Kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ, "cậu hai" Lê Đoàn Trọng Nhân đã dành tặng gia đình mình một bộ ảnh "đỉnh của chóp" được chụp tại Đà Lạt. Bộ ảnh khiến cư dân mạng trầm trồ, ngưỡng mộ.
Nhân dịp kỉ niệm ngày cưới 30 năm của ba mẹ, anh Lê Đoàn Trọng Nhân (21 tuổi), hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Nghệ thuật thuộc Đại học Huế đã thực hiện một bộ ảnh gia đình "nhà làm 100%, đơn giản nhưng chất lượng "đỉnh của chóp"" (theo chia sẻ của Nhân). Bộ ảnh kỷ niệm đám cưới bạc của cặp vợ chồng U60 được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia đặc biệt - "cậu hai" này đã thu hút đông đảo sự chú ý từ cư dân mạng. Hầu hết, các netizen đều để lại bình luận trầm trồ, ngưỡng mộ và mong muốn có thể đưa phụ huynh của mình đi chụp bộ ảnh xịn sò như thế này.
.jpeg)
Bộ ảnh "cậu hai" dành tặng bộ mẹ nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới
Bộ ảnh được hai chị em Nhân lên ý tưởng từ năm 2020, do dịch bệnh Covid-19 nên chưa thể thực hiện. Gần đây, trong một chuyến cả gia đình đi Đà Lạt du lịch - cũng là dịp "tuần trăng mật" của ba mẹ, Nhân đã thực hiện bộ ảnh kỷ niệm này. Để ba mẹ bất ngờ, chị em Trọng Nhân đã giữ kín tới phút chót, trước chuyến đi Đà Lạt một ngày để ba mẹ chuẩn bị trang phục. Chuyến đi này không chỉ để thực hiện bộ ảnh mà còn giúp gia đình Nhân gần gũi, thân thiết hơn rất nhiều.
Mẹ của Nhân (Bà Quế Hương, 52 tuổi) chia sẻ, trong suốt 30 năm kết hôn, con cái là niềm tự hào của hai vợ chồng. Trong dịp đi du lịch, chụp ảnh cưới ở Đà Lạt, cô chia sẻ, khi đó cô rất hồi hộp khi mặc chiếc váy cưới, cầm hoa cưới, cảm giác như đang quay lại thời son trẻ, đồng thời, cô còn cảm thấy rất hạnh phúc khi có một người chồng tinh tế, yêu thương gia đình. Bộ ảnh được hoàn thành vào 3/2021 nhưng đúng tới 28/10 - lúc kỷ niệm ngày cưới 30 năm của ba mẹ, Trọng Nhân mới chính thức đăng tải bộ ảnh. Bộ ảnh khiến ba mẹ Nhân rất vui, có ngắm nghía suốt.
.jpg)
Hay bộ ảnh của Đoàn Hải Trung - "cậu cả" đã dùng một tháng tiền lương của mình để dành tặng ba mẹ một bộ ảnh nhân dịp kỉ niệm 20 năm ngày cưới cũng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Trung chia sẻ "Ba mẹ mình gặp nhau không dài nhưng có duyên vợ, duyên chồng nên mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi, may mắn. Trở thành vợ chồng, ba mẹ mình đã cùng nhau phát triển từ hai bàn tay trắng để gia đình có cuộc sống ổn định, sung túc như bây giờ”.
Bộ ảnh của Trọng Nhân hay Hải Trung như giúp mọi người có nhiều niềm tin vào những điều tươi sáng, đẹp đẽ, bền chặt trong cuộc sống hôn nhân cũng như cuộc sống gia đình.
.jpg)
.jpg)
Ảnh: Thanh Niên, Vietnamnet
Thực hư chuyện du khách bỗng “rần rần" trước một địa điểm sống ảo mới toanh được mệnh danh là một trong những nơi đẹp nhất Đà Lạt
Cô gái rời thành phố hoa lệ về phố núi và hành trình lập nghiệp mở homestay.
Mới đây, một tiktoker đã đăng tải trên nền tảng này clip review khu glamping hot nhất nhì Đà Lạt. Đoạn clip dài 4 phút kể về trải nghiệm thực tế tại khu cắm trại sang chảnh này...
Khởi nghiệp thất bại, chàng trai cùng bạn gái về quê tự xây nhà, tận hưởng cuộc sống yên bình.
Dân tình thất vọng cực độ trước hành vi buôn bán xảo trá của tiểu thương tại chợ Đà Lạt.
Đây là câu chuyện về người mẹ U60 yêu du lịch, cùng các con đi phượt mọi nẻo đường.
Khung cảnh hai ngôi nhà phủ đầy loài hoa lạ màu cam tại Lâm Đồng đã thu hút nhiều sự chú ý trên MXH cùng những tò mò về nguồn gốc của giống hoa rất đặc biệt này.
Những hình ảnh mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt mộng mơ từ một số thành viên Check in Vietnam cho thấy một vẻ đẹp rất riêng và có nhiều nét khác so với mai anh đào ở vùng cao miền Bắc.
2 ngày cuối tuần nếu muốn đi chơi xa một chút, bắt trend một chút thì tham khảo ngay lịch trình 2N1Đ săn hoa dã quỳ Đà Lạt sau đây. Lịch trình được tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu, tập trung vào hai cung đường có nhiều hoa dã quỳ đẹp nhất.
Hãy cùng hòa vào cảm xúc đón mùa thu hương cốm với các bước làm món xôi cốm từ một cư dân mạng đang không ở Hà Nội, cũng không phải ở miền Bắc.
Một bạn trẻ Lâm Đồng đã giới thiệu món nấm trứng tự hái ở rừng thông quê nhà vô cùng độc đáo và cho biết "có hai loại nấm trứng phổ biến thường được người dân sử dụng làm thức ăn".
Ở khu vực bờ biển tiếp giáp với nhiều cồn cát lớn của tỉnh Lâm Đồng, các tín đồ du lịch đã khám phá ra một nơi check in mà họ gọi là đồi cát trắng Bình Thuận, vắng vẻ và không mất phí so với nơi nổi tiếng hơn gần đó là đồi cát Bàu Trắng.