Đến Bali để "Ăn", đến Italy để "Yêu" có phải là điều các fan của nữ nhà văn Elizabeth Gilbert đều mơ ước?
Người ta hay nói "Đọc sách là hộ chiếu cho vô số cuộc phiêu lưu" nhưng có bao giờ bạn tưởng tượng mình được thực sự đặt chân tới những bối cảnh trong cuốn sách yêu thích. Đó chính là câu chuyện có thật của anh Lương Thanh Chương (47 tuổi, Vũng Tàu).
Anh Chương là sự kết hợp hoàn hảo giữa sách và đam mê du lịch. Với anh, việc đọc sách là cách tốt nhất để mở mang đầu óc và tiếp thu kiến thức mới. Và anh hoàn thành mỗi quyển sách bằng dấu chân tới những vùng đất được nhắc tên trong đó. Các chuyến đi đều được thực hiện từ trước 2020 và sách luôn là bạn đồng hành của anh. Chúng giúp anh giết thời gian mỗi khi ngồi trên máy bay, tàu hỏa,...
Trước năm 40 tuổi, anh Chương cũng từng ra nước ngoài nhiều lần, đó là những chuyến công tác kết hợp tham quan. Hành trình theo chân trang sách của anh chỉ thực sự bắt đầu từ chuyến đi tới Italy vào tháng 12/2013. Theo lời gợi ý của Dan Brown trong “Mật mã Da Vinci”, anh Chương đặt chân tới “đất nước hình chiếc ủng” để truy tìm “Chén thánh”. Anh tham quan tu viện Santa Maria della Grazie ở Milan để chiêm ngưỡng bức tranh “Bữa tiệc ly” nổi danh của Leonardo Da Vinci. Chén rượu chúa Jesus cầm trong bữa tiệc vốn được Dan Brown giả thuyết là “Chén thánh”. Đây cũng là dấu mốc đầu tiên trong kế hoạch du lịch 10 năm từ 40-50 tuổi của anh Chương. Năm đó anh cũng theo chân nữ nhà văn Elizabeth Gilbert cùng cuốn tiểu thuyết “Ăn, Cầu Nguyện và Yêu” để “Ăn” tại Ý và “Yêu” tại Bali năm 2016.
Một trong những hành trình nhất của anh Chương là chuyến đi tới Sicily 2 lần năm 2015 và 2017. Đây là bối cảnh hai cuốn sách của Mario Puzo: “Bố già” và “Đất máu Sicily”. Điểm đến đầu tiên của anh “mọt sách” đó là thủ đô Palermo. Khác biệt so với quá khứ khét tiếng được khắc họa trong sách, Palermo ngày này yên bình, giàu có và vô cùng xinh đẹp. Tiếp đó, anh Chương tìm đến thủ phủ Mafia trong huyền thoại - làng Corleone, cách Palermo khoảng 1,5 tiếng chạy xe. Hai bên đường đến làng là những trang trại trồng chanh vàng và ô liu trải dài tít tắp. Từng là ngôi làng của những ông trùm mafia nức tiếng, làng Corleone giờ chỉ còn đa số người già sinh sống, rất yên bình. Đến đây, thay vì mua tour theo dấu chân mafia mà dân làm du lịch quảng cáo, bạn có thể tự thuê xe tự lái hoặc thuê người địa phương trở đến từng nơi.
Nhà hát Al Massimo - bối cảnh quay Micheal Corleone bị ám sát trong Bố Già
Những ngôi nhà trong ngôi làng Corleone.
Dù không có nhiều cảnh đẹp như một số địa danh khác ở Sicily nhưng với một độc giả của Mario Puzo, Corleone vẫn đem lại cho anh Chương cảm giác phấn khích rùng mình. Anh đã đến tận nhà của những ông trùm lừng danh một thời, chụp ảnh lưu niệm; đến bảo tàng để nghe và nhìn thấy những tội ác mà mafia từng gây ra tại ngôi làng từng là thánh địa mafia. Một trong những điều khiến anh hưng phấn nhất khi nghĩ đến việc tham quan Sicily đó là đưa ra “một lời đề nghị không thể chối từ” như nhân vật Bố Già trong tiểu thuyết. Nhưng làm gì có mafia “xịn” cho anh có cơ hội được đề nghị chứ. Chuyến tham quan làng Corleone khiến anh Chương thấy mình như hòa vào từng trang sách của tác giả Mario Puzo.
Năm 2018, 2019 sau đó, anh Chương có cơ hội khám phá nhiều hơn. Từng đọc “Tây Du Ký” nên anh đã đến thăm một số địa điểm Đường Tăng thỉnh kinh, mà chủ yếu là ở Tân Cương. Có lần anh đã ghé qua đại vực Thiên Sơn tại vùng đất này chỉ vì “Thất kiếm hạ Thiên Sơn” của Lương Vũ Sinh. Là một độc giả trung thành của tiểu thuyết Kim Dung, anh Chương cũng tranh thủ đi gần hết các địa điểm được nhắc tên như núi Hoa Sơn, Nga Mi, Võ Đang, đỉnh Quang Minh,...
