Văn Miếu bừng sáng rực rỡ, mùa cây thay lá bên hồ Gươm hay hoàng hôn đỏ thăm bên hồ Tây..., tiết trời cuối thu chớm đông là cơ hội để bạn thưởng ngoạn một Hà Nội xinh đẹp và bình yên.
Hà Nội mùa này có gì? Một Văn Miếu bừng sáng rực rỡ với tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã sẵn sàng và chính thức mở cửa đón khách từ ngày 1/11 tới. Thông tin này sau khi được đăng tải trên một fanpage đã thu hút nhiều ý kiến khen ngợi từ cộng đồng mạng: "Trước ở đây suốt mà sao nay đẹp lạ dữ"; "Nhà ở đây mà mới vào đúng 1 lần hôm trung thu, công nhận đẹp chứ"; "Cách có vài trăm mét mà ko qua nay thấy lung linh quá cơ"...
Tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khách từ tháng 11 tới. (Ảnh: FB Không Sợ Chó)
Trước đó, nhiều cư dân mạng cũng được phen xuýt xoa, trầm trồ trước loạt ảnh mùa cây thay lá bên hồ Gươm. "Hà Nội đang chuẩn bị khoác trên mình chiếc áo mới...", bài đăng của fanpage nhận về nhiều lời khen ngợi: "Đẹp quá, Hanoi rất thơ"; "Và một mùa cây thay lá sắp bắt đầu"; "Bình yên tĩnh lặng và thơ mộng quá"...
Giao mùa là thời điểm một số cây ven hồ Gươm thay lá. (Ảnh: Phuong Nguyen)
Và cũng cách đây ít hôm, loạt ảnh chụp hoàng hôn bên bờ hồ Tây sau khi được một tác giả chia sẻ lên MXH đã khiến bao cư dân mạng phải nao lòng trước vẻ đẹp khó có thể tả xiết. Nhận về nhiều lời khen ngợi, fanpage chia sẻ lại loạt ảnh nhắc đến câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Hồ Tây chiều thu... Mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi…".
Hoàng hôn tuyệt đẹp này có lẽ chụp từ view phía quận Tây Hồ. (Ảnh: Doãn Bách)
Một Hà Nội quá đỗi xinh đẹp và bình yên với Văn Miếu bừng sáng rực rỡ, mùa cây thay lá bên hồ Gươm... và còn rất nhiều góc phố như vậy mời gọi bạn trẻ thủ đô bước chân ra ngoài dạo chơi, gác lại bao bộn bề, hối hả của cuộc sống.
Nguồn: Tổng hợp
Cái cảm giác được ăn phở ngoài quán nó đỉnh lắm!
Khu đô thị Ecopark – một không gian xanh hứa hẹn sẽ mang tới cho bạn cùng hội bạn thân những tấm hình sống ảo ngàn like với hàng trăm loài hoa rực rỡ ở khắp mọi nơi
Những địa điểm sở hữu cảnh sắc hữu tình như phim hoạt hình anime Nhật Bản, là background cho concept thật là mộng mơ.
Sau đây là một vài địa chỉ hiếm hoi mở cửa trong Valentine ở Hà Nội. Tuy ít nhưng chất lượng, các cặp đôi yên tâm tham khảo nhé!
Đi đâu cho xa, đến Hồ Tây ngắm hoa hoa muồng hoàng yến nở rực cả trời báo hiệu mùa hè đã đến.
Lang thang khu phố Hoàng Hoa Thám tình cờ mình khám phá ra một quán cafe cực xinh.
Dịp xuân và Tết Nguyên đán không thể thiếu những món mứt cổ truyền, đó là lý do cộng đồng ẩm thực bàn về cách làm món mứt vỏ bưởi - món mứt được cho là khá ngon và bổ dưỡng.
Thu 1,2 triệu đồng cho 3 bát bún riêu ngày Tết, quán bún riêu "trêu đùa nói 400.000 đồng/bát bún" bị đình chỉ bởi có lẽ ít ai tin đó là trò đùa. Hàng nghìn cư dân mạng đồng tình với việc quán bị tạm đình chỉ.
Thông tin Hà Nội dừng trình diễn drone đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ được báo chí và các trang mạng lan truyền sau 2 ngày xảy ra sự cố tổng duyệt khiến nhiều thiết bị bay không người lái bốc cháy.
Không chỉ là ngôi chợ quê lâu đời nhất phố cổ Hà Nội, chợ Thanh Hà (quận Hoàn Kiếm) còn được cho là chợ quê còn lại duy nhất ở khu phố cổ. Nơi đây có những món ngon ngày Tết nức tiếng ai cũng nên thử khi có dịp ghé qua.
Với 4.050 thiết bị bay không người lái thắp sáng bầu trời thủ đô vào tối ngày 28/1 (tức 29 Tết), sự kiện trình diễn drone Giao thừa chào xuân Ất Tỵ dự kiến mang về cho Hà Nội kỷ lục Guinness thế giới.
Mâm lễ cúng ông Công ông Táo màu hồng phấn khá độc đáo đã gây sốt diễn đàn ẩm thực sau khi nhận nhiều lượt like, thả tim và những bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng.