Lô Lô Chải - Làng Văn hóa Du lịch được công nhận từ năm 2022, được miêu tả là đẹp như bước ra từ truyện cổ tích. Hãy cùng khám phá xem bản làng nơi địa đầu Tổ quốc này có gì khác so với những bản làng vùng biên khác nhé!
Gần đây, loạt ảnh về Làng Văn hóa Du lịch Lô Lô Chải ở Hà Giang của tác giả Tuấn Đào được một fanpage đăng tải lại đã thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng với hàng nghìn like và thả tim cùng hàng trăm bình luận khen ngợi. "Thôn Lô Lô Chải thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, nằm sát điểm cực Bắc Việt Nam, cách cột cờ Lũng Cú khoảng 1,5km. Đầu năm 2022, Lô Lô Chải được công nhận là Làng Văn hóa Du lịch.
Giữa núi rừng hùng vĩ, bao la, hình ảnh ngôi làng nép mình ẩn hiện trong màn sương sớm càng tô điểm thêm cho cảnh sắc nơi này. Nếu có thời gian các bạn nên ở lại một ngày tại Lô Lô Chải để trải nghiệm cuộc sống của người dân nơi này nhé!", thông tin từ fanpage cho hay.
Bản làng bình yên tưởng không bóng người. (Ảnh: Tuấn Đào)
Một số bình luận thích thú từ cộng đồng mạng: "Đẹp và bình yên"; "Hà Giang đã đi 1 lần là muốn đi thêm rất rất nhiều nhiều lần nữa . Đẹp mê mẩn luôn. Ps: 1 đứa đi hà giang 4 lần rồi cho hay nè"; "Sau này khi trên vai không còn gánh nặng, mình cũng muốn trở về nơi như này. Sống 1 cuộc đời bình yên!"; "Làng Lô Lô Chải, đã từng đến và rất đẹp"; "Tới rồi ko muốn về"...
Nhưng sự niềm nở và hiếu khách luôn sẵn sàng. (Ảnh: Tuấn Đào)
Cùng thời điểm rộ lên chủ đề bàn luận về Làng Văn hóa Du lịch Lô Lô Chải, trên diễn đàn Check in Vietnam cũng có một thành viên chia sẻ bộ ảnh về địa điểm này, đó là FB Mai Phương Thảo với bộ ảnh cặp đôi vô cùng lãng mạn chụp tại ngôi làng này. Bạn trẻ này ví nơi đây là "bản làng cổ tích": "Lô Lô Chải - Ngôi làng nhỏ nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú. Lô Lô Chải cho mình cảm giác đang lạc vào một bộ phim cũ với những ngôi nhà trình tường, bức tường đá đặc trưng của đồng bào Lô Lô. Không ngoa khi người ta gọi đây là bản làng cổ tích nơi địa đầu Tổ quốc. Ở Lô Lô Chải mang một vẻ đẹp bình yên hiếm có và đậm đà bản sắc dân tộc. Nắng nhẹ, hoa đào nở vài nụ nhỏ, cộng với khí trời se lạnh, mình như tách biệt khỏi thế giới ngoài kia, hoàn toàn say đắm nơi này".
Khung cảnh tĩnh lặng thật lý tưởng cho các cặp đôi. (Ảnh: FB Mai Phương Thảo/Group Check in Vietnam)
Và một lần nữa những hình ảnh về Lô Lô Chải nhận về hàng nghìn like và thả tim cùng hàng trăm bình luận trầm trồ: "Úi đẹp thật sự"; "Xuất sắc luôn"; "Đợi chút xíu nữa mùa hoa Mận, Đào nở thì đẹp hơn nữa"; "Ui. Lần đó mình mới chỉ kịp ghé cà phê cực bắc thôi. Huhu"; "Cf Cực Bắc pha cf bạc xỉu siêu ngon. Uống vào ghiền lun"...
Quả là đến rồi chẳng muốn về... (Ảnh: FB Mai Phương Thảo/Group Check in Vietnam)
Quả đúng như ý kiến của một thành viên kể trên, Làng Văn hóa Du lịch Lô Lô Chải không chỉ đẹp vào mùa săn mây dịp cuối năm mà hẳn sẽ đẹp rực rỡ vào mùa xuân khi hoa mận, hoa đào bung nở.
Nguồn: Tổng hợp
Cuối tháng 2 là thời điểm Tây Nguyên đã vào mùa hoa cà phê chill nhất năm. Đối với các tín đồ du lịch, nhất là những ai yêu thích khí hậu và cảnh đẹp Tây Nguyên thì không thể không xách ba lô lên để đến với thiên đường "sống ảo".
Hành trình thương nhớ Hà Giang của chàng trai Sài Gòn - Nguyễn Thanh Tính đã được ghi lại một cách chi tiết, sống động qua từng câu chữ, hình ảnh. Cùng lưu lại chuyến khám phá mảnh đất cực Bắc Tổ Quốc của Tính nhé!
Chàng trai 29 tuổi Lê Quang Long đã có hành trình rong ruổi một mình từ Nam ra Bắc để gây quỹ từ thiện, gửi những món quà tới các em nhỏ khắp nơi.
Mỗi năm bạn sẽ có 2 cơ hội check-in Pù Luông mùa lúa chín, cơ hội thứ nhất đã đến và nhiều bạn trẻ còn đua nhau khoe check-in ruộng bậc thang sớm, thậm chí trước khi những thửa ruộng chuyển màu cả tháng.
Nam thần “Gia đình là số 1” nhập gia tùy tục khi du lịch Việt Nam, ngồi xe máy phượt Việt Nam 3 ngày liền, nhất quyết chỉ ăn quán vỉa hè như người bản địa.
Có lẽ chỉ có những phượt thủ thứ thiệt mới có khả năng khám phá vẻ đẹp của 6 vườn quốc gia tại khu vực Tây Nguyên trong cùng một chuyến đi với một hành trình tương đối dài ngày.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.
Một thành viên diễn đàn Check in Vietnam đã đăng đàn tiết lộ 4 điều đặc biệt về Hà Giang mà bạn trẻ này cho rằng "không có bất cứ bài review nào nói với bạn". Vậy đó là 4 điều gì?