Không ít bạn trẻ bất ngờ trước thông tin có một vườn hoa dã quỳ ở ngay nội thành Hà Nội. Những năm gần đây, việc săn hoa dã quỳ đã không còn phải "trèo đèo lội suối" như trước nữa.
MỤC LỤC [Hiện]
Mới đây, loạt ảnh hoa dã quỳ thú vị của FB Hoàng Việt Tuân đã thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam. Bạn trẻ này chia sẻ kèm loạt ảnh của mình: "Mùa Hoa Dã Quỳ tới. Ngay tại nội thành Hà Nội cũng có bức ảnh với Hoa Dã Quỳ mà chỉ tốn 50k...". Hóa ra vườn hoa dã quỳ ở ngay nội thành Hà Nội này có địa chỉ ở đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.


Khung cảnh vườn hoa dã quỳ ở ngay nội thành Hà Nội. (Ảnh: FB Hoàng Việt Tuân/groupCheck in Vietnam)
Theo một số nguồn tin thì chủ vườn là một thanh niên 8x, thay vì trồng sen tại đầm sen ở đây thì anh quyết định trồng một vườn dã quỳ để du khách có thể đến chụp ảnh ngay giữa lòng Hà thành. Vườn dã quỳ này chỉ đón 30 khách một lần, giá vé của vườn là 50.000 đồng một khách, mở cửa từ 6h30 đến 19h hàng ngày. Theo một nguồn tin khác, giá vé vào vườn hoa là 30.000 đồng/người đối với học sinh - sinh viên, áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Với những du khách không thuộc diện này giá vé vẫn là 50.000 đồng/người.
Vườn hoa dã quỳ này được đánh giá là có nhiều góc đẹp giúp khách chụp có nhiều bức ảnh ưng ý. Những bông hoa dã quỳ nở rộ tạo thành bức tường màu vàng rực rỡ trên nền xanh giúp du khách thỏa sức check-in và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, những chiếc cầu tre nhỏ được bố trí ôm lấy con đường hoa... Không chỉ có hoa dã quỳ, đây là một đầm sen lớn nên cũng có bạt ngàn hoa sen và nhiều loài hoa khác.


Hoa dã quỳ Hà Nội đẹp chẳng kém trên núi. (Ảnh: Vinh Ruby)
Hoa dã quỳ ở Vườn quốc gia Ba Vì (huyện Ba Vì, Hà Nội) là một trong những nơi nổi tiếng nhất miền Bắc mỗi mùa hoa dã quỳ. Ngay dọc những con đường di chuyển lên núi Ba Vì đã có rất nhiều hoa dã quỳ nở rộ từng bụi tuyệt đẹp. Có một kinh nghiệm cho rằng săn hoa dã quỳ Ba Vì không nên đi lúc sáng sớm vì khung cảnh lúc đó khó thấy được những bông hoa bởi làn sương mù dày đặc.

Hoa dã quỳ ở Ba Vì. (Ảnh: Ngô Sinh Tùng)
Đối với những bạn trẻ đã đến với Ba Vì nhiều lần và muốn "đổi gió" thì Mộc Châu (Sơn La) là một gợi ý đáng thử. Đồi chè gần tiểu khu Pa Khen ở thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cũng có hoa dã quỳ. Từ khoảng cuối tháng 10, hoa dã quỳ sẽ nở rộ khắp nhiều trên các con đường vào bản làng của người Mông, có thể mọc dại ven đường hoặc do bà con trồng để làm hàng rào tạo nên cảnh quan khiến du khách không thể không chụp hình, check-in.
Tây Nguyên cũng là một nơi nổi tiếng hoa dã quỳ đẹp. Những năm gần đây, khu vực núi lửa Chư Đăng Ya (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) được cộng đồng du lịch nhắc đến nhiều với khung cảnh con đường hoa dã quỳ kéo dài đến chân trời. Những cây hoa dã quỳ ở đây hầu hết đều mọc dại, đưa bạn hòa với thiên nhiên cùng vẻ đẹp thanh bình núi rừng. Săn hoa dã quỳ Chư Đăng Ya, bạn nên đi từ 8 - 10h hoặc 14 - 15h vì thời điểm này nếu trời xanh thì khung cảnh rất đẹp, những bức hình sẽ bao trọn được vẻ đẹp của người và hoa.

