Ngày đầu năm cứ xuất phát thật yên bình và hòa mình với thiên nhiên Mộc Châu, cảm nhận hơi lạnh và núi rừng hùng vĩ nơi đây.
Mộc Châu khoảng thời gian trước và sau tết âm lịch (cuối tháng 1 - hết tháng 2 dương lịch) là thời điểm đẹp cho những ai mê ngắm hoa đào, hoa mận nở rộ. Mộc Châu lúc này tựa như một cô gái dân tộc dịu dàng, e ấp trong nét trắng tinh khôi đến kỳ lạ.
Anh chàng Minh Phụng đã có một chuyến đi 3N2Đ ở Mộc Châu và nhận được rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Hãy cùng CheckinVietnam khám phá hành trình của chàng trai này nhé!
Ảnh: Minh Phụng
DI CHUYỂN?
Minh Phụng bay từ Tân Sơn Nhất đến sân bay Nội Bài, và từ Nội Bài phải bắt thêm một chuyến xe nữa. Thật sự đường đi không quá xa, Mộc Châu chỉ cách Hà Nội gần 200km.
Mình chọn nhà xe “Xe ghép Mộc Châu”, đón trả tại sân bay. Một cái lợi ở nhà xe này bạn đi bất kì giờ nào cũng được, tuy nhiên xe lại hơi nhỏ không được thoải mái cho lắm. Với các bạn đi từ Hà Nội có thể di chuyển bằng limousine, xe khách hoặc tự đi xe máy dọc theo tuyến đường Quốc Lộ 6 cũng là một trải nghiệm tuyệt vời.
Ở ĐÂU?
Mộc Châu có khá nhiều nhà nghỉ, khách sạn. Nhưng mình khuyên các bạn nên chọn homestay để trải nghiệm cái tiết trời se lạnh vùng Tây Bắc . Homestay ở đây họ làm rất gần gũi với thiên nhiên.
- Hoa Sữa homestay: Chị chủ ở đây cực kì nhiệt tình và thân thiện. Mình vẫn còn nhớ như in lúc xuống xe đến home, vì mải nghe điện thoại. Loay hoay lại không thấy vali mình đâu nữa. Lúc sau mới biết chị ấy đã đem dùm mình vào phòng rồi, cả đi và về mình đều được chào đón như người nhà vậy. Ngay từ lần đầu, con người ở Mộc Châu đã cho mình một điểm cộng.
Phòng ốc ở đây khá rộng rãi, sạch sẽ, 500 ngàn/ đêm, bên trong có điều hoà 2 chiều luôn hen. Nếu lần sau có quay lại MC, chắc chắn mình vẫn sẽ chọn Hoa Sữa.
- ChezChill homestay: Homestay mình ở ngày thứ 3, nằm hơi xa trung tâm một chút. Nhưng bù lại decor ở đây họ thiết kế bắt mắt, đêm ở home cảm giác rất là chill, khá giống với những homestay ở Đà Lạt.
Một cái mình thích nữa đồ ăn chị chủ nấu rất ngon. Chẳng cần đi đâu xa, ở home mọi người nên nhờ chị chủ nấu luôn nhé. Mình chọn phòng 700 ngàn/ đêm, wifi hơi yếu một chút.
ĐI ĐÂU CHO ĐẸP?
- Làng nguyên thủy: điều đầu tiên mình bước xuống xe nhất quyết phải đến được ngôi làng này, cũng là điểm để lại nhiều ấn tượng nhất với mình. Làng nguyên thủy nằm trọn dưới thung lũng nhỏ, chỉ vỏn vẹn 12 hộ dân.
Làng nguyên thủy nhìn từ đằng xa khá trơ trọi
Không wifi, không sóng điện thoại, ở đây người ta sinh hoạt gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Phải nói lên hình chưa mô tả được hết vẻ đẹp nơi đây các bạn à. Thơ mộng một cách lạ kì, có cảm tưởng như đang đi giữa những thung lũng Mông Cổ ấy.
