Một địa điểm mà cứ đến độ này hàng năm lại được săn đón như một ngôi sao hạng A chính là Vườn quốc gia Ba Vì với mùa hoa Dã quỳ nở rộ, báo hiệu một mùa thu dần kết thúc và mùa đông sắp đến.
Ảnh: Kienkaka
Dã quỳ hay còn gọi là cúc quỳ, sơn quỳ hay hướng dương dại là một loài cây dễ mọc, sinh trưởng nhanh, hay nở rộ trên những vùng rừng núi vào dịp cuối thu, đầu đông (khoảng cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 hàng năm). Hoa màu có vàng mật, tỏ ý kiêu hãnh không bao giờ chịu khuất phục trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Mùa hoa dã quỳ đã đến rồi, nếu như team miền nam có Đà Lạt là địa điểm săn lùng loài hoa này thì team miền bắc cũng có Vườn Quốc gia Ba Vì xịn sò không kém. Hoa Dã quỳ tại đây được người Pháp đem về trồng từ những năm 1930 - 1945 của thế kỷ XX.
Ảnh: Vũ Thị Thu Trang
Hàng năm cứ đến khoảng thời gian này là dân tình lại “lên kèo” cùng bạn bè phóng xe lên Ba Vì nhằm cho mình những tấm ảnh check-in sớm nhất cũng như thả mình vào sự tuyệt diệu của thảm thực vật có niên đại đến cả triệu năm của khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia này.
Nếu như chăm update tình hình mạng xã hội tuần vừa qua, không khó để nhìn hình ảnh những tấm hình “nghệ cả củ” của các bạn trẻ chụp với rừng hoa dã quỳ. Tuy nhiên, chính vì thế mà vào hai ngày cuối tuần của những ngày đầu tiên vào mùa hoa dã quỳ, dậy sóng những hình ảnh và video cho thấy lượng người đổ xô về rừng quốc gia với số lượng tương đối “quá tải”. Chứng tỏ độ hot của loài hoa này không phải chỉ là hữu danh vô thực.
Ảnh: Tiktoker Long Hoàng
Để có một chuyến đi săn hoa vui nhất và thuận lợi. Sau đây là những tips cho các bạn nếu như đây là lần đầu các bạn đi săn hoa dã quỳ tại Ba Vì. Sau khi mua vé tham quan, từ cổng kiểm soát lên “Cốt 400m” đi qua những khúc cua uốn lượn, du khách có thể được ngắm nhìn những dải hoa Dã quỳ vàng rực dọc hai bên đường. Có nhiều bạn trẻ đã dừng chân ở đây để check-in. Tuy nhiên, khu vực rừng quốc gia không khuyến khích các bạn dừng xe làm ách tắc đoạn đường này vì sẽ có thể gây nguy hiểm cho chính các bạn vì các khúc cua cũng là nơi hạn chế tầm nhìn của các xe đổ đèo đi lại.
Nhưng đừng có lo nhé vì Vườn Quốc Gia Ba Vì rất nắm bắt nhu cầu của du khách khi có riêng một rừng hoa dã quỳ riêng. Qua rừng thông cốt 400 khoảng 200m du khách gửi xe, rẽ trái đi bộ khoảng 300m sẽ đến được “Rừng hoa Dã quỳ”. Rừng hoa Dã quỳ có diện tích rộng khoảng trên 10 ha, gồm 05 khu, có tuyến đường mòn đi bộ dài trên 3km.
Khi đi dạo bộ giữa thảm hoa vàng rực xen lẫn đại ngàn rừng xanh của Núi Tản, du khách sẽ được thả hồn miên man trong sự tích truyện tình của Thánh Tản Viên Sơn Tinh với Công chúa Ngọc Hoa hay câu truyện tình lãng mạn trong “Sự tích hoa Dã quỳ”.
Ảnh: Phương Tali
Giá vé tham quan tham khảo như sau: Vé người lớn: 60.000đ/người/lượt; Vé sinh viên: 20.000đ/người/lượt; Vé học sinh: 10.000đ/người/lượt; Vé ưu tiên: 30.000đ/người/lượt (áp dụng đối với người già trên 60 tuổi, người tàn tật…). Lưu ý, để được áp dụng mua vé học sinh, sinh viên và vé ưu tiên du khách cần mang theo thẻ học sinh, thẻ sinh viên, thẻ hội viên người cao tuổi hoặc giấy giới thiệu của các Trường, các Hội để thuận lợi cho việc mua vé.
Ảnh: Hiền Mai
Ngoài ra, vé gửi ô tô tính theo giờ, có thẻ điện tử đã tự động trừ 60 phút xe lưu thông trên đường. Vé gửi xe máy là 5.000đ/xe/lượt/điểm và vé gửi xe đạp: 3.000đ/xe/lượt/điểm. Khách có nhu cầu gửi xe ban đêm, sẽ áp dụng giá theo quy định riêng.
Đây là một mức giá khá hợp lý và “hạt dẻ” vì địa điểm chơi ở trong Vườn quốc gia có đi cả ngày cũng không hết. Các địa điểm khác có thể tham khảo ghé chơi vì đã nằm hết trong tiền vé vào cổng, như: Rừng thông Cốt 400, đền Thượng, săn mây đền thờ Bác Hồ, Nhà Thờ Đá Đổ,… chắc chắn sẽ khiến các bạn u mê quên lối về.
Đường đến Vườn Quốc Gia Ba Vì có thể được chia làm 4 cung đường chính. Nếu xuất phát từ Hà Nội du khách có thể đi theo Đại lộ Thăng Long hoặc quốc lộ 32, sau đó theo tuyến đường tỉnh lộ 414 (Sơn Tây – Đá Chông) đến Km8 + 800m sẽ có biển chỉ dẫn du khách rẽ trái vào Vườn quốc gia Ba Vì.
