Hải Phòng là 1 địa điểm đang rất hót hòn họt gần đây với chi phí ăn chơi cực rẻ phù hợp với túi tiền của những con đỗ nghèo khỉ chúng mình. Vậy nên nhân dịp một ngày không là ngày gì cả thì cminh đã xách ba lô và đi.
Mục đích của bọn mình là khoe ảnh thoi còn giải thưởng vẫn là chính nhé nên mọi người hãy tim cho cminh thật nhiufuu. Cảm ơn các bê
Phương tiện: tàu hỏa ( 140k/khứ hồi/ người). Giá vừa sinh viên lại vừa có cơ hội được trải nghiệm ngồi tàu thì sao lại không đi.
Khách sạn chúng mình ở là Novatel. Mình thuê 1 phòng to, 2 giường lớn dành cho 6 người hết 900k/đêm. Phòng đẹp, rộng rãi và sạch sẽ, anh chị chủ cũng dễ gần. Cách ga Hải Phòng khoảng 3 cây thôi nên đi đâu tiện lắm ạ
Đ/c: 35 Hoàng Thế Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng
Về phần xe cộ đi lại. Chúng mk đặt niềm tin vào Thuê xe máy Mỹ Bình.Chỗ thuê nằm ngay cạnh cửa ga luôn nên lại là một điểm cộng. Giá thuê một ngày là 100k nha
DAY1:
- 9h- 12h: ngồi tàu hỏa đến Hải Phòng
- 13h-14h: check in Novatel, lượn lờ ăn trưa (Bánh đa cua đồng 48 Lạch Tray-30k/1bat)
- 15h: khởi hành đi Tuyệt tình cốc ( bọn mình đi hết cả 50 cây cả đi về mà 6 đứa con gái xu cà na thế nào hôm đó lại còn mưa phùn bay bay). Phí vào và trông xe là 70k cho 6 đứa và 3 xe máy nhaaa. Cảnh ở đây đẹp lắm, có bọn mình là xấu thôi.
- 19h: Phượt mấy tiếng mới về lại tới trung tâm HP thì phải đi đá ngay mấy đĩa ốc xào bơ tỏi vs ốc trứng muối ( nhức cái nách mà quên địa chỉ). Ốc Thương - 269 Lê Lợi, Lương Khá Thiện, Ngô Quyền, HP
-20hr: ăn xong thấy chưa đủ đô nên đá thêm mấy cốc dừa dầm kem bơ siêu đẫy 30k/1 cốc
-22h: lượn hết từ lầu cao tới cuỗi ngó thì về homestay thuôi
-3h sáng: chuẩn bị ngủ nhưng thấy bụng trống nên lại dậy ra đường làm bát bánh đa chả cua và vài cốc dừa dầm nữa ( ở gần siêu thị Cát Bi thì phải)
DAY2:
- 10h: mưa ngập lụt tới nách, nên cminh gọi gà và pizza về ăn
-11h: thu dọn hành lý và rời khỏi cuộc vui
-12h: check out
-13h: cafe 1989- đẹp nhất HP ( sương x2 60k/1 kon)
-14h: Bánh mì que Cột Đèn: đi HP mà quên không ăn món này là hỏng rồi. Vẫn rất ngon và nhiều nhân như hồi xưa nhé. Bọn mk mỗi đứa xách mấy túi về làm quà. Giá 2,5k/ cái
-15h: chạy tàu ( suýt thì được ở lại với HP n bọn mình lại lên kịp tàu mới đau)
....Và còn vân vân món ăn khác rất ngonn mà chúng mk không thể kể hết
Sau khi tính tổng và quyết toán thì mỗi người chúng mình hết hơn 800k.
Theo mình thấy là vừa phải cho một chuyến đi 2 ngày, không quá nhiều tiền mà vẫn trải nghiệm gần như hết Hải Phòng
Hy vọng là với bài review nhẹ về chuyến đi của tụi mk vừa rồi, mn có thêm một số kinh nghiệm khi đi Hải Phòng du lịch nhé
Đảo Cát Bà là một địa điểm thăm quan nổi bật ở miền Bắc với số lượng khách thăm quan đổ về đây vô cùng đông đảo vào các dịp lễ hay mùa hè. Không ngạc nhiên khi lượng khách đổ về Cát bà dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 này.
Cung đường được mệnh danh là cung đường ven biển đẹp nhất miền Bắc với một bên là núi, một bên là biển xanh Cát Bà - nơi được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới.
Tổng hợp cho các bác 10 địa điêm chụp ảnh Tết hot nhất hiện nay cho các nàng thơ của thành phố hoa phượng đỏ. Tết đã cận kề, tranh thủ những ngày nắng đẹp làm bộ ảnh để đời thêm tươi nào!
Nếu có dịp đi chơi thành phố cảng lớn nhất miền Bắc thì ngoài việc đặt chân ra biển thì một trong những món không thể bỏ qua là ốc. Hãy thử 4 quán ốc Hải Phòng được tín đồ ẩm thực từng trải nghiệm foodtour nơi đây giới thiệu.
Loại bánh được miêu tả là "Món bánh thơm ngon, dân dã gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ" liệu bạn đã từng thử hay chưa? Hãy cùng tham khảo công thức làm bánh tằm để rõ hơn nhé!
Thương hiệu bánh Trung thu lâu đời tại Hải Phòng đón hàng dài khách đến xếp hàng chờ mua, thậm chí còn có nhiều người đứng mua hộ.