Ngoài Trung Quốc, trong thời gian này, anh Chương đã tìm tới Con đường Tơ Lụa trong “Marco Polo du ký”, rồi lại đi Sangri-la để tìm kiếm “Đường chân trời đã mất” theo lời kể của nhà văn James Hilton. Sau khi hoàn thành cuốn sách “Anh chàng Hobbit” cũng là lúc anh đến với New Zealand, xong “Chuyện của Che” anh tới Argentina.
Tại Châu Âu, anh không quên tìm đến Pháp vì quá mê mẩn “Ba chàng lính ngự lâm” tiện thể đi thăm “thằng gù” ở “Nhà thờ Đức Bà” của Victor Hugo. Tiếp đó, anh tìm tới Athens vì giấc mơ tuổi thơ gắn liền với những câu chuyện “Thần thoại Hy Lạp”. Xứ sở của các vị thần trong tiềm thức của anh là những vòng nguyệt quế vinh quang, là giải đấu Olympic, là Achilles và ngựa thành Troy... Dù đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế, thời hoàng kim đã qua, nhưng nhiều du khách vẫn xếp Hy Lạp là địa điểm nhất định phải đến tại Châu Âu.
Ngoài khám phá những địa điểm trên trang sách, một người yêu con chữ như anh Chương cũng không quên ghé thăm 6 hiệu sách từng được nhiều tờ báo bình chọn đẹp nhất thế giới là Shakespeare Company (Paris, Pháp); El Ateneo (Buenos Aires, Argentina); Eslite (Đài Bắc, đảo Đài Loan, Trung Quốc); 10 Corso Como (Milan, Italy); Libreria Acqua Alta (Venice, Italy) và Bookworm (Bắc Kinh, Trung Quốc).
Chuyến đi gần nhất của người đàn ông U40 đó là chuyến leo Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc) vào tháng 12/2019. Từ đó tới nay do dịch bệnh nên anh Chương cũng không có thêm chuyến xuất ngoại nào. Sau khi dịch bệnh qua đi, anh Chương dự định sẽ quay lại New Zealand để đi hết các cung đường trong “Chúa tể những chiếc nhẫn”, tiện thăm cô con gái đang sinh sống tại đây. Anh cũng muốn trở lại Italy để thăm AC Milan - đội bóng mình yêu thích. Sau đó sẽ là hành trình khám phá Khả Khả Tây Lý như Trác Mộc Cường Ba trong Mật mã Tây Tạng. Anh dự định sẽ kết thúc hành trình du lịch 10 năm vào tuổi 50, từ đó sẽ dành thời gian làm việc khác. Ngoài ra, anh Chương cũng mong rằng, cha mẹ có con nhỏ hãy cho con đọc sách từ sớm vì sách gợi mở cho con trẻ rất nhiều điều. Đó cũng là cách anh dạy con gái mình.
Nguồn: VnExpress
Anh Nguyễn Ngọc Quang chưa từng nghĩ tới sẽ đi du lịch Bhutan cho tới khi xem được những bức ảnh về miền đất Phật trong Ipad của bố. Anh quyết định đưa di ảnh bố đi khắp đất nước này.
Mùa thu Hàn Quốc đẹp mộng mơ, lá chuyển sắc vàng, đỏ rực rỡ, biến đất nước này như một vùng đất mộng mơ. Đây đích thị là thời gian phù hợp đến với xứ sở kim chi.
Tranh thủ chuyến công tác tới Dubai, H'Hen Niê dạo qua chợ vàng nổi tiếng The Gold Souk và tham quan vài địa điểm hấp dẫn khác.
Thong dong trên con xe số Future, người phụ nữ U60 này đã có ba chuyến đi từ Nam ra Bắc cùng những trải nghiệm hiếm người có được.
Cô nàng này đã thực hiện lời hứa "sau này đưa mẹ đi khắp thế giới" và cho ra hẳn bộ 12 bí kíp để có một chuyến đi cùng ba mẹ thật trọn vẹn!
Sau Cộng Cà phê, Phúc Long là thương hiệu đồ uống Việt Nam đình đám tiếp theo “đặt chân" đến xứ người - du học sinh Mỹ rục rịch “check in"
Gần đây, Đài PTTH Hà Nội đăng video đề cập đến một món ngon ngoại thành Hà Nội độc đáo từ cái tên tới cách ăn thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên MXH. Đó là món cháo se Hạ Mỗ, cái tên hẳn chưa được nhiều người biết đến.
Nếu thấy mùa hè oi ả và hơi chán ăn thì đã đến lúc bạn nên xem xét giải nhiệt bữa ăn bằng những món nộm. Tham khảo ngay công thức nộm tai heo hoa chuối sau đây nhé!
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".