Nhóm bạn 8 người của anh Mai Hoàng Đạt đã phải đứng trước lựa chọn đi hay hủy mất cả trăm triệu.
Anh Mai Hoàng Đạt (25 tuổi) là dân công nghệ thông tin và cũng là một tín đồ du lịch đích thực. Dù còn trẻ nhưng anh chàng này đã chinh phục gần hết mảnh đất chữ S, và đặt chân đến 20 nước trên thế giới, chủ yếu là các nước Châu u. Nếu không vì dịch bệnh trì hoãn, có lẽ checklist của anh đã có thêm vài cái tên mới rồi.
Trong hàng trăm chuyến đi ấy, chuyến roadtrip xuyên Iceland để "săn" Bắc Cực quang là để lại cho Hoàng Đạt nhiều ấn tượng và cảm xúc nhất. Chuyến đi này được Đạt cùng 7 người bạn lên kế hoạch từ 2019, đã đặt hết vé, chuẩn bị đồ dự định đi vào tháng 3/2020. Đầu tháng đó, cả nhóm đã có tỏng tay hộ chiếu, visa, vé máy bay, hợp đồng thuê xe đi lại Iceland cũng như toàn bộ chi phí ăn ở, nghỉ,... cho 10 ngày, tổng chi phí lên tới 100 triệu đồng/người.
Cảnh đẹp kỳ vĩ trong một động băng tại Iceland
Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, khi thời gian cất cánh chỉ còn hơn 1 tuần thì dịch bệnh Covid-19 lại bùng phát ở Châu Âu, tại Việt Nam cũng xuất hiện ca nhiễm mới khiến tình hình thêm căng thẳng. Lúc này, nhóm bạn 8 người của Đạt đã phải đứng giữa 2 lựa chọn cân não: đi hay hủy? Nếu hủy sẽ mất trắng số tiền 100 triệu đã bỏ ra cho chuyến đi. Do dịch mới bùng lên nên thời điểm đó tại Châu u và Việt Nam đều chưa cấm xuất nhập cảnh, các chuyến bay thương mại vẫn hoạt đồng vì vậy tất nhiên các hãng bay sẽ không hoàn tiền vé cho nhóm bạn. Hơn nữa, nếu giờ không đi thì Đạt không biết bao giờ mới có cơ hội? Nhưng nếu chọn đi, cả nhóm cũng lo sợ nguy hiểm vì dịch bệnh vô cùng khó lường. Cuối cùng, sau nhiều lần cân nhắc, nhóm 8 người thì 4 người hủy, 4 người còn lại vẫn lựa chọn đi tiếp.
Hoàng Đạt, thân là trưởng nhóm chuyến đi này đã vô cùng căng thẳng. Trước khi đi, anh cùng các bạn liên tục cập nhật tình hình dịch tại Việt Nam, Iceland, Châu Âu và nghiêm túc trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch: “Ngày nào tôi cũng cầu cho các ca nhiễm ngừng tăng”, Đạt tâm sự. Cả nhóm cũng đã dự phòng nhiều phương án giải quyết trong trường hợp khi về có bị cách ly hay bị mắc kẹt tại nước ngoài do dịch.
Và thế là nhóm bạn 4 người bắt đầu hành trình săn Bắc Cực quang của mình. Từ Việt Nam phải bay 3 chặng mới tới Iceland: Việt Nam đến Pháp, nối chuyến tại Dubai, cuối cùng là bay tiếp đến Reykjavík (thủ đô Iceland).
Mặc dù lúc này các hãng bay chưa yêu cầu hành khách mặc đồ bảo hộ nhưng Đạt và các bạn vẫn mặc đầy đủ, đeo khẩu trang, cầm theo chai cồn xịt khuẩn mọi lúc mọi nơi. Trong cả 3 chuyến bay, chỉ có họ là những người mặc như vậy.
Theo kế hoạch ban đầu, cả nhóm sẽ đi trong 10 ngày, ngày 25/3/2020 sẽ bay từ thủ đô Reykjavík tới Paris, rồi từ Paris bay về nước. Tuy nhiên do dịch bệnh căng thẳng, Pháp đã ban bố lệnh phong tỏa từ ngày 17/3/2020, do đó, hai chuyến bay từ Iceland đến Pháp và từ Pháp về Việt Nam của nhóm Hoàng Đạt đều bị hủy. Hãng đã hoàn tiền vé cho hành khách sang hình thức voucher. Cùng lúc đó, Việt Nam cũng thông báo tạm dừng khai thác đường bay quốc tế vào đúng ngày nhóm bạn Hoàng Đạt bay về.
