Đôi khi Hà Giang còn được du khách ví như một “cơn nghiện” vậy, nghiện vẻ đẹp của Hà Giang. Không chỉ được thiên nhiên ưu ái cho dòng sông Nho Quế, cao nguyên đá Đồng Văn… hùng vĩ. Hà Giang còn có những mùa hoa tương đối lãng mạn. Cứ độ cuối Thu, chớm Đông là lúc các thung lũng, sườn đồi, con đèo ở Hà Giang lại trở nên đẹp lạ thường bởi hoa tam giác mạch.
Ảnh: Quang Thắng
Vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 hằng năm, những bông hoa tam giác mạch bung nở, sắc hồng tím nhẹ nhàng khắp các vùng đồi núi Hà Giang. Cảnh quan núi rừng hùng vĩ nơi đây với những đồi hoa tam giác mạch đẹp thuần khiết, làm say lòng du khách khi đến với mảnh đất địa đầu Tổ quốc.
Tam giác mạch hay kiều mạch, lúa mạch đen được trồng ở vùng núi cao phía Bắc Việt Nam. Cánh hoa chụm lại với nhau thành hình chóp, ở giữa là hạt mạch. Hoa mọc trên đồi, trên đường đi, ở chân núi, trên đèo và mang cả sức sống mãnh liệt lên cả những vách đá đầy chông gai, tựa như con người nơi đây vậy.
Nguồn: Giang Vũ
Ảnh: Vũ Trọng Nghĩa
Truyền thuyết kể lại rằng, từ thuở xa xưa, có 2 nàng tiên là Tiên Gạo và Tiên Ngô đi gieo hạt nơi hạ giới, thừa mày trấu, mày ngô nên hai nàng đổ vào khe núi. Một thời gian sau, sau khi cây gạo cây ngô đã được thu hoạch, ở đâu bỗng hiện ra một rừng hoa li ti trải dài suốt từ núi bên này sang núi bên kia, trên cây là lá có hình tam giác ẩn nấp khá kín ở dưới hoa. Vì là họ nhà lúa, được nảy lên từ mày lúa, mày ngô, nên gọi là mạch, lá có hình tam giác, và thế là nó có tên “tam giác mạch”.
Ảnh: Quang Thắng
Màu sắc của hoa tam giác mạch thay đổi theo từng giai đoạn. Khi mới nở hoa mang màu trắng tinh khôi, rồi chuyển sang hồng nhạt, hồng ánh tím rồi đỏ sẫm cuối cùng chuyển sang đen khi tàn thì không còn đẹp nữa.
Ảnh: Trần Tiến
Ảnh: @mi.a.oo
Chẳng biết ai là những người đầu tiên tạo nên “cơn sốt mùa hoa tam giác mạch” ở các vùng núi Tây Bắc, chỉ biết là cứ đến tầm cuối đông, là du khách lại nườm nượp kéo về Hà Giang. Cũng phải, thời tiết thì quang đãng khô ráo lại hơi se lạnh, nước trên sông thì nhiều lại còn xanh trong, hoa tam giác mạch thì phủ kín đồi rung rinh như vẫy gọi.
Hoa tam giác mạch mọc rất nhiều ở dọc đường lên Hà Giang, ở quanh các bản làng,… nhưng Suôi Thầu và Phố Cáo chắc hẳn là những địa điểm quen thuộc mà các bạn trẻ lựa chọn để đến ngắm và check-in với loài hoa mộc mạc này. Riêng năm 2023 này, đường vào cột cờ Lũng Cú đang là điểm đến hot hit nhất được du khách săn lùng.
Phố Cáo (Đồng Văn) có khung cảnh hoang sơ, được ôm trọn bởi núi trùng trùng điệp điệp. Hoa tam giác mạch ở đây đã nở rộ rồi, nhìn từ xa như một tấm vải hoa thổ cẩm được mẹ thiên nhiên dệt nên tặng cho con người. Người ta hay bảo thung lũng Phố Cáo là “nơi chỉ có trời, có đất và có hoa”, là đủ hiểu hoa tam giác mạch ở đây bạt ngàn thế nào rồi đó!
Ảnh: Quang Thắng
Suôi Thầu (Xín Mần) cũng là một điểm đến hấp dẫn bởi vẻ đẹp nguyên sơ, đặc biệt là vào tầm này của năm, khi cái không khí lạnh sẽ như bị tan chảy bởi sắc thắm của hoa tam giác mạch xen lẫn với hàng cây sa mộc vươn cao giữa không gian rộng lớn của thảo nguyên.
Ảnh: Minh Nguyễn
Và “một ứng cử viên nặng kí” tham gia vào cuộc đua điểm check-in hoa tam giác mạch đẹp nhất Hà Giang năm nay có thêm đường vào cột cờ Lũng Cú. Nhớ năm ngoái tầm tháng 1, tháng 2 đầu năm, con đường nay nổi tiếng khắp các trang mạng xa hội do mùa hoa anh đào về. Năm nay một lần nữa, hoa tam giác mạch lại níu chân nhiều tâm hồn yêu cái đẹp dừng lại với nó, để ngắm nhìn và hòa mình giữa cả rừng hoa.
Ảnh: Tour Hà Giang
Thật lòng thì, các loài hoa ở vùng Tây Bắc khó có thể so sánh với vẻ đẹp kiêu sa của nhiều loài hoa hay thấy như hoa hồng, hoa ly… Nhưng chính vì vẻ đẹp giản đơn, mộc mạc mà lại có sức hút lạ lùng của chúng kèm thêm hoa chỉ nở hiếm hoi có tháng có vụ trong năm. Nên con người ta vẫn phải lòng nó, vẫn trót yêu những món quà bất ngờ đến từ mẹ thiên nhiên. Khiến ta lại muốn đến thăm Hà Giang cho người chưa đến, và trói buộc tâm hồn những ai muốn quay lại đắm mình trước vẻ đẹp ở đây một lần nữa.
NGUỒN: Tổng hợp
Hà Giang đã có rất nhiều địa điểm du lịch và phượt độc đáo, đặc sắc nhưng đi sâu tìm hiểu ta sẽ thấy còn nhiều lắm những điều mới lạ. Và hãy đến với Du Già, điểm đến đang hot, để chứng thực điều này nhé!
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Đây là lịch trình du lịch Hà Giang cho người lần đầu đi tự túc, giúp đảm bảo chuẩn bị thật tốt cho chuyến hành trình của bạn.
Không hổ danh là đặc sản nức tiếng Hà Giang, phải đến đúng thời điểm trong năm mới có thể thưởng thức, đã nếm thử rồi thì khó mà quên được hương vị này.
"Mỏm đá tử thần" trên đèo Mã Pí Lèng là tọa độ check-in được yêu thích của các bạn trẻ khi tới Hà Giang. Tuy nhiên sau vụ du khách trượt chân rơi xuống khe đá, chính quyền đã rào kín và treo biển cấm ở địa điểm này.
Mùa xuân đã về trên mọi miền quê như cái rét buốt đã ngập tràn miền Bắc. Trong bao hình ảnh về băng tuyết vùng cao phủ khắp MXH, cảnh tượng hoa đào đóng băng ở Hà Giang như khắc họa một mùa xuân 2024 rất khác mọi năm.
Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.