Xê dịch và giúp đỡ mọi người là lẽ sống của chàng trai này!
Với chàng trai Lê Quang Long, du lịch là hành trình khám phá và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn mà anh gặp gỡ. Hiện tại vì dịch bệnh anh không đi du lịch như bình thường nhưng ngày nào cũng đi, để vận chuyển lương thực, rau củ và hàng ngàn suất cơm đến khắp Sài Gòn.
MỤC LỤC [Hiện]
Đang là sinh viên đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh, Lê Quang Long quyết định bỏ học vào năm cuối vì không hợp với ngành kinh tế và để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh của mình. Sau một chuyến Đà Lạt cùng chiếc máy ảnh mượn từ bạn, Long bắt đầu yêu thích công việc chụp ảnh và nuôi giấc mơ trở thành nhiếp ảnh gia đi khắp Việt Nam.
Chàng sinh viên khi ấy nhận phải nhiều phản đối từ gia đình nhưng vẫn nuôi đam mê trở thành nhiếp ảnh gia cháy bỏng. Để theo đuổi được con đường mình đã chọn, Long đành bán đi chiếc laptop cũ đã dùng 4 năm và chiếc xe máy cũ để có tiền mua máy ảnh và các thiết bị chụp hình khác. Với anh đó là quyết định liều lĩnh nhưng lại là điều đúng đắn khiến anh không cảm thấy phải hối tiếc về tuổi thanh xuân.
Lê Quang Long và đam mê xê dịch khắp Việt Nam từ thời sinh viên
Càng đi Long càng yêu hơn đất nước, con người Việt Nam và quyết định gắn bó với chiếc ống kính nhiều hơn. Anh không chỉ đến các địa điểm du lịch nổi tiếng mà còn còn đến thăm những vùng đất xa xôi, ghi lại cuộc sống đời thường muôn màu muôn vẻ của người lao động trên khắp dải đất chữ S. Long không chỉ đứng ngoài quan sát, chụp ảnh mà còn trải nghiệm cuộc sống thường ngày cùng với những người dân địa phương.
Ban ngày, anh cùng người dân lao động, làm việc đồng áng để ngắm nhìn những nụ cười hăng say khi lên nương, xuống đồng, chiều tối lại cùng nấu nướng, ăn uống với mọi người để khám phá văn hóa ẩm thực, văn hóa vùng miền địa phương. Những ngày tháng ấy với Long là vô giá. Anh nhận ra Việt Nam mình thật đẹp biết bao, còn vô vàn những vùng đất đẹp đẽ, hoang sơ chưa được khám phá với những con người chân chất, hiền hậu.
Những nụ cười của những người lao động khắp nơi được Long ghi lại
9 năm rong ruổi với hàng chục hành trình đi khắp mọi miền, Long có cho mình gia tài là hàng ngàn bức ảnh ghi lại những nụ cười của người lao động khắp nẻo đường Việt Nam. Mỗi nụ cười ấy với Long là một câu chuyện đặc biệt, khi là nụ cười ngây ngô của những em bé vùng cao không được đến trường, khi là nụ cười yêu đời của cụ bà thug om phế liệu của Đà Lạt, có lúc lại là niềm vui của cô trò lớp học vùng cao trên đỉnh núi ít người ghé đến.
Chính nụ cười và niềm vui sống của những con người ấy đã giúp Lê Quang Long có thêm động lực để mang ống kính máy ảnh đi khắp nơi và làm những điều ý nghĩa, lớn lao hơn ngoài việc chụp hình.
Gặp gỡ những nụ cười lạc quan, Lê Quang Long biết rằng đằng sau đó là nhiều mảnh đời, con người khó khăn cần được cộng đồng quan tâm, giúp đỡ. Và từ đó nhóm thiện nguyện Những bước chân xanh của anh cùng bạn bè ra đời.
Từ những bộ ảnh về người lao động được cộng đồng mạng chú ý, Long tìm được những người cùng chung chí hướng và cả những người có tấm lòng sẻ chia, sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nhóm tình nguyện Những bước chân xanh của anh đến khắp mọi miền, gặp gỡ những người lao động và trẻ em vùng cao và góp một phần công sức nhỏ bé giúp đỡ những người gặp khó khăn ở mỗi nơi mà nhóm ghé qua.
Không ít lần Lê Quang Long cùng nhóm tình nguyện của mình đã mang nguồn nước sạch đến với bản làng nằm cheo leo bên vách núi, mang tặng nhiều nhu yếu phẩm, công cụ để người dân nâng cao sản xuất, phát triển kinh tế.
Những ngày đội mưa ở Quảng Nam hỗ trợ đồng bào mưa lũ
Gần đây nhất, năm 2020 nhóm tình nguyện Những bước chân xanh của Long đã dành đến nửa tháng ở miền Trung, vào những địa phương khó khăn nhất để vận chuyển lương thực, thuốc thang và các hàng hóa, vật dụng thiết yếu khác để giúp đỡ bà con mùa lũ ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình.