Trước tình hình này, Đạt đã nhanh chóng quyết định thay đổi lịch trình, rút ngắn chuyến đi từ 10 xuống 9 ngày. Anh chọn chuyến bay từ Iceland sang Đức rồi từ Đức bay về Việt Nam vào ngày 23/3/2020. Thời điểm đó, Đức vẫn chưa cấm các chuyến bay và Vietnam Airlines có một chuyến từ Frankfurt được nhập cảnh về Việt Nam. Đó cũng là chuyến bay cuối cùng về nước, may mắn rằng nhóm anh đã mua được vé chặng này.
Trong những ngày du lịch, Đạt bắt đầu tìm phòng khách sạn một đêm tại Đức cho cả nhóm. Chi phí phát sinh cho sự thay đổi bất ngờ này khoảng 30 triệu đồng/người bao gồm tiền vé máy bay, di chuyển và ăn nghỉ.
May mắn rằng, chuyến đi đã hoàn thành tốt đẹp, cả nhóm hạ cánh xuống Cần Thơ và vui vẻ đi cách ly 21 ngày tại Sóc Trăng. Đây là điều mà 4 người bạn đã tính trước nên cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Nhóm bạn vui vẻ hoàn thành việc cách ly
Đạt cho biết, chuyến đi lần này đã cho anh nhiều bài học, kinh nghiệm. Anh tự thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn khi có thể bình tĩnh đối mặt với những phát sinh bất ngờ và tình huống khó khăn. "Sau hành trình này, tôi nhận ra rằng nếu đã quyết định làm việc gì thì phải làm đến nơi đến chốn, không ngại khó. Nếu đã quyết làm thì cần phải lên kế hoạch cụ thể, có các phương án giải quyết cho sự cố phát sinh và luôn giữ cho mình sự bình tĩnh để xử lý".
Về chuyến đi “chạy dịch” này, nhiều người khen anh có bản lĩnh, nhưng cũng có người cho rằng đây là quyết định táo bạo, sai lầm, dại dột. Hoàng Đạt ghi nhận mọi lời khen chê, anh cũng thừa nhận đó là một quyết định liều lĩnh. Tuy nhiên, anh có chính kiến riêng của mình, quyết định táo bạo nhưng đổi lại anh đã có những trải nghiệm đẹp, đáng nhớ. "Khi đó, nếu mọi người hủy tour hết thì tôi vẫn quyết định đi một mình",
Chuyến đi đã cho cả nhóm nhiều trải nghiệm và bài học đáng nhớ
Từ sau chuyến đi Iceland này, trong gần hai năm qua Đạt cũng không có thêm chuyến xuất ngoại nào nữa do tình hình dịch bệnh. Thay vào đó, anh quyết định tiếp tục chinh phục các tỉnh thành trong nước để khám phá cảnh đẹp Việt Nam. Anh chia sẻ, sau khi hết dịch, quốc gia đầu tiên mà anh muốn đến là Thụy Sĩ. Dù đã đến nhiều lần nhưng anh vẫn rất muốn quay lại.
Nguồn: VnExpress, Facebook nhân vật
Đi du lịch mà hạnh phúc hơn cả có người yêu thì độc thân không phải ế mà là các tín đồ du lịch thích thế!
Cô nàng này đã thực hiện lời hứa "sau này đưa mẹ đi khắp thế giới" và cho ra hẳn bộ 12 bí kíp để có một chuyến đi cùng ba mẹ thật trọn vẹn!
2 khu phố di sản Singapore nổi đình nổi đám trên các diễn đàn hay cộng đồng du lịch, không chỉ có những cảnh đẹp truyền thống mà còn có nhiều món ăn ngon.
Tham gia tình nguyện chống dịch, cô gái này cũng không nghĩ mình nhận được món quà hời thế này.
Với những người yêu du lịch thì Thụy Sĩ chính là ước mơ lớn bởi cảnh quan thiên nhiên tráng lệ, cuộc sống hạnh phúc nhất thế giới và 1001 lý do nữa.
Để thu hút khách các khách sạn không ngần ngại đưa ra những dịch vụ vô cùng kì lạ mà không kém phần thú vị
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!
Được mệnh danh là "đặc sản kinh kỳ", cà bát Khương Hạ tưởng chừng sắp thất truyền khi món ngon có tuổi đời 300 năm này đang có khá ít người biết đến. Và hiện đã có những người trẻ vực dậy món cà muối lâu đời của ẩm thực Hà thành.
Khoảng 1 tháng trở lại đây, sự kiện cây hoa gạo trăm tuổi bên bờ Hồ Gươm bung nở đỏ thắm đã thu hút không chỉ nhiều người đến check in mà còn tạo nên một làn sóng chia sẻ đầy cảm xúc trên các trang mạng.
Gợi ý 4 nhà hàng nên dẫn bạn bè nước ngoài đến ăn sau đây từ một cô gái Hà thành, người vừa tiếp một người bạn nước ngoài ghé thăm cô và thủ đô Hà Nội.