, Herman đã cải tạo thành một ngôi nhà di động để phục vụ các mục đích sinh hoạt hàng ngày, từ chỗ ngủ cho tới chỗ nấu ăn,... Để tiết kiệm diện tích, họ để quần áo, đồ đạc dưới ghế ngồi. Với họ, đây là một ngôi nhà yêu mến: "Chiếc xe như một ngôi nhà nhỏ nhưng có sân sau rất rộng với nhiều bãi biển, đồi núi và hồ suối. Nếu bạn không thích cảnh này thì có thể đổi qua cảnh khác" - Herman tâm sự.
Trong chuyến đi 22 năm, con đầu lòng - Pampa - của vợ chồng nhà Zapp được sinh ra ở Mỹ, Tehue ở Argentina, Paloma ra đời ở Canada và Wallaby sinh ra tại Australia. Bên cạnh đó, 2 thành viên cuối cùng của họ là chó Timon cùng mèo Hakuna.
Gia đình Zapp đã đi qua 5 châu lục: châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương, châu Á và châu Âu, đặt chân tới hơn 102 quốc gia. Trên đường đi, họ có rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ như ngắm nhìn đỉnh Everest, ăn trứng vịt lộn ở châu Á, nhảy múa với người bản địa tại Namibia, tham quan vào lăng mộ vua Tut ở Ai Cập, tìm hiểu bộ tộc ngực trần ở châu Phi,...
Ảnh: BBC, Zapp Family. Nguồn: Tổng hợp
Trong vòng 15 ngày, cặp đôi 9X đã có chuyến xuyên Việt để thực hiện bộ ảnh cưới "để đời". Độ hoành tráng của bộ ảnh có 1-0-2 này khiến mọi người phải trầm trồ.
Ghé những cánh đồng muối ở Ninh Thuận, bạn sẽ có cảm giác như đang được ngắm "tuyết rơi giữa mùa hè" vậy! Nào cánh đồng muối Đầm Vua, nào Cà Ná, nào Phương Cựu,...
Hòa Bình không chỉ có Mai Châu, Bản Lác, Kim Bôi, Thung Nai,... mà còn có Ba Khan - nơi được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn. Cùng cô bạn Thu Trang khám phá Ba Khan 2N1Đ nhé!
Chưa lần nào thừa nhận biết đề nhưng năm nao Đen Vâu cũng đoán trúng phóc!
Đối với mình, món quà tuyệt vời nhất của mùa thu chính là những quả hồng.
Cho các đồng âm đang săn lùng, địa chỉ sống ảo của chú Đen!
Một bạn trẻ Hà thành gần đây đã tổng hợp review chi tiết 9 thương hiệu bánh trung thu nhân cốm trên diễn đàn ẩm thực nhân dịp Tết Trung thu đã cận kề. Có vẻ đây đều là những thương hiệu được giới trẻ ưa chuộng, có cửa hàng online hoặc ngoài phố được nhiều người biết đến.
Check in Vietnam đã được vinh danh ở hạng mục Cơ quan truyền thông có đóng góp tích cực nhất cho ngành du lịch Việt Nam tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025.
Giải thưởng Du lịch Việt Nam là giải thưởng danh giá nhất của ngành Du lịch do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Năm nay, Check in Vietnam vinh dự đến với Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam lần thứ 20.
Trong bối cảnh Tết Trung thu cận kề, nhiều bạn trẻ là fan bánh trung thu nhân cốm gần đây bàn luận sôi nổi về loại bánh này trên diễn đàn ẩm thực.
Được cho là món ăn người ta thường ăn vào mùa thu, ngon nhất vào mùa thu nhưng không được nhiều tư liệu nhắc đến như cốm, bún ốc, chả rươi..., liệu có phải vịt om sấu là món ngon của mùa thu Hà Nội?
Không chỉ cống hiến nhiều loạt ảnh đẹp, các thành viên cộng đồng Check in Vietnam còn gửi đến những lời có cánh về mùa thu Hà Nội như thể hiện tâm hồn mộng mơ và tràn đầy cảm xúc trong dịp đón thu về.