Dự định đi cắm trại 3 ngày để "trốn" phố thị, Hoàng Công bị kẹt lại ở Tà Xùa hơn nửa tháng nay vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.
Xúc động hình ảnh bé gái tiểu học ôm gà đi ủng hộ chống dịch Covid-19
Hoàng Công (sinh năm 1992) đã có chuyến phượt Tà Xùa (Sơn La) một mình để cắm trại trên đỉnh núi, với anh, lần này cũng như những lần trước, anh đi để "trốn" khỏi phố thị, khỏi nỗi lo cơm áo gạo tiền. Công chọn lên một nơi có ít người để đảm bảo an toàn cho mình và người dân địa phương trong mùa dịch Covid-19. Anh định ở lại trên núi khoảng 3,4 ngày nhưng chưa kịp về, anh nghe tin Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 từ ngày 23/7. Trước chuyến đi, anh cũng xét nghiệm SARS-CoV-2 và có kết quả âm tính.
Chàng trai Hoàng Công và chuyến đi "nhớ đời"
Không thể trở về Hà Nội, thay vì suy nghĩ tiêu cực, Hoàng Công đã quyết định ở lại trên núi để tận hưởng khung cảnh thiên nhiên, để "sống chậm" lại, suy nghĩ về khoảng thời gian đã qua. Hành trang của anh chàng khi đó chỉ vẻn vẹn có lều, tấm tarp chống mưa nắng, túi ngủ, gối hơi, bộ bàn ghế dã ngoại, nồi, dao dĩa, võng, đèn chiếu sáng, 3 bộ quần áo, 1 khăn tắm và ít đồ dùng cá nhân. Đồ ăn Công mua tại các tạp hóa trên bản, anh mua những đồ để được lâu nhằm tránh hạn chế tiếp xúc với người bản địa.
Cắm trại ở độ cao 2000, Công không buồn, cô đơn mà ngược lai, anh thấy vui vẻ, lạc quan với những công việc hàng ngày như nấu ăn, đọc sách, ngắm cảnh, nghe nhạc, tắm suối, tối đốt lửa trại rồi ngắm sao trời,... Địa điểm cắm trại của Công thường linh hoạt, anh chọn những nơi có khung cảnh đẹp, thuận tiện cho việc mua đồ sinh hoạt. Thi thoảng, Công có chút nhớ nhà, nhớ công việc.
Hoàng Công chia sẻ, ở thành phố đủ đầy các tiện nghi, điều kiện sinh hoạt đủ,... nên chuyến đi đặc biệt này, anh có cơ hội được hòa mình với thiên nhiên nhiều hơn, cảm nhận được cuộc sống nhiều hơn. Tới nay, Công đã "kẹt" lại Tà Xùa hơn nửa tháng, chi phí sinh hoạt của anh so với thành phố ít hơn rất nhiều, chỉ mất khoảng hơn 2,000,000 vnđ. Có một điều thú vị là Công đã tăng gần 4kg, có lẽ là do nếp sinh hoạt điều độ, không khí trong lành và tinh thần thoải mái. Với anh, vô tình "kẹt" lại trên núi là một điều may mắn, là một cơ hội để anh tạm nghỉ ngơi.
Nguồn ảnh: Hoàng Công
Dù là người ngọt ngào nhưng khi bà xã bị bắt nạt thì Công Vinh cũng sẵn sàng xù lông nhím luôn.
Trong những giây phút đứng trước ranh giới sống chết, tất cả những gì hai ông bà nghĩ đến đó là tính mạng của người mình yêu.
Chỉ một câu thôi mà netizen "tắt điện".
Quen nhau qua một trang web ngôn ngữ, hẹn hò qua mạng nhưng chàng trai Evan lại hết lòng với cô gái người Việt đến mức vượt cả Covid đến Sài Gòn.
Các tín đồ du lịch lại có một “trend” mới, camping ngay tại sân thượng hay khu vườn nhà mình, vừa an toàn vừa vui phải biết.
71 tuổi bà Dương Thị Tuyết vẫn nhiệt tình gõ cửa từng nhà, từng doanh nghiệp xin từng suất quà để gửi đến các vùng dịch, hỗ trợ cho những gia đình khó khăn
Tết Dương này đi đâu? Đến với Mộc Châu để không bỏ lỡ những địa điểm du lịch mộng mơ, rất phù hợp với dân mê xê dịch, tha hồ sống ảo. Cùng điểm xem đó là những địa điểm nào nhé!
Đã tới Mộc Châu, chắc chắn không thể bỏ qua những đồi chè trải dài bất tận, nhưng đã có ai chú ý đến cây cam chín đỏ nổi bật giữa khoảng không xanh mướt đó chưa?
Tà Xùa có lẽ là địa điểm săn mây nổi tiếng nhất của tỉnh Sơn La. Tín đồ du lịch ở Hà Nội và vùng lân cận chỉ cần đi Tà Xùa 2 ngày 1 đêm là đủ để chinh phục hết những thắng cảnh nổi tiếng của Tà Xùa như sống lưng khủng long, mỏm cá heo, cây cô đơn...
Là một nơi có khí hậu quanh năm mát mẻ và nhiều thời điểm trời lạnh với nhiệt độ trung bình từ 18 - 23oC, Mộc Châu là nơi có nhiều rừng thông như trời Âu, một trong số đó là vườn thông như bước ra từ cổ tích này đây.
Ghé Mộc Châu mùa này là “hết sẩy” với vẻ đẹp mộng mơ của hoa cải nở trắng xóa vô cùng thích mắt vào thời điểm cuối năm.
Cao nguyên Mộc Châu những ngày chớm đông khiến ai cũng mê mẩn vì khung cảnh tuyệt vời của mùa hoa thơm nở, trái ngọt rực rỡ giữa núi rừng bạt ngàn.