Ai bảo chỉ Đà Lạt, Ninh Bình hay Vũng Tàu, Hải Phòng mới có "Tuyệt tình cốc" nào, ở Đắk Lắk cũng có một hồ đá đẹp như trong truyện kiếm hiệp Kim Dung mang tên hồ Buôn Kuốp đó bạn!
Hồ Buôn Kuốp là một hồ nước nằm trên sông Serepôk, thuộc công trình thủy điện Buôn Kuốp của xã Ea Nuol, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40km về hướng Tây Bắc và cách các sông Krông Nô, Krông Ana khoảng 10km về phía hạ lưu.
Những tảng đá nổi cao, nhấp nhô chen nhau, những đám mây trắng in rõ xuống lòng hồ xanh biếc,… tạo thành một bức tranh Hồ Buôn Kuốp đẹp xao xuyến con tim kẻ tới người đi.
Tảng đá nhấp nhô chen nhau
Tây Nguyên có 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Trong đó, mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, lúc này nước của hồ Buôn Kuốp trong xanh như trong truyện của Kim Dung.
Hướng dẫn di chuyển:
Từ trung tâm thành phố, bạn chạy theo đường Phan Bội châu hướng đi Buôn Đôn, sau khoảng tầm 20 – 25km thấy biển báo “vì an toàn cho mình và mọi người không uống rượu, bia trước khi lái xe” ở ngã 3 thì rẽ vào đường bên trái. Sau đó chạy khoảng 10km gặp một ngã 3 nữa thì lại quẹo trái là sẽ thấy sông Serepôk ở bên trái. Tiếp tục đi thẳng đến cuối đường thì rẽ vào đường bên phải, rồi chạy tầm 2km thì rẽ sang trái (vì bên phải có đề biển báo cấm). Lại chạy thẳng hơn 1km nữa sẽ gặp 1 ngã 3 (đối diện có căn nhà tôn màu xanh lá) thì rẽ trái, đi thêm tầm 500m nữa thấy 1 ngã 3 thì rẽ phải là tới nha.
Lưu ý:
- Hồ Đá Xanh Buôn Kuốp mới được phát hiện, còn khá hoang sơ, lại chưa được đầu tư các dịch vụ du lịch nên nếu muốn đến đây cắm trại thì bạn phải chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết như: lều, bếp, đồ ăn hay nước uống…
- Không xả rác bừa bãi để giữ gìn vẻ đẹp trong trẻo, tự nhiên của hồ.
- Để xe gần chỗ tham quan hoặc cắm trại để trông xe luôn vì sẽ không có chỗ gửi xe.
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Ảnh FB Trang Dương, @tradoann, FB Hoàng Long, Trần Huy Hoàng, FB Phan Thị Thanh Hoài, Hailecao Photographer, @yen.nih__, FB Nguyen Thu Huyen, FB Ngân Nguyễn
Cặp đôi người Đà Nẵng, kẻ Sài Gòn đã có một hành trình tuổi trẻ thật đặc biệt: 4 năm nắm tay nhau rong ruổi khắp Việt Nam, đi hàng ngàn cây số để cùng nhau tạo nên những kỉ niệm tuyệt vời.
Đối với mình, món quà tuyệt vời nhất của mùa thu chính là những quả hồng.
Một đoạn clip ghi lại hình ảnh người mẹ đưa con lên vách đá mặc sự nguy hiểm chỉ vì muốn chụp những bức ảnh sống ảo khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc
Mấy ai có bầu mà được như Phanh Lee, vẫn tung tăng bãi biển vẫn làm food tour trọn gói tại resort của nhà chồng
Ghé những cánh đồng muối ở Ninh Thuận, bạn sẽ có cảm giác như đang được ngắm "tuyết rơi giữa mùa hè" vậy! Nào cánh đồng muối Đầm Vua, nào Cà Ná, nào Phương Cựu,...
Chưa lần nào thừa nhận biết đề nhưng năm nao Đen Vâu cũng đoán trúng phóc!
Tháng Giêng (âm lịch) - "tháng ăn chơi" vừa đi qua chợt nghĩ giờ biết đi đâu, chơi gì... thì câu hát "Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật" khiến ta sực nhớ đến sự ngây ngất với hoa cà phê Tây Nguyên.
Kể từ khi về chung một nhà, Ngô Thanh Vân và Huy Trần dành rất nhiều thời gian đi du lịch cùng nhau. Mới đây, cặp đôi đã tới Buôn Mê Thuột và thưởng thức nhiều món ăn ngon, trong đó phải kể đến bánh ướt nổi tiếng.
“Một chuyến lên rừng, ngả lưng cắm trại, hoặc trôi dạt trên dòng sông nào đấy cùng với nhau có lẽ sẽ là một không gian thuận lợi để bạn hiểu bố mẹ mình hơn” - Jun Phạm chia sẻ.
Loạt ảnh giới thiệu về nghề làm mạch nha đã thu hút hàng chục nghìn like, thả tim và bình luận. Đa số ý kiến tỏ ra ngỡ ngàng về công việc lạ lùng, độc đáo và trầm trồ với gian bếp đẹp lung linh, mộc mạc.
Bánh canh là một món ăn đặc trưng ở nhiều vùng miền Trung, còn bánh canh gà có vẻ phổ biến hơn ở miền Nam. Hãy thử tham khảo món bánh canh gà Buôn Mê từ mảnh đất Tây Nguyên nhé!
Chán xuống biển, sao không lên núi? Tới với Đắk Lắk để khám phá 4 địa điểm với 4 trải nghiệm chỉ có ở phố núi Tây Nguyên.