Không được đi vi vu du lịch thì đã sao, ở nhà quây quần bên gia đình đã là chuyến du lịch nghỉ ngơi trọn vẹn nhất rồi
Cả năm bao thăng trầm, Tết chỉ muốn an yên
Tết, là không cần chuông báo thức đã thức dậy, là bước ra ngoài nhà đã thấy bố đang loay hoay với chậu đào mới mua, là đã thấy mẹ bên gian bếp lúi cúi rửa lá dong. Bao nhiêu cái Tết qua đi là bấy nhiêu lần hình ảnh ấy trở đi trở lại nhưng thử hỏi đã có ai thấy chán.
Cứ nghĩ đến Tết là lại nhớ sáng 28, 29 mấy bố con háo hức chuẩn bị đi mua cây, mua hoa, mẹ thử vài bộ quần áo mới rồi nhanh nhanh vào bếp xem còn thiếu gì chưa mua. Thích nhất là nhìn thấy trên bàn những lọ hoa lay ơn, thược dược, những thứ hoa “muôn năm cũ” nhưng lại Tết nhất.
Tết vẫn còn hơi xa mà bao người đã nghĩ đến bánh chưng ngày Tết, đã mua ít bò khô, lạp xưởng, hạt điều, mứt dừa chuẩn bị mang về biếu cha mẹ. Cả năm xa nhà, chỉ mong đến ngày Tết được sắm sửa chuẩn bị về với gia đình
Đi du lịch bây giờ mình lo một, ba mẹ lo mười
Tết năm nay cho dù có vắng chắc cũng không nhiều người muốn đi du lịch. Ai trong chúng ta cũng biết điều không mong chờ nhất đã đến, dịch covid một lần nữa bùng phát đúng dịp cận kề Tết nguyên đán. Tết năm nào bảo đi du lịch thì hợp lý chứ Tết năm nay thì có lẽ không. Hoặc nếu bạn muốn đi du lịch thì hãy chuẩn bị cho chuyến đi dài 1 tháng với mấy chục ngày cách ly tại địa phương và vài ngày đi du lịch.
Thỉnh thoảng người ta cũng muốn đi du lịch để trốn Tết, trốn những câu hỏi vô tư mà như có ý của hàng xóm, họ hàng, trốn ánh mắt đầy băn khoăn của cha mẹ. Trong đêm cuối năm, khi cả nhà đang quây quần bên mâm cơm Tất niên, ta lại đang ngồi nhâm nhi một ly cà phê ở đâu đó. Nhưng trốn đi du lịch như thế liệu có vui hơn. Khi cái thời khắc Giao thừa tới, rồi bạn cũng sẽ nhẩm đếm, cũng nhớ lại nếu ở nhà giờ thì mình đang làm gì, bố mẹ đang làm gì. Thôi Tết này đừng trốn, ở nhà đón giao thừa nhé!
Thử nghĩ Tết không được về nhà, mới càng thấy nhớ nhà hơn
Người ta cứ nói với nhau rằng Tết không vui, Tết đã không còn như trước; nhưng hình như cứ ở bên gia đình, bên những người thương quý là lại thấy vui như thường. Nhất là sau một năm đi xa, một năm gồng mình chống chọi với những khó khăn dịch bệnh, thiên tai để làm ăn, chỉ có Tết là mới được về nhà.
Với những người ở nước ngoài, trong những khu cách ly, hay gần nhất là những người chẳng thể trở về quê hương vì dịch bệnh thì Tết này càng thêm nhớ. Nhớ cái hương mùi già thanh thanh chiều ba mươi Tết thoang thoảng khắp nhà. Nhớ cái hương thơm nồng nồng của nhang mâm cỗ giao thừa. Nhớ cả bữa cơm đầu năm đủ món cả nhà cùng chuẩn bị từ sớm. Nhớ ông bà, bố mẹ, anh em, đàn cháu nhỏ.
Không được đón Tết ở nhà buồn lắm, nên ai được đón Tết nhà năm nay thì ở yên nhà đón Tết nhé!
Về nhà chính là chuyến du lịch nghỉ ngơi đúng nghĩa dịp Tết này
Đừng đi đâu xa bởi ngay quanh ta cũng có những bình yên ta luôn tìm kiếm. Đi thật xa mới thấy quê mình giờ đẹp thế nào, có biết bao cảnh đẹp bấy lâu ta chẳng nhận ra. Này là dòng sông, cánh đồng nên thơ, này là thị trấn nhỏ xinh bao góc mới mẻ. Đến con ngõ treo đầy cờ hoa ngày Tết cũng đủ thấy đẹp nhường nào. Sài Gòn xô bồ sao hôm nay thanh vắng đến thế. Hà Nội đông đúc bỗng thật bình yên. Và còn biết bao miền quê mà bỗng dung thay áo khi Tết về, bỗng đẹp trong con mắt người xa quê cả năm mới trở về nhà.
Tết này còn là về quê là được ăn bữa cơm nhà ngon chẳng kém món này món nọ ở khắp nơi xa. Là những đặc sản, món ngon mà chỉ quê mình mới có, chỉ về nhà mới được ăn. Ngồi bên mâm cơm, có đủ mọi thành viên trong gia đình, được mẹ gắp cho món ngon quê mình, được nghe cha nhắc nhở đôi điều khi đi làm ăn xa mới thấy Tết này về quê không chỉ được bồi bổ cái dạ dày mà còn cả tâm hồn. Về nhà nghỉ dưỡng thật thảnh thơi biết bao. Làm chi có duyến du lịch nào bằng.
Chúng ta thường chọn một chuyến đi đầu năm mới để mong thoát được những thói quen tẻ nhạt, để trốn được những thứ chẳng hay ho nhưng cuối cùng đón Tết bên gia đình mới là kỳ nghỉ thực sự thảnh thơi cho những trái tim hướng về nhà.
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn ảnh: @maisantrips @odaucungchup, Cáp Lộc Hàn Vũ, pinterest
Một quán cà phê đậm chất Việt dành cho những người yêu vẻ đẹp cố đô Huế thượng lưu, cổ kính
Hãy cùng vào bếp bắt tay làm ngay mứt vỏ bưởi sấy dẻo ngay nhé! Món ăn vừa ngon, vừa bổ dưỡng lại còn cực kỳ healthy luôn đấy!
Tuần qua, hàng loạt "bé Na" Tết Ất Tỵ 2025 các địa phương đọ sắc đã làm dấy lên cuộc tranh luận xem linh vật rắn năm mới của nơi nào xứng đáng đạt danh hiệu "Hoa hậu rắn".
Với 4.050 thiết bị bay không người lái thắp sáng bầu trời thủ đô vào tối ngày 28/1 (tức 29 Tết), sự kiện trình diễn drone Giao thừa chào xuân Ất Tỵ dự kiến mang về cho Hà Nội kỷ lục Guinness thế giới.
Nếu có dịp ghé thăm Quảng Ninh, hãy một lần đến Legacy Yên Tử - Mgallery. Lối kiến trúc cổ xưa nơi đây sẽ đưa bạn lạc về quá khứ của thời nhà Trần thế kỷ XIII.
Những ai ở thành phố, không về quê hay đi du lịch mới có cơ hội trải nghiệm những quán cà phê và nhà hàng mở xuyên Tết. Sau đây là một số địa điểm ở Hà Nội và TP HCM.
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!