Từ ngày 18/12 - 20/12, Đà Lạt công bố ra mắt 3 trung tâm nghệ thuật mới Stop And Go Art Space (88 Lý Tự Trọng, P.2), YOUI’S Art Space (100 Đankia, P.7) và D.A.T Art Space ((3/5A Yersin, Phường 10) với hàng loạt các sự kiện nghệ thuật vô cùng thú vị quy tụ 40 nghệ sĩ hoạt động trong nhiều lĩnh vực kiến trúc, hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh và điện ảnh.
Nhà sáng lập Stop and Go Art Space - nghệ sĩ Phan Quang - đồng thời cũng là người tư vấn, hỗ trợ của 2 không gian còn lại chia sẻ: Việc 3 không gian nghệ thuật đương đại được ra mắt cùng lúc và các hoạt động liên quan vừa nhằm mở rộng cơ hội giao lưu, kết nối giữa nghệ sĩ với nghệ sĩ, nghệ sĩ với khán giả vừa góp phần biến Đà Lạt trở thành một điểm đến mới của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong tháng du lịch này.
Triển lãm trong không gian ngoài trời tại Stop and Go Art Space
Các nghệ sĩ kỳ vọng rằng việc ra đời của 3 trung tâm nghệ thuật này sẽ mang lại một luồng sinh khí mới, một bước chuyển mình cho sự manh nha hình thành một thành phố nghệ thuật tại Đà Lạt. Đây là thời điểm hợp lý để xây dựng một cộng đồng nghệ thuật đa dạng tại Đà Lạt sau những sự kiện sôi nổi tại Cù Rú Bar, Thư viện kiến trúc và Nghệ thuật Đà Lạt, không gian giáo dục Phố Bên Đồi.
Vào ngày 19/12, trung tâm nghệ thuật đương đại Stop And Go Art Space (88 Lý Tự Trọng, P.2) sẽ được khai mạc với hai triển lãm hấp dẫn Đà Lạt Rendevous” và “Xem #10 Đà Lạt”. Triển lãm "Xem #10 Đà Lạt" trưng bày tác phẩm của nghệ sĩ Phan Quang, Ưu Đàm Trần Nguyễn, Nguyễn Thanh Trúc, Hoàng Dương Cầm, Quang Lâm cùng các khách mời Thế Sơn Nguyễn, Brian Đoàn, Tố Lan. Trong khi đó, các tác phẩm của 5 tác giả thực hành nhiếp ảnh truyền thống Nguyễn Hữu Thông, Võ Rin, Nguyễn Ngọc Thiện, Kmon Nguyen, Lê Nguyên Huy do nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long giám tuyển được trưng bày tại triển lãm "Đà Lạt Rendevous Season 4”
Triển lãm Xem #10 Đà Lạt
Triển lãm Đà Lạt Rendevous Season 4
Tọa lạc trên con đường thông xanh duy nhất còn lại trong trung tâm thành phố, được mệnh danh là con đường tình, Stop And Go Art Space đã trở thành một chốn quen thuộc với giới nghệ sĩ và du khách. Đây là tâm huyết của nhà sáng lập, nghệ sĩ Phan Quang với mong muốn đem nghệ thuật đương đại đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo ra một không gian nghiệm trú, trình diễn và giao lưu đa lĩnh vực cho các nghệ sĩ thị giác.
YOUI’S Art Space (100 Đan Kia, Phường 7) cũng được khai mạc cùng ngày. Nơi đây nằm ở vùng ngoại ô cách chợ Hòa Bình chỉ 6 km, được kiến tạo để trở thành một không gian nghệ thuật tiêu chuẩn, vừa hiện đại tiện nghi vừa bao quát trọn vẹn hơi thở núi đồi của Đà Lạt, mở đầu với triển lãm "Mây bay về núi" của 4 nghệ sĩ Lý Hoàng Long ,Nguyễn Thế Sơn, Phan Quang và Brian Đoàn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Hà Nội và Mỹ.
Nghệ sĩ Phan Quang chuẩn bị cho không gian nghệ thuật YOUI'S Art Space
Triển lãm "Mây bay về núi" tại YOUI'S Art Space
Ở YOUI’S Art Space, một Việt Nam trong thời đại mới được hiện sinh trong mỗi tác giả và tác phẩm của họ, như rừng cây sau cơn mưa, xuyên qua những tia sáng thủy tinh của mặt trời là tiếng chim gọi tìm nhau, cùng cất lên bản đồng ca đầy giai điệu, phủ tràn đất trời vùng núi cao nguyên thơ mộng.
Cuối cùng là là sự kiện diễn ra tại D.A.T Art Space (3/5A Yersin, Phường 10) với hoạt động thực hành gốm dành cho cả người lớn và trẻ em. D.A.T Art Space tọa lạc tại một villa cũ của Đà Lạt với không gian bên ngoài được dựng lên đa số là đồ tái sử dụng. Không gian triển lãm được bày trí bên trong ngôi nhà và trong lần ra mắt này là triển lãm cá nhân của họa sĩ Lưu Hoàng Tâm.
Ngoài ra, vào 13 giờ ngày 20/12/2021 tại 35 Lý Tự Trọng sẽ diễn ra Talkshow - Nơi gặp gỡ giữa nhiếp ảnh truyền thống và đương đại, hấp dẫn những người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh.
Đây có lẽ sẽ là những bức ảnh chạm đến trái tim đang chật chội của bạn và khiến bạn muốn gắn bó với người bạn thân của mình khi già đi.
Đà Lạt vắng khách du lịch hơn trước đây, thành phố “ngàn hoa” không còn là là điểm điểm “bùng nổ” mỗi dịp lễ nữa.
Đưa nhau đi trốn ở một ngôi làng xinh đẹp tại Đà Lạt, mơ mộng sương khói giăng kín lối, long lanh như tên gọi.
Hồ nước đẹp ở Việt Nam có nhiều nhưng hồ có màu xanh biếc như Tuyệt tình cốc thì phải gọi tên hồ Thạch Lệ ở Hải Phòng và hồ nước ở xã Lát, Lạc Dương. Hết dịch, bạn có muốn khám phá 2 hồ nước đẹp xuất sắc này?
Một trong những địa điểm mới nổi thu hút giới trẻ đến check-in "sống ảo" thời gian gần đây là Sunset Hill - một nhà hàng độc lạ view suối tại Phú Quốc.
Chắc hẳn ít người biết, "thánh mưa" Trung Quân xuất thân từ Đà Lạt - nơi "ôm" cả một bầu trời kí ức của nam ca sĩ. Lần này có dịp "về quê", Trung Quân đã check-in ở những địa điểm siêu xịn xò, lên hình đẹp xuất sắc!
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!
Được mệnh danh là "đặc sản kinh kỳ", cà bát Khương Hạ tưởng chừng sắp thất truyền khi món ngon có tuổi đời 300 năm này đang có khá ít người biết đến. Và hiện đã có những người trẻ vực dậy món cà muối lâu đời của ẩm thực Hà thành.
Khoảng 1 tháng trở lại đây, sự kiện cây hoa gạo trăm tuổi bên bờ Hồ Gươm bung nở đỏ thắm đã thu hút không chỉ nhiều người đến check in mà còn tạo nên một làn sóng chia sẻ đầy cảm xúc trên các trang mạng.
Gợi ý 4 nhà hàng nên dẫn bạn bè nước ngoài đến ăn sau đây từ một cô gái Hà thành, người vừa tiếp một người bạn nước ngoài ghé thăm cô và thủ đô Hà Nội.