Mỗi khách đi du lịch Phú Quốc về sẽ là mỗi nhân tố góp phần tạo nên sự muôn màu muôn vẻ của mảnh đất này. Nhưng đọc review của cậu bạn này, không khỏi khiến người xem bật cười vì sự lém lỉnh, đáng yêu không ngờ tới. Phú Quốc vốn là điểm đặt chân không còn xa lạ gì đối với các tín đồ yêu thích du lịch. Nhưng mỗi người đến đây lại lựa chọn cho mình những hành trình và mục đích khác nhau, người đến để thuq giãn, người đến để chụp ảnh check-in nhưng cũng có người đặt trên đến hòn đảo này vì yêu mến sự hòa hợp và giao thoa văn hóa. Các bài viết liên quan:
“Há hốc mồm" là 3 từ mà cậu bạn Nguyễn Hoàng Chính Nghĩa dùng để nói về tour du lịch Phú Quốc tự túc của mình. Trong loạt ảnh review đầy thú vị của bản thân, cậu bạn viết: “Album miêu tả lại một vẻ đẹp hoang sơ của xứ đảo đầy cây xanh, cát trắng, nắng vàng, biển bạc lấp lánh và hoàng hôn rực lửa (cả những bà sao biển đo đỏ đầy đáng yêu nữa). Mọi thứ đều có thể làm cho du khách ngỡ ngàng đến há hốc mồm.” Mà theo cậu bạn này, thì “há hốc mồm" chính là “há hốc mồm" theo nghĩa đen đấy nhé!
MỤC LỤC [Hiện]
Cậu bạn lựa chọn VinPearl Safari là một trong những điểm dừng chân trong cuộc hành trình của mình, kéo theo đó là những màn tương tác rất thú vị ở đây. Vinpearl Safari Phú Quốc là mô hình công viên sở thú hoang dã, xây dựng và thiết kế theo mô hình bán hoang dã, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Cùng xem Chính Nghĩa “hết hồn" vì những gì nhé!
“Hú hồn trước lấy tinh thần bước vô Safari Phú Quốc hahaa”
Hú hồn hai bà chim đậu lên tay tui gặm gặm cái tay sợ gần chết. Bị cái là gặm nhột chứ hong đau. 50k/ lần nha, nó còn có giá hơn tui, tui chụp free không à.
“Hú hồn giữa lồng chim trong safari Phú Quốc.”
Vinpearl Land Phú Quốc được mệnh danh là khu vui chơi giải trí bậc nhất tại vực đảo Ngọc, nên cũng không có gì khó hiểu nếu đó là điểm dừng chân thứ hai của cậu bạn này. Một VinPearl rộng lớn, sang trọng bỗng đáng yêu vô cùng qua điểm nhìn “hết hồn" của Chính Nghĩa
“Hú hồn vì “quàng hôn” trên biển Vinpearl lãng mạn quá, mà không có người yêu nên bớt lãng mạn chút.”
”Hoàng hôn xịn xò trên bãi biển trong khu Vinpearl nè, đã chưaaaa.”
“Hú hồn công viên nước đẹp ghê mà hông dám dô chơi nên đi thẳng luôn hông dô, chụp hình post thôi. Vinpearl Land Phú Quốc nhe.”
“Hú hồn lần đầu thấy bà cá Nemo. Vinpearl Land Phú Quốc nhaa.”
”Hú hồn giữa thủy cung gặp mấy bà cá bự sợ muốn chết haha.”
“Được mời ăn BBQ hồ bơi mà ngỡ ngàng luôn á.”
Nằm cách trung tâm TT Dương Đông 25km về phía Bắc, du khách khi đặt tour du lịch Phú Quốc đều đã quá quen mặt với Làng chài Rạch Vẹm vốn nổi tiếng với các món hải sản tươi ngon đặc sắc và sự yên bình mộc mạc ở nơi đây. Làng chài Rạch Vẹm thường được biết đến là vương quốc sao biển của Phú Quốc, nên cậu bạn Chính Nghĩa “hết hồn" vì sao biển ở đây đẹp quá, nước ở đây trong xanh quá thì cũng là điều quá ư dễ hiểu mà thôi!