Với Long chuyến đi ấy thật đau lòng khi chứng kiến nỗi khổ của bà con khi lũ ào tới, cuốn đi sạch nhà cửa, ruộng vườn, tài sản, cơm không đủ ăn, chỗ không đủ ngủ. Vì vậy dù có lúc đói đến rét run tay chân, Long cùng các bạn cũng cắn vội gói mì tôm rồi tiếp tục đi thuyền mang hàng hóa cứu trợ đến khắp nơi. Là một người con miền Trung, khi ấy Long đã từng chia sẻ: “15 ngày liên tiếp chúng mình tắm mưa lội nước, đồng hành cùng bà con miền Trung, là 15 ngày đáng nhớ trong cuộc đời. Bằng sức lực của tuổi trẻ, mình và nhóm cố gắng mang nụ cười đến với miền Trung.”
Chuyến đi miền Trung 15 ngày của Long và các bạn trong nhóm Những bước chân xanh
Ở thời điểm hiện tại khi cả đất nước đang chung tay cứu giúp Sài Gòn qua cơn “bạo bệnh” covid thì Long cùng những người bạn của mình cũng tạm gác lại những công việc cá nhân để ngày đêm kêu gọi và vận chuyển nhu yếu phẩm.
Long cùng các bạn một lần nữa nuôi dưỡng dự án Bếp Sài Gòn để quyên đủ tiền nấu những phần cơm mang đến tận tay những người bán vé số, lượm ve chai, những người ốm đau bệnh tật không có đủ ăn giữa mùa dịch. Mỗi ngày cả nhóm cùng nấu 1000 xuất cơm để trao đến những người vô gia cư, những gia đình khó khăn,… Bếp Sài Gòn của Lê Quang Long và các bạn vẫn ngày ngày đỏ lửa trong suốt những ngày tháng từ khi Sài Gòn bùng dịch đến nay.
Ban ngày đi phân phát hàng hóa và cơm nước cho các khu cách ly
1000 xuất cơm được nấu mỗi ngày gửi đến những người dân Sài Gòn nghèo khó
Không chỉ có vậy, Long cùng những người bạn còn ngày đêm vận chuyển hàng chục tấn rau củ từ Đà Lạt, Lâm Đồng đến những khu cách ly, những khu lao động, dãy phòng trọ để bà con yên tâm ở nhà mà vẫn có đủ rau củ để ăn. Dù phải đi giữa đêm hay tắm mình dưới những cơn mưa lớn mùa hạ Sài Gòn thì Long và các bạn vẫn miệt mài từ sáng tới tối để khuân từng bao rau củ lên những chiếc xe đi khắp Sài Gòn.
Ngày phân chia hàng hóa đưa đến các khu cách ly, phong tỏa, tối về đi phát những xuất cơm cho người nghèo, đến đêm lại đi khuân vác rau củ, đó là một ngày dài vất vả nhưng đầy ý nghĩa của Long và các bạn.
Long cùng những người bạn vui đùa sau cả đêm khuân vác rau củ
Chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình Long viết: “Hơn 40 tấn rau củ đã được trao tận tay những hộ lao động, những dãy phòng trọ khó khăn đang bị phong tỏa, cách ly trong tâm dịch. 1000 xuất cơm mỗi đêm được trao đến những người vô gia cự, những hộ khó khăn, con số này sẽ nhiều hơn mỗi ngày để cố gắng hỗ trợ cho được nhiều hoàn cảnh hơn. 17 tấn rau nữa đang trên đường từ Đà Lạt xuống Sài Gòn và sẽ sớm đến tay người khó khăn.”
Cùng chúc cho chàng trai đam mê du lịch và giàu tình yêu thương này thực hiện được những ước mơ ý nghĩa của mình!
Nguồn: Lê Quang Long, Bếp Sài Gòn
Đoán xem tỉnh nào chỉ có 6 từ, địa hình toàn đồi núi, nhưng tên có nghĩa là… “ngôi làng nằm gần hồ nước”.
Những ngày Sài Gòn dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng cũng là lúc xuất hiện thật nhiều những tấm lòng hào hiệp, thơm thảo. Như câu chuyện về những chủ trọ ở thành phố...
Bức ảnh về dòng sông sạch nhất thế giới - sông Umngot của Meghalaya đã khiến cư dân mạng không khỏi choáng váng bởi sông như tấm gương, nước trong tới độ nhìn thấy tận đáy.
Ở vài quận hiếm hoi được bán phở mang về, người dân đã nô nức xếp hàng sau chuỗi ngày giãn cách.
Sau clip du lịch Đà Lạt này, chắc hẳn lượng follower của tiktoker này sẽ giảm đáng kể đây!
Tin vui cho hội yêu biển: sắp tới, Côn Đảo sẽ mở cửa, đón khách du lịch trở lại.
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!