Xu hướng mới của giới trẻ Hà thành: Rủ rê nhau đi cà phê khi mặt trời chưa mọc khiến nhiều người phải “mắt tròn mắt dẹt” bất ngờ.
Cứ một thời gian, giới trẻ lại có những xu hướng mới mẻ để mọi người cùng “đu” với nhau. Đôi khi, họ "thổi bùng" các trào lưu thú vị, độc đáo nhưng bên cạnh đó cũng có những trend hơi khó hiểu hoặc gây tranh cãi.
Điển hình như vừa mới đây, các bạn trẻ ở Hà Nội lại có một trào lưu mới khiến cho ai cũng phải "mắt tròn mắt dẹt". Đó chính là trend dậy vào 4h sáng để đi... cà phê.
Gần đây, trên MXH xuất phát vài hình ảnh, một vài đoạn clip về một địa điểm cà phê mới mở từ 4h sáng có background vô cùng lung linh, các bạn trẻ đã rủ nhau đến đây trải nghiệm vào khung giờ đặc biệt này.
Trong màn đêm tối đen, giữa lòng Hà Nội bỗng lung linh huyền ảo hơn với một địa điểm cà phê vô cùng chill. Đặc biệt, ở quán cà phê này còn decor bằng chữ "HA NOI", thắp sáng với ánh đèn lấp lánh. Vào thời điểm rạng sáng như vậy, khi những người dân lao động ở Hà Nội bắt đầu ra đường, thấp thoáng bóng đi qua ánh đèn càng làm toát lên một cảm giác "rất Hà Nội". Cùng với đó, những tấm hình "sống ảo" lúc rạng sáng tại địa điểm này càng thu hút các bạn trẻ.
Thế nhưng, cũng không thể phủ nhận rằng, khi đã trở thành trend, liệu việc đi cà phê sáng sớm này có còn chill hay không lại là một câu chuyện khác. Bởi khi đó, khung cảnh sẽ trở thành như thế này...
Một khung cảnh khiến nhiều người phải tròn mắt ngạc nhiên, bởi vào lúc 4h sáng, giờ mà ai nấy đều đang say giấc nồng thì vẫn có những bạn trẻ tới đây xếp hàng dài để chờ ngồi cà phê. Điều này khiến các cư dân mạng phải thốt lên bởi nó giống như một "nghịch lý" khó hiểu: "Dậy đi làm thì khó nhưng dậy đi cà phê 4h sáng thì lại dễ?"...
Trên các nền tảng mạng xã hội cũng bắt đầu xuất hiện những ý kiến khác nhau như: Sáng đi làm thì uể oải mà dậy đi cà phê lúc 4h sáng thì hào hứng lắm, cũng mất tiền bỏ ra đi cà phê mà sao phải cực khổ như vậy...
Dù hơi bất ngờ trước việc nhiều bạn trẻ có thể dậy từ sáng sớm để đi cà phê, thế nhưng việc trào lưu mới này gây tranh cãi thì không nằm ngoài dự đoán. Trong khi có nhiều bạn trẻ cho rằng dậy sớm 1 hôm (hoặc thức xuyên đêm luôn) để thử đi trải nghiệm ngắm Hà Nội lúc bình minh, cà phê buổi sáng sớm như vậy cũng rất thú vị. Thì lại có một bộ phận cư dân mạng cho rằng trào lưu này hơi "mệt" và "vô nghĩa"... Quả thật, đây vẫn là cảm nhận riêng của mỗi người, và cũng là lựa chọn riêng của mỗi cá nhân.
NGUỒN: Tổng hợp
Chỉ trong vỏn vẹn một ngày, Trấn Thành đã tranh thủ trải nghiệm 8 món nổi tiếng ở Hà Nội, từ bún, phở, xôi, cơm,... món gì cũng "cân" được hết!
Toạ lạc tại con phố Chùa Láng nhộn nhịp nhất Hà Nội, không ngờ lại có cả một quán cà phê vibe Âu như Mellenim Coffee
Mùa dã quỳ rộ nở đã đến với Hà Nội. Thời điểm này mà lỡ mất không kịp làm một bộ ảnh thì cứ phải gọi là tiếc lắm đây. Cùng Check in Vietnam đi xem người người nhà nhà check in hoa dã quỳ thế nào rồi nhé!
Nếu đang phân vân không biết nên dẫn người yêu, hay người thân trong gia đình đi ăn ở đâu nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thì bạn nên tham khảo danh sách các nhà hàng dưới đây tại Hà Nội.
Một cư dân mạng sống tại Hà Nội đăng đàn hỏi quán cà phê phù hợp "chill một mình" và đã được cộng đồng mạng gợi ý vô số địa điểm lý tưởng. Hãy cùng tham khảo 10 cái tên được netizen nhiệt tình review chi tiết kèm hình ảnh nhé!
Góc ngõ nhỏ Hà Nội xinh đẹp với những bức họa bằng phấn mộc mạc, chào đón 70 năm Giải phóng Thủ đô.
Một bạn trẻ Hà thành gần đây đã tổng hợp review chi tiết 9 thương hiệu bánh trung thu nhân cốm trên diễn đàn ẩm thực nhân dịp Tết Trung thu đã cận kề. Có vẻ đây đều là những thương hiệu được giới trẻ ưa chuộng, có cửa hàng online hoặc ngoài phố được nhiều người biết đến.
Check in Vietnam đã được vinh danh ở hạng mục Cơ quan truyền thông có đóng góp tích cực nhất cho ngành du lịch Việt Nam tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025.
Giải thưởng Du lịch Việt Nam là giải thưởng danh giá nhất của ngành Du lịch do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Năm nay, Check in Vietnam vinh dự đến với Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam lần thứ 20.
Trong bối cảnh Tết Trung thu cận kề, nhiều bạn trẻ là fan bánh trung thu nhân cốm gần đây bàn luận sôi nổi về loại bánh này trên diễn đàn ẩm thực.
Được cho là món ăn người ta thường ăn vào mùa thu, ngon nhất vào mùa thu nhưng không được nhiều tư liệu nhắc đến như cốm, bún ốc, chả rươi..., liệu có phải vịt om sấu là món ngon của mùa thu Hà Nội?
Không chỉ cống hiến nhiều loạt ảnh đẹp, các thành viên cộng đồng Check in Vietnam còn gửi đến những lời có cánh về mùa thu Hà Nội như thể hiện tâm hồn mộng mơ và tràn đầy cảm xúc trong dịp đón thu về.