Từ Vĩnh Phúc du khách có thể qua cầu Vĩnh Thịnh rẽ trái đi theo đường tránh Sơn Tây, đến ngã tư Sơn Lộc rẽ phải theo tỉnh lộ 414 đến Km8 + 800m sẽ có biển chỉ dẫn du khách rẽ trái vào Vườn quốc gia Ba Vì. Từ Phú Thọ du khách có thể qua cầu Trung Hà, cầu Văn Lang hoặc cầu Đồng Quang để hỏi đường đi tiếp đến Vườn quốc gia Ba Vì.
Từ Hòa Bình du khách có thể đi theo quốc lộ 6 đến Xuân Mai rẽ trái theo đường Xuân Mai – Sơn Tây rẽ trái theo tỉnh lộ 414 đến Vườn quốc gia Ba Vì hoặc đi theo tuyến đường Hòa Bình – Chẹ – Đá Chông rẽ phải để hỏi đường đến Vườn quốc gia Ba Vì.
Ngoài ra, với các bạn muốn ăn, nghỉ qua đêm để chơi cho đã thì có thể tham khảo các loại hình dịch vụ khác nhau. Cao cấp một chút thì có khu Bavi Resort (Khu đồi thông cốt 400m) hay một chuyến dã ngoại theo hướng camping đang trending thì có thể liên hệ thuê lều bạt và ăn uống tại cốt 1.100m.
Một số lưu ý khi đến thăm hoa Dã quỹ để chuyến đi được an toàn cho cả người và mẹ thiên nhiên nhất: Nên kiểm tra lại độ an toàn của xe, đổ thêm xăng dầu trước khi leo núi; Đi giày thể thao đế thấp để tránh bị trượt ngã; Không được tắt máy, về số mo và thả trôi xe khi xuống dốc. Và đừng quên giữ gìn vệ sinh chung, mang rác thải đến nơi quy định.
Đặc biệt, các hành vi có thể bị các cán bộ nhân viên rừng quốc gia từ chối phục vụ và không được hoàn lại tiền đã mua vé nếu cố tình vi phạm là đi xe vượt quá tốc độ, đánh võng, lạng lách, bốc đầu xe; hay uống rượu bia vượt quá nồng độ cồn cho phép và tham gia giao thông; không đội mũ bảo hiểm; nhổ cây, bẻ cành, hái hoa, săn bắt chim, thú, đốt lửa sai quy định. Và cuối cùng, các bạn nhớ xem trước thời tiết vì mùa nay hay mưa để gió mùa đông bắc về, rất dễ cản trở tầm nhìn và đường trơn trượt, ảnh hưởng đến cuộc chơi của các bạn nhé!
NGUỒN: Tổng hợp
Khu rừng ngập mặn độc đáo ở Thừa Thiên Huế hấp dẫn du khách ngay từ cái tên hoang sơ, đầy bí ẩn và ma mị.
Đi đâu cho xa, đến Hồ Tây ngắm hoa hoa muồng hoàng yến nở rực cả trời báo hiệu mùa hè đã đến.
Cô gái đi trekking để “chữa lành” nhưng lại cái kết không ai ngờ đến. Nhìn thôi cũng thấy “xì trét” dùm, quả là đời không như mơ.
Đẹp nhất nhưng cũng khó tiếp cận nhất, khách sạn này như một bông hoa hồng có gai thu hút du khách đến với vùng băng tuyết lạnh giá.
Vừa qua, Vườn quốc gia Cúc Phương được vinh danh Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á, danh hiệu do Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới bình chọn.
Về An Giang ghé rừng tràm lớn nhất miền Tây, nơi đây được coi là phim trường lớn nhất của phim Việt, không chỉ phim Đất rừng Phương Nam mà nhiều phim, gameshow khác cũng chọn đây là điểm quay hình.
Khoảng 1 tháng trở lại đây, sự kiện cây hoa gạo trăm tuổi bên bờ Hồ Gươm bung nở đỏ thắm đã thu hút không chỉ nhiều người đến check in mà còn tạo nên một làn sóng chia sẻ đầy cảm xúc trên các trang mạng.
Gợi ý 4 nhà hàng nên dẫn bạn bè nước ngoài đến ăn sau đây từ một cô gái Hà thành, người vừa tiếp một người bạn nước ngoài ghé thăm cô và thủ đô Hà Nội.
Những ngày qua, nhiều bạn trẻ khoe ảnh check in địa điểm ngắm hoa phong linh mới nổi ở trung tâm thủ đô Hà Nội thay vì đi xa hơn một chút ra những tuyến đường vành đai như trước đây.
Một tín đồ ẩm thực gần đây gợi ý cộng đồng mạng 6 nhà hàng dim sum ngon ở Hà Nội cùng nhiều miêu tả và nhận xét khá chi tiết. Chủ đề này đã thu hút nhiều sự chú ý từ các cư dân mạng cùng nhiều ý kiến đóng góp thêm nhiều địa chỉ khác.
Trước khi mùa hạ đến thay thế cho mùa xuân thì mùa hoa sưa lại về bên những "góc phố tinh khôi" như miêu tả của những thành viên Check in Vietnam đã kịp bắt lấy những khoảnh khắc hoa nở đầu tiên.
Với thông tin "Hàm cá mập" Bờ Hồ sắp được dỡ bỏ từ UBND TP Hà Nội, 3 quán cà phê nổi tiếng tại tòa nhà "Hàm cá mập" này thời gian tới có thể sẽ có view mới, trải nghiệm khách hàng hẳn sẽ khác nhiều.