Nếu bạn đã từng xiêu lòng trước những khung cảnh đẹp như phim ở "Tuyệt tình cốc" Ninh Bình, Hải Phòng,... thì một lần nữa, trái tim bạn sẽ phải loạn nhịp khi đứng trước "Tuyệt tình cốc" ở miền Tây mang tên hồ Tà Pạ (An Giang).
Tọa lạc ở xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, hồ Tà Pạ nằm trong khu vực của đồi Tà Pạ - một trong bảy ngọn núi tạo nên địa danh "Thất sơn" huyền bí của An Giang. Hồ Tà Pạ thu hút người đến kẻ đi bởi bức tranh khung cảnh sơn thủy hữu tình với màu nước xanh như ngọc bích, với những vách đá, mỏm đá đủ hình thù kì lạ soi bóng xuống mặt hồ, với màu trời xanh thanh thiên hòa cùng màu xanh của cỏ cây, hoa lá. Chả vậy mà người dân An Giang đã ưu ái ví hồ như "Tuyệt tình cốc" của miền Tây.
Màu nước xanh như ngọc bích của hồ
.jpg)
.jpg)
Hồ có độ sâu 17m nhưng trước kia, đây là nơi hoạt động khai thác đá nên bạn tuyệt đối không nên tắm, lội nước nha. Điểm đặc biệt của hồ là bên dưới đáy có nhiều loại đá khác nhau, nên mỗi một khu vực trong hồ màu nước lại phản chiếu một sắc màu riêng biệt. Tùy vào thời điểm, nhiệt độ lúc thì xanh lam, xanh nhạt khi thì vàng cam,…
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Từ đỉnh đồi Tà Pạ, bạn có thể ngắm nhìn cánh đồng lúa trù phú cùng những cây thốt nốt đặc trưng của đất An Giang. Và cũng từ đây, bạn có thể tham quan các địa danh gần đó như chùa Tà Pạ, hồ Soài So, hồ Soài Chek, rừng tràm Trà Sư,... Đặc biệt từ chùa núi Tà Pạ, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh khu vực thị trấn Tri Tôn và tham quan kiến trúc độc đáo của người Khmer xây bằng đá granit, chính giữa là Tượng Phật Thích Ca uy nghiêm.
.jpg)
.jpg)
Cắm trại bên hồ cũng là một trải nghiệm bạn nên thử đó! "Tuyệt tình cốc" miền Tây chắc chắn sẽ đem đến cho bạn những điều thú vị, bất ngờ.
.jpg)
.jpg)
Nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200km, bạn có thể di chuyển tới hồ Tà Pạ bằng phương tiện xe máy hoặc xe khách. Nếu chọn đi xe máy, bạn đi theo QL 1A, qua cầu Mỹ Thuận, đi tiếp theo QL 80 đến Vàm Cống rồi chạy thẳng QL 91 tới thị trấn Tri Tôn. Đến đây, sau khi đi hết đường Nguyễn Trãi là đến. Nếu chọn đi xe khách, bạn bắt xe ở bến xe miền Tây tuyến xe đi Long Xuyên hoặc Châu Đốc.
.jpg)
Ảnh @beto.leisure, @Phunghia, Lang thang An Giang, Hoàng Thị Thu Trang, @hachi8, Nguyễn Thanh Tùng, @son.chans
10 món ngon nên thử khi tới thăm Bến Tre được một bạn trẻ giới thiệu khiến ai cũng tấm tắc khen món cũng ngon và băn khoăn liệu có đủ sức ăn hết bằng này món nếu chỉ đến đây du lịch vài ba ngày.
Ai nói check in An Giang chỉ có rừng tràm Trà Sư hay thốt nốt trái tim, bạn đã ghé thăm tuyệt cảnh chùa Hang tại thành phố Châu Đốc chưa?
Những món lẩu trứ danh Nam Bộ xuất xứ miền Tây này liệu bạn đã từng thử qua cả chưa? Nếu rồi thì hẳn bạn sẽ phải công nhận đó đều là những món vô cùng thơm ngon, dân dã.
Cùng Check in Việt Nam khám phá vùng đất mũi với cẩm nang du lịch Cà Mau chi tiết nhất. Đất và con người Cà Mau cùng nét ẩm thực độc đáo chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng
3 món bún đặc sản miền Tây tên lạ nhưng ăn cực “bánh cuốn”, được nhiều du khách ghé thăm miền đất sông nước tìm đến thưởng thức.
Một trong những hoạt động lý tưởng mùa hè này cho các gia đình là hái chôm chôm vào mùa. Hãy lưu lại danh sách các vườn cho vào tham quan kết hợp dã ngoại sau.
Những cơn gió lạnh đầu mùa đã chạm đến miền Bắc và nếu bạn đang muốn lên kế hoạch cho một chuyến đi tránh rét sắp tới thì tham khảo ngay lịch trình chuyến đi Phú Quốc 5N4Đ này.
Thiên Cấm Sơn hay còn gọi là núi Cấm, nơi được mệnh danh là “nóc nhà” miền Tây, tọa độ hoàn hảo để "cưỡi gió, săn mây" cực đẹp.
Về An Giang ghé rừng tràm lớn nhất miền Tây, nơi đây được coi là phim trường lớn nhất của phim Việt, không chỉ phim Đất rừng Phương Nam mà nhiều phim, gameshow khác cũng chọn đây là điểm quay hình.
Bạn trẻ Nam Bộ muốn săn mây không nhất thiết phải đi Đà Lạt khi mà ở Tây Nam Bộ cũng có một nơi hay bắt gặp những biển mây bồng bềnh không kém những đỉnh núi vùng Tây Bắc.
Nổi tiếng là có nhiều cảnh đẹp khi vào mùa nước nổi, rừng tràm Trà Sư - "Viên ngọc xanh" của du lịch An Giang - nay còn hứa hẹn thu hút du khách dịp hè 2024 với nhiều hoạt động mới thú vị.
Tha hồ lựa những món ngon với đủ thể loại đồ ăn “mini” tại thiên đường ẩm thực - chợ Châu Đốc (An Giang).