“Này ở Rạch Vẹm nha. Đằng sau là quán hải sản ngon banh xác.”
“Há họng trước mấy bà sao biển dễ thương muốn xĩu hahaha Biển Rạch Vẹm nha.”
Check in với sao biển là một hoạt động không thể thiếu khi đến Rạch Vẹm, cứ tưởng tượng cảm giác đứng giữa mênh mông sóng nước, sau lưng là trời, trước mặt là biển, xung quanh là sao, thế này mà chụp vào hoàng hôn hay bình minh thì còn “hú hồn" hơn nữa. Còn chần chừ gì nữa mà không kiếm một bộ ảnh săn sao ngay lập tức nhỉ?
Chuyến du lịch Phú Quốc tự túc vô cùng đáng yêu của Chính Nghĩa đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, khiến dường như đang ngồi yên mà cũng bồn chồn muốn xách balo lên đặt 1 tour du lịch Phú Quốc cho bản thân ngay lập tức. Đi Phú Quốc mà vui như này, ai cũng muốn đi thử xem “hết hồn" ra sao. “Hết hồn" vì quá ưng thì đúng là chỉ có vẻ đẹp trời ban của vùng đất ngọc này mà thôi, chinh phục lòng người từ những điều nhỏ bé nhất.
Nguồn ảnh: Nguyễn Hoàng Chính Nghĩa - Group "Amazing Phú Quốc - Review Chất"
Chẳng cần tới Nhật Bản hay Hàn Quốc vì ngay tại Phú Quốc (Việt Nam) cũng có bảo tàng gấu Teedy đẹp độc lạ đây này.
Mới đi Đà Lạt cách đây không lâu, BB Trần đã nhanh chóng đến Phú Quốc, khoe loạt ảnh check in siêu lung linh khiến dân tình choáng ngợp.
Trong chuyến du lịch Phú Quốc gần đây, hoa hậu Tiểu Vy đã thực hiện bộ ảnh "Like the sunshine”. Nàng hậu đã tự tin khoe làn da rám nắng, "thả dáng" quyến rũ ở thành phố đảo như nào, cùng xem nha!
Bạn muốn đi Phú Quốc nhưng băn khoăn không biết đi đâu, vậy hãy thử trải nghiệm 1 tour du lịch Phú Quốc “hết hồn" theo công thức này nhé!
Một trong những thủy cung siêu hoành tráng sắp xuất hiện ở Việt Nam chính là Cung điện Hải Vương tọa lạc ở đảo ngọc Phú Quốc. Hình ảnh chú rùa khổng lồ ở tọa độ này đang gây sốt trên MXH những ngày qua.
Trang Khaleej Times gợi ý du khách quốc tế nên ghé thăm đảo ngọc Phú Quốc, Việt Nam vào năm 2024.
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!
Được mệnh danh là "đặc sản kinh kỳ", cà bát Khương Hạ tưởng chừng sắp thất truyền khi món ngon có tuổi đời 300 năm này đang có khá ít người biết đến. Và hiện đã có những người trẻ vực dậy món cà muối lâu đời của ẩm thực Hà thành.
Khoảng 1 tháng trở lại đây, sự kiện cây hoa gạo trăm tuổi bên bờ Hồ Gươm bung nở đỏ thắm đã thu hút không chỉ nhiều người đến check in mà còn tạo nên một làn sóng chia sẻ đầy cảm xúc trên các trang mạng.
Gợi ý 4 nhà hàng nên dẫn bạn bè nước ngoài đến ăn sau đây từ một cô gái Hà thành, người vừa tiếp một người bạn nước ngoài ghé thăm cô và thủ đô Hà Nội.
Những ngày qua, nhiều bạn trẻ khoe ảnh check in địa điểm ngắm hoa phong linh mới nổi ở trung tâm thủ đô Hà Nội thay vì đi xa hơn một chút ra những tuyến đường vành đai như trước đây.