Hoa dã quỳ ở Chư Đăng Ya. (Ảnh: Kim Ngọc)
Và tất nhiên là nhắc đến dã quỳ Tây Nguyên thì không thể thiếu được Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), nơi hoa dã quỳ đã bắt đầu chớm nở khắp mọi nơi ở thành phố. Hãy đến những địa điểm nhiều hoa dã quỳ nhất Đà Lạt như sân bay Cam Ly, quốc lộ 20 tại khu vực đèo Phú Hiệp - Gia Linh, cao tốc Liên Khương, hồ Tuyền Lâm, đường Triệu Việt Vương của thành phố Đà Lạt hay trường ĐH Đà Lạt...

Hoa dã quỳ ở Đà Lạt. (Ảnh: Quang Photo)
Nguồn: Tổng hợp
Nếu dành một ngày để du lịch Hà Nội, chắc chắn bạn phải ghé Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Không chỉ được tìm hiểu những nét văn hoá lâu đời mà đến đây đảm bảo bạn sẽ mang về lạot ảnh “sống ảo” lung linh luôn đó.
Bạn có phải là dân sành ăn không? Hãy thử đánh giá xem đâu là hàng bún chả “chân ái” nhất trong mọi ngóc ngách của Hà Nội.
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!
Những ngày cuối cùng của tháng 10 đến đầu tháng 12, là thời điểm dành cho những bạn mê hoa Dã Quỳ ghé thăm Đà lạt nơi mà những bụi họa đã nở vàng bên đường.
Bánh mì bít tết là món ăn được lòng rất nhiều người vì vừa ngon lại vừa bổ dưỡng, dưới đây là các địa chỉ bít tết ngon nhất Hà Nội
Những ngày cuối tháng 2, khi miền Bắc còn chút lạnh là lúc hoa sưa bắt đầu nở trên các con đường, góc phố trung tâm thủ đô. Cả một khoảng trời trắng màu hoa sưa mới làm người ta xao xuyến làm sao!
Tết Bính Ngọ cận kề cũng là dịp nhiều bạn trẻ tìm đến làng cổ Đường Lâm mùa lễ hội sôi động nhất năm. Hãy cùng tham khảo lịch trình check in trong 1 ngày đi hết các góc "sống ảo" ở ngôi làng đẹp như tranh này.
Hãy cùng tham khảo công thức món bắp bò kho mật mía bằng nồi áp suất để trong những ngày đông lạnh giá có một món ngon ngon đậm vị, ấm áp bên nồi cơm nóng hổi.
Sự việc một quán ốc ở chợ Nghĩa Tân gây tranh cãi MXH đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Quán ốc này bị tố tính tiền không đúng giá niêm yết, thậm chí điểm đánh giá chỉ đạt 1,9 sao.
Một bài đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây cho hay, sự kiện ra mắt Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa sẽ mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào đón Noel và Tết Dương lịch 2026 của Hà Nội.
Hãy cùng tham khảo công thức bún chả tự làm từ một bà mẹ trẻ. Theo tín đồ ẩm thực này thì chả nướng trong món bún chả "ngon nhất là nướng than hoa".
Mùa đông đã "gõ cửa" Bắc Bộ và các tín đồ ẩm thực lại nghĩ về đủ thứ vừa ngon vừa ấm ngoài phố thủ đô. Hãy cùng tham khảo gợi ý 10 quán bánh trôi tàu Hà Nội để rủ rê chúng bạn dạo phố và thưởng thức trong cái lạnh cực chill.