Mặc cho những quy định và biển báo cấm đầy đường, nhiều người dân thành phố Hạ Long vẫn lao ra tắm biển, tụ tập ở các bãi tắm tự phát.
Mùa hè đã bắt đầu đến với những ngày nhiệt độ cao, nắng nóng kéo dài nên nhiều người dân ở thành phố ven biển Hạ Long tìm đủ cách để được giải tỏa nóng bức. Biển có ngay trước mặt sao mà không ham. Lại thêm tâm lý tỉnh Quảng Ninh phòng dịch tốt, ít ca covid mới nên người dân càng được đà “quên luôn” các quy định cấm tụ tập để ra biển giải trí. Vì vậy mà các bãi tắm tự phát mọc lên nhan nhản ở tuyến đường bao biển Hòn Gai.
Sau 4 giờ chiều những ngày gần đây, già trẻ gái trai lớn bé tụ tập thành các nhóm gia đình, bạn bè, đi qua các bờ kè đá ven biển để xuống tắm. Mặc kệ cho những biển cảnh báo hay cấm tắm được đặt ven bờ người dân Hạ Long đủ mọi lứa tuổi tắm biển bất chấp dịch bệnh covid. Và tất nhiên là số lượng người quá đông, không hề đeo khẩu trang hay giữ gìn khoảng cách.
Người dân không hề tuân thủ các quy định cấm tụ tập và không đeo khẩu trang
Nhiều người cẩn thận mang theo áo phao nhưng cũng rất nhiều người chỉ mang theo can nhựa, thùng xốp để thay thế. Vì không được tắm ở những khu vực cho phép mà là những bãi tắm tự phát nên không hề có lực lượng cứu hộ. Vậy mà rất nhiều người vẫn tắm biển xa bờ, có không ít trẻ em.
Người dân mặc kệ những tấm biển cảnh báo “Khu vực nguy hiểm – cấm tắm biển” ngang nhiên tụ tập bất chấp dịch bệnh. Càng về chiều tối bãi tắm càng đông nghịt.
Ai đi qua không biết lại tưởng thành phố Hạ Long mới có bãi tắm mới đông đúc thế này. Nhìn cứ tưởng dường như covid đã biến mất khỏi nơi đây nên người dân mới ung dung như thế.
Quá nhiều người tụ tập mà chẳng thấy ai đeo khẩu trang
Nhưng thực chất ngược lại cách đó 1km ở bãi biển Hòn Gai, không hề có một bóng người qua lại do lực lượng chức năng đã cấm tụ tập, tắm biển tại đây. Vắng khách du lịch nước ngoài nên các hàng quán, tụ điểm du lịch ở đây cũng im bặt. Tuy nhiên người dân Hạ Long vẫn tụ tập vui chơi tắm biển ở nơi cách đó không xa. Không ít cư dân mạng lắc đầu ngao ngán trước thông tin này.
“Không có ý thức hay sao”
“Nghĩ khu vực mình an toàn rồi muốn làm gì thì làm”
“Dẹp hết các bãi tắm tự phát này đi”
Nguồn: Tổng hợp
Nếu có dịp ghé thăm Quảng Ninh, hãy một lần đến Legacy Yên Tử - Mgallery. Lối kiến trúc cổ xưa nơi đây sẽ đưa bạn lạc về quá khứ của thời nhà Trần thế kỷ XIII.
"Phải lòng" Sài Gòn ngay từ những ngày đầu tới thành phố này, chàng trai người Philippines đã vẽ một bộ tranh ghi lại những điều xinh đẹp của thành phố. Bộ tranh như một niềm cổ vũ trong mùa dịch Covid-19 này.
Khổ ghê khi có nhỏ bạn hơi nhiều chuyện một tí.
Từ ngày 23/08, quân đội phối hợp với công an, y tế, chính quyền địa phương đi chợ hộ và mang thực phẩm đến tận nhà cho người dân
Suốt 2 năm qua, cả thế giới đang phải chịu những mất mát, thiệt hại nặng nề từ đại dịch Covid-19. Một trong những bức ảnh viral gây xúc động là hình ảnh con gái ngồi cần cẩu nhìn mẹ lần cuối.
Giữa mùa dịch, cô gái Việt 24 tuổi - Kiều Phùng đã có chuyến du lịch Tân Cương (Trung Quốc) trong vòng một tháng, với khoảng 30 lần xét nghiệm Covid-19 trong hành trình.
Pickle ball đang là môn thể thao cực hot, vịnh Hạ Long cũng sắp trở thành điểm đến hot khi mùa đi biển đang cận kề. Chơi pickle ball trên boong tàu ở vịnh Hạ Long thoạt nghe có vẻ chill nhưng clip thực tế lại cho thấy đây một kiểu thể thao mạo hiểm chưa được cấp phép.
Mùa cỏ lau đang đến với những dãy núi ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh và xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Theo kinh nghiệm của nhiều tín đồ du lịch, mùa cỏ lau ở đây thường kéo dài đến cuối tháng 11. Hãy cùng tham khảo lịch trình 2N1Đ khám phá mùa cỏ lau Bình Liêu với 2 điểm check-in chính là cột mốc 1305 và cột mốc 1297/4 từ một thành viên diễn đàn Check in Vietnam.
Cộng đồng mạng đang đua nhau thể hiện quan điểm về nồi lẩu 665k của một nhà hàng với đồ nhúng chỉ gồm "6 quả trứng vịt lộn, 1 nhúm thịt bò, 1 khay chả lá lốt, 1 khay đậu và viên thả lẩu".
Hiện đã vào mùa đẹp nhất năm ở Bình Liêu, mùa của cỏ lau tràn ngập trên những cung đường biên giới và cũng là mùa lúa chín. Nhân dịp này, một netizen đã chia sẻ kinh nghiệm khám phá 2 cột mốc đẹp nhất Bình Liêu.
Ngoài Bình Liêu, Quảng Ninh có một vùng núi khác với khung cảnh đặc biệt, được nhiều du khách ví như “Đạt Lạt thu nhỏ”.
Chắc phải mất ít ngày nữa để Cô Tô hẹn ngày trở lại sau trận bão lớn. Nếu bạn yêu Cô Tô và muốn ủng hộ hòn đảo xinh đẹp này trong quá trình phục hồi sau bão, tham khảo ngay lịch trình 2N1Đ chỉ với 1,6 triệu/người sau nhé!