Nhưng lại vô cùng thơ mộng và bình yên
Có rất ít bài viết về ngôi làng này, một phần vì đường đi khó khiến khách du lịch ngại. Phần nữa trên google map không định vị được ngôi làng này. Nếu các bạn không tự tin thì có thể nhờ một thổ địa dẫn đường hen. Một nơi không thể bỏ qua khi đến Mộc Châu.
- Hang Kia Pà Cò: di chuyển một đoạn đường khá xa, cách trung tâm Mộc Châu 32km về hướng Hà Nội. Người ta du lịch đến chỉ để săn mây, mây ở Hang Kia khác với những nơi khác, bồng bềnh trước mặt nhìn khá lạ mắt.
Tuy nhiên lúc mình đến thì khá đông, hơi một chút thất vọng. Bù lại con đường vào nơi đây đẹp lắm các bạn à. Hai bên đường toàn những cây khô đang thay mùa thay lá, làm cho mình cảm giác quên đi thời tiết buốt lạnh.
Đón bình minh ở Hang Kia và hoàn thành ước mơ săn mây
- Bản Pa Phách: nghe người ta bảo bản này đẹp nhất ở Mộc Châu, nên mình cũng mon men tìm hiểu thử. Nhưng thật không may lúc mình đến thì không đẹp như kì vọng. Hoa cải thì đã tàn, mận đã ra trái, ... đi để trải nghiệm, chứ bản Pa Phách không để lại gì nhiều với mình.
Con đường dẫn vào bản Pa Phách có hoa mận hai bên, nếu vào mùa thì sẽ nở rực rỡ
Các em nhỏ đáng yêu trong bản
Check in ở đây cũng rất đẹp
- Thác Nàng Tiên: Đến nơi chỉ thấy một ngọn nước đổ từ trên xuống cao đến một trăm mét, lần đầu tiên trong đời mình thấy một ngọn thác hùng vĩ đến thế đấy. Nên thêm vào danh sách checkin nhé.
Thác Nàng Tiên có 3 tầng tất cả, nhìn vô cùng hùng vĩ đúng không?
- Đồi Chè Trái Tim: Những vườn chè nó san sát nhau tạo nên một màu xanh thẳm. Nếu bạn đã coi bộ phim Hương mùa hè rồi, thì cảm giác của mình y hệt như vậy. Trong xanh một cách lạ kì.
Những đồi chè san sát rộng vô tận
Còn vô số điểm checkin nữa, nhưng mình chỉ review một số điểm lạ và ít ai biết đến thôi hen. Đôi khi cũng chẳng cần đi đâu xa, dọc đường các bạn có thể thấy cảnh đẹp vô số kể. Những ngôi nhà nằm lẻ loi bên đồi chè, hay một góc cây khô mọc bên đường vẫn thấy đẹp. Trên dọc các quốc lộ mình phải dừng lại liên tục để sống ảo.
ĂN GÌ NGON?
- Sữa Chua Nếp Cẩm: chẳng biết món này du nhập từ nơi nào, nhưng mình rất thích vị sữa chua ở đây, không quá ngọt. Bên dưới lớp sữa là nếp cẩm, ăn vào có cảm giác không cứng. Đừng ai bỏ món này khi đến Mộc Châu nhé, đặc sản đấy!
Sữa chua nếp cẩm Mộc Châu vô cùng khác biệt
- Cá Hồi: một điều mình băn khoăn miền núi như Mộc Châu lại kiếm đâu ra cá hồi nhiều đến thế. Dạo một vòng trong trung tâm rất nhiều quán, tưởng chừng như một món thân thuộc ở đây vậy.
Mình ăn cá sống với mù tạt, mang vị dai của cá không một chút mùi tanh. Quán mình ăn tên Tám Béo, rất dễ tìm, vệ sinh.
LƯU Ý ĐIỀU GÌ?
- Chuẩn bị áo quần áo thật ấm, thêm một cái găng tay giữ nhiệt. Mình ở miền Nam quen rồi, hễ nghe đến lạnh là hí ha hí hửng nên cũng chủ quan, lên đến Mộc Châu đừng hỏi độ phê.
