Hồ Ba Bể là một trong 16 hồ nước đẹp nhất thế giới, địa danh nổi tiếng của Bắc Kạn này được ví như một “viên ngọc xanh” tuyệt đẹp thu hút bao người tới kẻ đi. Bạn đã có dịp ghé thăm hồ Ba Bể chưa?
Tọa lạc tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, cách Hà Nội 230 km, Hồ Ba Bể nằm giữa một vùng núi đá vôi rộng lớn bên trong Vườn quốc gia Ba Bể, một trong những khu vực có hệ sinh thái đặc thù và phong phú nhất Miền Bắc Việt Nam.
Ba Bể là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất của Việt Nam

Hồ Ba Bể chính là nơi tụ lưu của ba nhánh sống Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng nên người dân địa phương gọi là Slam Pé có nghĩa là ba hồ, tức Ba Bể. Với diện tích 500ha và độ sâu trung bình là 17m đến 23m, đáy hồ được bao phủ bởi lớp đất sét dày 200m, Ba Bể cũng chính là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất của Việt Nam và là một trong 16 hồ nước ngọt đẹp nhất thế giới. Hồ cũng đã được công nhận là 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần bảo vệ và thuộc vườn di sản ASEAN, được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt.


Hồ Ba bể là nơi có sự hòa hợp của núi rừng, sông nước, lại có khí hậu mát mẻ của vùng miền núi nên bạn có thể đến thăm hồ vào bất kỳ thời gian nào trong năm.Tuy nhiên, thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm hồ là vào mùa hè, những ngày đầu thu hoặc mùa xuân.

Cá nướng Pác Ngòi, lợn sữa quay, gà đồi, xôi nếp nương, măng hấp thịt, mắm tép chua Ba Bể, rau rừng, cá suối,… là những món đặc sản các bạn nên thử mỗi lần đến hồ Ba Bể.


Hướng dẫn di chuyển:
- Đi xe khách: Xe đi Bắc Kạn xuất phát từ bến Mỹ Đình hoặc Gia Lâm, 100,000đ-150,000đ/ lượt, thời gian di chuyển là 4-5 tiếng.
- Đi xe riêng: Theo quốc lộ 3, bắt đầu đi về hướng Nội Bài, qua Sóc Sơn đi Thái Nguyên, đường nhỏ và có nhiều xe cộ, chú ý khi lưu thông. Từ Chợ Rã rẽ vào hồ, con đường nhỏ, chạy ngoằn ngoèo qua núi, bạn phải cẩn thận với các đoạn cua tránh.

Phương tiện để thăm quan Ba Bể là những con thuyền máy mô phỏng độc mộc rất đẹp, giá theo chuyến là từ 500,000đ đến 700,000đ. Ngoài ra, đạp xe theo con đường rừng zíc zắc hay đi trek trong những cánh rừng nguyên sinh của hồ cũng rất thú vị nhé!


Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Khi đến mảnh đất Tây Bắc này, người ta thường ghé thăm nóc nhà Đông Dương - đỉnh Fansipan hay khám phá bản Cát Cát, dạo chơi thị trấn mờ sương... Vì thế, Nậm Cang là điểm du lịch khá mới mẻ tại Sapa.
Sắp đến Tết Tây rồi, đã đến lúc thưởng cho mình những ngày nghỉ thật thư thái sau một năm làm việc vất vả. Nếu bạn chưa chọn được nơi nghỉ dưỡng nào, hãy thử chọn Sapa, nơi sở hữu tham khảo top 4 homestay xinh xắn, dịu dàng, hòa nhã cùng thiên nhiên.
Chỉ cần cầm 2 triệu là bạn đã có thể du lịch Hồ Noong - nơi được mệnh danh đẹp tựa tiên cảnh khi sở hữu những khu rừng nguyên sinh rậm rạp cùng núi đá vôi nhuốm màu thời gian.
Bắc Kạn mùa hoa nở rộ, xiêu lòng với khung cảnh đẹp như tranh. Cả thôn Lủng Phặc như được khoác lên mình một chiếc áo mới, lãng mạn đến say đắm lòng người.
Thông tin phát hiện loài hươu xạ quý hiếm tại Cao Bằng đang thu hút nhiều sự quan tâm của các tín đồ du lịch. Nhiều cư dân mạng chú ý đến vấn đề loài hươu này chỉ còn khoảng 50 cá thể và lo số lượng giảm sút nếu không được bảo tồn hiệu quả.
Một số thành viên cộng đồng Check in Vietnam đã đăng lại nhiều hình ảnh xinh đẹp chụp thời điểm những nơi ở vùng cao chưa xảy ra lũ lụt và kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiên tai.
Nếu bạn cảm thấy hè này nóng quá thì hãy đi tìm thảo nguyên xanh mát rộng lớn tại Bắc Kạn, nơi này được dự đoán sẽ trở thành điểm cắm trại, picnic vô cùng thu hút du khách trong dịp hè và thu tới.
Bắc Kạn mùa hoa nở rộ, xiêu lòng với khung cảnh đẹp như tranh. Cả thôn Lủng Phặc như được khoác lên mình một chiếc áo mới, lãng mạn đến say đắm lòng người.
Bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của anh chàng Trần Đức Trung "đi bộ xuyên Việt hút đinh" tại tỉnh thành thứ 46 là tỉnh Bắc Kạn gây sốt MXH khi nhắc đến một nhân vật nổi tiếng.
Hồ Ba Bể là một trong 16 hồ nước đẹp nhất thế giới, địa danh nổi tiếng của Bắc Kạn này được ví như một “viên ngọc xanh” tuyệt đẹp thu hút bao người tới kẻ đi. Bạn đã có dịp ghé thăm hồ Ba Bể chưa?