Khá bận rộn với lịch trình cá nhân nên hiếm khi thấy Á hậu Phương Nhi đi du lịch như những người đẹp khác. Tuy nhiên, nàng hậu vẫn chăm đi đây đi đó, như loanh quanh Hà Nội để tận hưởng chút lạnh cuối cùng trước khi mùa mới bắt đầu.
Hà Nội băm sáu phố phường, trà chanh chém gió, trà đá vỉa hè... đủ kiểu vui chơi bình dị nên cần gì đi đâu xa, á hậu Phương Nhi vẫn có những giây phút thư giãn tuyệt đối ngay tại mảnh đất này mà không trùng với bất kì mỹ nhân nào khác.


Được biết, khí hậu Hà Nội được chia thành bốn mùa rõ rệt và mỗi mùa lại có một vẻ đẹp riêng nên bất kì thời điểm nào trong năm cũng có thể check in được. Khoảng thời gian này, Hà Nội đang là mùa hoa, nên chắc chắn Phương Nhi phải sống ảo một chút với hoa cho đúng dịp rồi! Và chỉ cần loanh quanh khu trung tâm thành phố đã có loạt địa điểm cộp mác thủ đô.

Hồ Hoàn Kiếm nằm ngay trung tâm thủ đô, gắn liền với lịch sử quan trọng của mảnh đất này. Quanh quanh khu vực hồ là tập hợp quần thể kiến trúc lịch sử đa dạng, là nơi đầu tiên nên ghé khi đặt chân tới Hà Nội. Tại đây có hàng loạt di tích : Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn, Cầu Thê Húc, Tháp Bút, Đài Nghiên, Tháp Hòa Phong… rất đáng để khám phá và trải nghiệm.

36 phố phường là một phần không thể thiếu mỗi khi nhắc đến Hà Nội. Lúc đầu, đây là một khu dân cư nằm ngoài hoàng thành, đông đúc nhộn nhịp nhờ hoạt động buôn bán, công nghiệp. Phố cổ ngày nay tuy vẫn nhộn nhịp nhưng chủ yếu là buôn bán, hoạt động du lịch, nhưng thứ vẫn giữ nguyên chính là những ngôi nhà thấp, mái ngói, tường rêu,... nhuốm màu thời gian.
Nếu Sài Gòn có chợ Bến Thành thì Hà Nội có chợ Đồng Xuân. Được xây dựng từ thế kỉ 19, chợ Đồng Xuân hiện tại vẫn là khu chợ đầu mối lớn nhất miền Bắc. Đến đây không chỉ mua sắm, khách du lịch hoàn toàn có thể tham quan, thậm chí là tìm kỉ niệm tại đây.

Nhà hát Lớn Hà Nội không phải do người Hà Nội, mà là tác phẩm của người Pháp là dựa theo mẫu nhà hát Opera Garnier (Paris), với mong muốn biến nơi đây trở thành một trung tâm văn hóa – nghệ thuật tầm cỡ thời bấy giờ. Và cho đến ngày nay, nó vẫn giữ nguyên giá trị đó, là địa điểm chính tổ chức các sự kiện quan trọng của thủ đô. Ngoài ra còn là nơi diễn ra các tour tham quan kết hợp thưởng thức show diễn phục vụ khách du lịch tới Hà Nội.
Không khó tí nào để tìm được đường đến nhà thờ Lớn Hà Nội. Nhà thờ mang kiến trúc Gothic đặc trưng, dù đã được trùng tu nhưng vẫn giữ được nét cổ kính cho cả khu vực xung quanh nó và dần trở thành một phần không thể thiếu với người dân Hà Nội.
Đây là một trong những di tích lịch sử quan trong nhất thủ đô khi là nơi Bác Hồ từng đọc bản tuyên ngôn độc lập và nay là nơi đặt thi hài Bác để ghi nhớ công ơn của người. Phía sau khu vực quảng trường là Khu di tích Phủ chủ tịch, nơi bác từng sống và làm việc những năm 2960. Ở đây có nhà sàn, ao cá, vườn cây,... phục vụ khách du lịch tìm hiểu về cuộc sống của Bác lúc sinh thời.



