Chẳng thể đi đâu xa thì cuối tuần đi “chill thật chill” ở hồ Dầu Tiếng như em boss nhà “Cồ ơi đi đâu” cũng vui lắm chứ đùa?
Chắc hội yêu các boss kiểu gì cũng từng biết đến em chó samoyed trắng lông xù cùng chuỗi hành trình bên các bạn và các anh chị của mình. Lần này em cún Michael Tran đã cùng “má” chill hẳn 24h bên hồ Dầu Tiếng - hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam nhưng cảnh quan không hề “nhân tạo” chút nào, cảnh đẹp tha hồ "sống ảo" luôn. Cùng khám phá 24h cực relax của má con nhà Cồ nhé!
Các "con sen" hẳn sẽ quan tâm:
MỤC LỤC [Hiện]
Tùy vào vị trí của bạn các hồ Dầu Tiếng bao xa mà có thể chọn di chuyển bằng 2 cách:
Như nhà Cồ di chuyển bằng oto nhé
Có một đoạn đường rất xấu và dốc để đến khu cắm trại và Bãi Đá Trứng. Vì thích yên tĩnh nên 2 má con Cồ chọn cắm trại ở Bãi Voi - view ngắm núi Bà Đen được mệnh danh là "Núi Phú Sỹ" của Tây Ninh.
Để đến Bãi Voi phải qua 1 vài cái hố trâu tắm, oto gầm thấp khó qua chứ xe máy thì dễ nhé.
Vừa ngắm hoàng hôn vừa cầu cá "chill chill" chút
BBQ nhà bên
Bữa ăn đạm bạc giữa đồng không mông quạnh
Nhìn cũng chill nhưng muỗi cắn đau lắm
Xem thêm: LAN QUẾ PHƯỜNG TẦM NÀY LÀ TẦM THƯỜNG, CAFE TOÀN MẤY "BOSS" SIÊU CƯNG NÀY MỚI LÀ THIÊN ĐƯỜNG
Má con nhà Cồ book "Gói hỗ trợ" và thuê phụ kiện sẵn nên chỉ việc mang cái thân và đồ ăn đi thôi, lần đầu Má bánh bèo và Cồ mập "đi bụi", phải đảm bảo an toàn và thoải mái.
Hồ Dầu Tiếng đẹp và mát nhất vào chiều hoàng hôn và sáng bình minh, còn lại nắng bể đầu, canh tầm 4h chiều cắm trại là đẹp
Các chú căng lều sẵn rồi
Cồ chỉ việc xách mông vào ở thôi
Bữa sáng đạm bạc nhưng rất chill nha
Nhiều đồ ngon nhưng con chỉ được ăn hạt
Hồ tắm tiên
Vui hết nấc, mặt ngẩn ngơ
Hồ Dầu Tiếng là nơi khá thích hợp nghỉ ngơi cuối tuần, tránh xa ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Nếu các bạn đam mê phượt bụi và những trải nghiệm mới thì chần chừ gì nữa, xách ba lô và đi theo Cồ thôi!
Theo con thôi cô chú!
Nguồn: Cồ ơi lên xe
Những ngày đầu xuân, chùa Ông và chùa Bà cùng toạ lạc tại Quận 5, TP. Hồ Chí Minh đón rất nhiều khách đến tham quan, thắp hương cầu may cho một năm mới an lành.
Nếu bạn là một tín đồ trà sữa kem cheese, lại còn yêu màu xanh thì đây sẽ là thứ đốn hạ trái tim bạn.
Quán này đích thị là thiên đường cho mấy đứa ghiền chó, mèo luôn, những con "sen" chăm chỉ chắc chỉ có chìm đắm ở đây thôi.
Ai mà chả muốn được cùng "hội cạ cứng" kỉ niệm 12 năm tình bạn bằng bộ ảnh nhí nhố như cặp bạn thân này chứ.
Mê sống ảo, sao không check in ngay 6 địa điểm chụp hình lung linh như tạp chí, hoàn toàn miễn phí tại TP.HCM.
Không cần đi đâu xa, chỉ cần dạo vài vòng quanh Sài Thành là đã no bụng với đủ tất tần tật các món ngon đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam.
Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.
Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.