Thời tiết có khi xuống dưới âm độ
- Đây là mùa cao điểm du lịch, nên book phòng trước 1 tháng. Trước khi đi 2 tuần mình book mà vẫn còn trầy trật, gần như homestay đều full.
Đời người nên đến Mộc Châu một lần, ở đây người dân thân thiện, sống hoà mình với thiên nhiên. Mình về nhưng hồn vẫn ở đó, sẽ quay lại sớm nhất có thể.
Tổng chi phí chuyến đi là 5 triệu/ người (bao gồm vé máy bay). Nếu các bạn ở Bắc đi thì còn rẻ hơn nhiều. Quá xứng đáng cho một chuyến du lịch ngày đầu xuân đúng không nào?
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn: Minh Phụng
Mộc Châu không chỉ nổi tiếng vì cảnh quan núi rừng hùng vĩ cũng những lớp sương mù mờ ảo đẹp mê mẩn mà nơi đây còn được biết đến với 3 dòng thác nước trong xanh đẹp tựa tiên cảnh nữa.
Cuối năm 2021, người phụ nữ 58 tuổi - bà Bích Vân đã độc hành từ Gia Lai tới Lào Cai, chinh phục 5 ngọn núi hùng vĩ như Nhìu Cồ San, Ngũ Chỉ Sơn, Kỳ Quan San,...
Tìm đến những vùng núi “đang nở hoa” rất xinh đẹp, nào là hoa mận trắng xóa, hoa anh đào hồng phớt. Các địa điểm này cũng là những gợi ý du lịch cho bạn mùa Tết Nguyên đán.
Mùa hoa tam giác bắt đầu vào mùa nở rộ, check in những địa điểm Hà Giang, Mù Cang Chải, Mộc Châu… ngay thôi
Du xuân là phong tục không thể bỏ qua vào dịp Tết Nguyên đán, trong đó đi chùa đầu năm là hoạt động quan trọng hàng đầu khi du xuân. Đây là lúc cần quan tâm những ngôi chùa đông khách hành hương nhất vào dịp đầu năm.
Sốc: Mang tiếng đi du lịch nhưng du khách đến Đà Lạt phải ăn ngủ ngay bên hồ Xuân Hương, đi đâu cũng vác vali thấy mà nản.
Tết Dương này đi đâu? Đến với Mộc Châu để không bỏ lỡ những địa điểm du lịch mộng mơ, rất phù hợp với dân mê xê dịch, tha hồ sống ảo. Cùng điểm xem đó là những địa điểm nào nhé!
Đã tới Mộc Châu, chắc chắn không thể bỏ qua những đồi chè trải dài bất tận, nhưng đã có ai chú ý đến cây cam chín đỏ nổi bật giữa khoảng không xanh mướt đó chưa?
Tà Xùa có lẽ là địa điểm săn mây nổi tiếng nhất của tỉnh Sơn La. Tín đồ du lịch ở Hà Nội và vùng lân cận chỉ cần đi Tà Xùa 2 ngày 1 đêm là đủ để chinh phục hết những thắng cảnh nổi tiếng của Tà Xùa như sống lưng khủng long, mỏm cá heo, cây cô đơn...
Là một nơi có khí hậu quanh năm mát mẻ và nhiều thời điểm trời lạnh với nhiệt độ trung bình từ 18 - 23oC, Mộc Châu là nơi có nhiều rừng thông như trời Âu, một trong số đó là vườn thông như bước ra từ cổ tích này đây.
Ghé Mộc Châu mùa này là “hết sẩy” với vẻ đẹp mộng mơ của hoa cải nở trắng xóa vô cùng thích mắt vào thời điểm cuối năm.
Cao nguyên Mộc Châu những ngày chớm đông khiến ai cũng mê mẩn vì khung cảnh tuyệt vời của mùa hoa thơm nở, trái ngọt rực rỡ giữa núi rừng bạt ngàn.