Đã có hồ Hoàn Kiếm thì chắc chắn phải kể đến hồ Tây. Đây cũng là địa điểm khám phá văn hóa đặc trưng nhất nhì thủ đô mà ai cũng nên ghé một lần. Xung quanh khu vực hồ Tây là các làng cổ và những làng nghề truyền thống như trồng hoa, làm giấy dó... Ngoài ra thì còn có chèo thuyền ngắm cảnh, trà đá, tô tượng,... tại đây. Thiếu chút bình yên thì nhất định phải ghé nhé!
Vì Hà Nội là kinh đô của nhiều triều đại phong kiến nên hoàng thành Thăng Long là nơi chắc chắn lưu giữ không ít dấu ấn lịch sử. Quần thể di tích đồ sộ này rộng tới hơn 140 ha và trải qua nhiều triều đại. Sau vài cuộc chiến tranh lớn, nhiều phần thuộc hoàng thành Thăng Long vẫn được lưu giữ và phục dựng dần dần để duy trì không gian đặc trưng cung đình phong kiến xưa.


Hà Nội nhiều chỗ chơi thế này, bảo sao á hậu Phương Nhi chẳng cần đi đâu xa chứ!
Nguồn: Tổng hợp
Phản ứng của Quỳnh Lương thế này thì khó hiểu quá?
"Kéo chân" siêu dài không còn là đam mê của riêng hội chị em phụ nữ nữa rồi.
Mới đây, Châu Bùi đã có chuyến đi đến Quy Nhơn và Phú Yên để chụp hình. Vẫn như mọi lần, cô nàng thể hiện khả năng lên đồ đỉnh cao khi xả một loạt ảnh siêu xuất sắc.
Hết lần này đến lần khác bị bắt lỗi sống ảo quá đà nhưng Hương Giang vẫn không chịu từ bỏ!
Một bức ảnh gần đây nhất được Trấn Thành đăng tải lên mạng xã hội khiến cư dân mạng thấy "nó lạ lắm"
Siwon (Super Junior) đích thị là “Mr Phở” khi tiết lộ bản thân đã ăn 12 tô phở trong 3 ngày ở Việt Nam. Nam ca sĩ còn tự giới thiệu “Tôi tên là Siwon Phở" và hứa sẽ đến Việt Nam nhiều hơn
Những ngày qua, nhiều thành viên Check in Vietnam đã bắt trọn vẻ đẹp của hoàng hôn Hồ Tây qua những góc chụp đầy cảm xúc. Mùa hè đang đến, mùa du lịch cũng đang sôi động dần lên và Hà Nội cũng sẵn sàng.
Thông tin Hà Nội tính giảm tần suất tàu chạy qua phố cà phê đường tàu sau khi được lan truyền rộng rãi đã thu hút nhiều bình luận đóng góp kiến từ cộng đồng mạng.
Tết Bính Ngọ cận kề cũng là dịp nhiều bạn trẻ tìm đến làng cổ Đường Lâm mùa lễ hội sôi động nhất năm. Hãy cùng tham khảo lịch trình check in trong 1 ngày đi hết các góc "sống ảo" ở ngôi làng đẹp như tranh này.
Hãy cùng tham khảo công thức món bắp bò kho mật mía bằng nồi áp suất để trong những ngày đông lạnh giá có một món ngon ngon đậm vị, ấm áp bên nồi cơm nóng hổi.
Sự việc một quán ốc ở chợ Nghĩa Tân gây tranh cãi MXH đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Quán ốc này bị tố tính tiền không đúng giá niêm yết, thậm chí điểm đánh giá chỉ đạt 1,9 sao.
Một bài đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây cho hay, sự kiện ra mắt Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa sẽ mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào đón Noel và Tết Dương lịch 2026 của Hà Nội.