Được mệnh danh là "hồ bơi thiên nhiên giữa biển", Mũi Nghê - một chốn hoang sơ ít người biết ở Đà Nẵng này - còn là nơi ngắm bình minh đẹp nhất thành phố đó. Khám phá tọa độ đẹp không kém trời Tây này thôi!
Tọa lạc ở phía đông nam của Bán Đảo Sơn Trà, Mũi Nghê là địa điểm cho bạn có thể ngắm những tia nắng đầu tiên của ngày mới ở thành phố biển Đà Nẵng. Ở Mũi Nghê, nước rất trong, đặc biệt đây còn là nơi giao nhau của 2 dòng biển nóng - lạnh nên tôm cá ở đây dồi dào, phong phú. Quanh ngọn Mũi Nghê là một vũng nước lớn được bao quanh bởi các tảng đá có hình thù độc đáo tạo thành một hồ bơi thiên nhiên ngay giữa biển khơi.
Mũi Nghê nhìn từ trên cao
Chả rõ cái tên gọi Mũi Nghê có từ bao giờ, do ai đặt. Chỉ biết bởi hình thù giống như một con sư tử biển với phần đầu nằm quay vào núi đá, hướng thân mình ra phía biển khơi của Mũi mà cái tên Mũi Nghê ra đời.
Mũi Nghê là điểm địa đầu cực Đông của thành phố Đà Nẵng. Đứng từ tọa độ này, bạn có thể đón được bình minh đầu tiên của Đà Nẵng. Lúc mặt trời dần dần ló rạng là lúc hình dáng con sư tử biển oai hùng của Mũi Nghê ẩn hiện giữa biển khơi.
Ngắm bình minh, bôi lội giữa hồ tự nhiên giữa biển khơi, cắm trại qua đêm và đốt lửa trại, câu cá,... là những trải nghiệm bạn không thể bỏ qua khi tới Mũi Nghê. Thời điểm thích hợp để khám phá Mũi Nghê: mùa hè, đầu mùa xuân, khi thời tiết khô ráo, khí hậu mát mẻ, thích hợp cho việc di chuyển, tận hưởng và khám phá hơn bạn nhé!
Trong group Check in Vietnam, bạn Quỳnh Ngọc có chia sẻ kinh nghiệm chinh phục Mũi Nghê:
"Lúc mình đi thì đường mòn này đã bị chặn lại bằng rào sắt gai, và có biển ghi "suy nghĩ kỹ trước khi xuống", làm cũng hơi run. Vừa xuống là 1 con dốc khá nguy hiểm, 2 bên nhiều cây gai, bám vào nên cẩn thận. Hết đoạn đốc, bạn phải băng theo lối mòn vào rừng chừng 15-20 phút nữa mới tới biển. Trên đường đi các bạn đi trước có đánh dấu buộc dây đỏ ở dọc đường đi, và đoạn ngã 3 thì có vẽ mũi tên ở đá dọc đường. Ra khỏi rừng bạn sẽ thấy một đoạn dốc đổ xuống biển, có khoảng đất trống ở đây, dành cho các bạn thích cắm trại ngủ lại biển. Nhưng tới đây vẫn chưa đến Mũi Nghê, bạn phải đi xuống 1 con dốc nguy hiểm nữa mới tới, đoạn dốc này có người buộc dây thừng sẵn cho cta bám vào đi đỡ ngã, Mũi Nghê dần dần thu gần vào tầm mắt bạn rồi đó."
Hay một số lưu ý cô bạn nhắn gửi tới mọi người như:
- Không đi dép lê, nên đi giày thể thao, mặc quần áo dài để chân tay không bị xước xát
- Mặc đồ bơi (kiểu lặn) vì san hô bên dưới rất nhiều
- Đi team vui hơn vì ở đây còn khá hoang sơ
MỤC LỤC [Hiện]
Bạn có thể chạy theo đường ven biển Võ Nguyên Giáp để lên núi Sơn Trà, qua ngôi chùa Linh Ứng, bạn rẽ vào lối đi Cây Đa nghìn năm. Qua khỏi cây đa một đoạn tới cùng đường, dừng ngay tại đây, khóa cổ xe và đi bộ vào con đường mòn nhỏ dẫn vào rừng để lên Mũi Nghê. Lưu ý là đoạn đường trên này nhỏ và dốc, nên các bạn chạy xe cẩn thận nhé! Sau hơn 1 tiếng đi bộ băng qua đường rừng, qua một vài đoạn dốc cao và còn lại chủ yếu đi theo lối đường mòn của những người đi câu cá đã mở trước đó,... bạn sẽ đặt chân được tới Mũi Nghê,
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn ảnh: Phạm Quốc Khánh, Nguyễn Thệch Ênh, Quỳnh Ngọc, Nguyễn Thùy Trang - Group Check in Vietnam
Đoàn tàu chạy trên đèo Hải Vân: nhìn xa hú hồn tưởng rắn khổng lồ, nhưng đến tận nơi thì đẹp mê ly.
Từ cảnh đẹp đến con người tốt bụng khiến mình muốn quay lại đây 1 lần nữa, chuyến đi 4 ngày cực kì đáng giá
Đẹp như một bức tranh thủy mặc, hoang sơ và bình yên,...đó chính là hồ Hòa Trung nằm cách thành phố Đà Nẵng khoảng 20km mà không phải ai cũng biết.
Từ phong cách bài trí, món ăn đến người phục vụ, nhà hàng lẩu Tứ Xuyến này như được bê nguyên từ bên "Tàu" về.
Địa lý Việt Nam có thật nhiều câu chuyện thú vị. Một trong số đó là câu chuyện về "thành phố đầu biển cuối sông". Đố bạn, đó là thành phố nào?
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đang cận kề, còn gì bằng khi được tìm về Phan Thiết - Mũi Né - nơi có biển xanh, có đồi cát đầy nắng gió, có những khu nghỉ dưỡng đẹp "không góc chết",... Cùng đọc bài review của cô bạn Kiều Phương Dung 2N1Đ dưới đây bạn nha!
Resort này khá nổi tiếng, nằm ở ven biển và thường xuyên được các sao Việt lựa chọn để nghỉ ngơi.
Sau đám cưới, thay vì ra nước ngoài thì Ngô Thanh Vân - Huy Trần lại quyết định cùng bố mẹ hai bên đi Hội An nghỉ dưỡng.
Nghe đâu đi trực thăng ngắm cảnh là dịch vụ hot hòn họt trong mùa hè này, ngoài TP.HCM ra còn 3 nơi có tour trực thăng giá siêu hấp dẫn, chỉ 1.9 triệu đồng/chặng.
Bởi vì các tên độc lạ nên rất nhiều người muốn thử loại nước uống này, thử xong thì đúng là "đau lòng" như tên gọi thật!
Muốn tìm tọa độ "chuẩn vibe trời Tây" cực chất để “sống ảo” trên Instagram thì bỏ túi ngay loạt địa điểm này.
Cận cảnh chiếc tàu cao tốc 5 sao lớn nhất Việt Nam nối tuyến Đà Nẵng đến đảo Lý Sơn chỉ trong 2 giờ đồng hồ.