Đến với nơi được mệnh danh là có cây hoa sưa đẹp nhất Hà Nội, bạn sẽ được thả hồn vào "giấc mơ tuyết trắng" với background đầy hoa sưa bung nở và rớt rơi phủ kín sân thềm và những con đường.
Có người gọi tháng 3 là tháng của những loài hoa Hà Nội và thủ đô chào đón không biết bao nhiêu loài hoa rực nở. Sau hoa ban tím, hoa sưa lại khiến nhiều trái tim lãng mạn phải thổn thức với mùa hoa sưa bung nở và rụng rơi như một "giấc mơ tuyết trắng" đẹp đến nao lòng. Hà Nội đang trở nên đặc biệt say mê với những khúc hát cùng với ánh nắng vàng ruộm rực rỡ trên những nhành hoa sưa.
Cận cảnh hoa sưa Hà Nội. (Ảnh: FB Ký Túc Xá Mễ Trì)
Trong bầu không khí giao mùa tràn ngập hương thơm của hoa bưởi và những bông loa kèn tinh khôi, thuần khiết, quyện lẫn nhau, trên những con phố và góc hẻm nhỏ, những gánh hàng rong chứa đầy những loài hoa đẹp mắt, tiếng chim hót líu lo trên những cành hoa sưa tinh trắng tạo ra một khung cảnh rất đỗi thơ mộng. Người ta yêu Hà Nội bởi vẻ đẹp cổ kính xen lẫn với sự hiện đại, bởi một khung cảnh mộng mơ xen lẫn rực rỡ. Và với mùa hoa sưa, Hà Nội như có vẻ đẹp của một đô thị hoa lệ và thanh lịch.
Hoa sưa không chỉ là loài hoa đẹp mà còn là một phần văn hóa của Hà Nội. Người dân thường gắn hoa sưa với những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ, thường nhớ lại mùi thơm nhẹ của hoa sưa trên những con phố nhỏ, trong sân trường cũ hay trên những con đường đi bộ. Hoa sưa thường bung nở vào khoảng tháng 2 - 3 hàng năm và chỉ rực rỡ trong 1 - 2 tuần. Với kích thước mỗi bông chỉ từ 7 - 9 mm, hoa sưa không tỏa ra hương thơm nồng nàn như nhiều loài hoa khác mà có mùi thơm nhẹ đủ để làm xao xuyến tâm hồn.
(Ảnh: FB Ký Túc Xá Mễ Trì)
Màu sắc của hoa sưa đặc trưng là trắng, mang đến cho người ta cảm giác tinh khiết, trong trắng và thanh lịch như con người Hà thành. Đây có lẽ cũng là lý do vì sao loài hoa này được nhiều người yêu mến và tôn vinh như biểu tượng cho tình yêu chung thủy của lứa đôi. Du khách đến Hà Nội nếu có dịp ghé thăm vào mùa hoa sưa sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc đẹp tuyệt vời của loài hoa mà người ta bảo là ở gần thì yêu mến, khi đi xa lại nhớ nhung khôn xiết.
Năm nay, hoa sưa lại nở rộ như tạo nên cả một bầu trời trắng tinh khiết tại khuôn viên ký túc xá Mễ Trì của trường Đại học Quốc gia Hà Nội (đường Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đây là nơi cư trú của nhiều sinh viên, có không khí trong lành và chính là được một bộ phận cộng đồng mạng mệnh danh là nơi là cây hoa sưa đẹp nhất Hà Nội. Trong tiết trời mưa xuân, các chùm hoa sưa nhỏ li ti rực rỡ khắp sân ký túc xá, mang đến một cảm giác yên bình và thư thái cho bất kỳ ai đi qua.
Cây sưa ở KTX Mễ Trì được coi là đẹp nhất thủ đô. (Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội)
Những bông hoa sưa trắng muốt cùng những chiếc lá non mới nhú tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và lãng mạn. Các nữ sinh ký túc xá Mễ Trì đã không ngần ngại rủ nhau đi ngắm hoa và chụp những bức ảnh đẹp để lưu giữ lại kỷ niệm. Họ chia sẻ những hình ảnh này trên mạng xã hội để khoe với bạn bè, những người không có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa sưa trong tiết trời cuối xuân lung linh.
Hoa sưa nở và rơi khiến lhuôn viên ký túc xá Mễ Trì như phủ trắng những chùm hoa sưa nhỏ li ti, hương thơm ngào ngạt dễ chịu trong tiết trời mưa xuân. Những cánh hoa trắng muốt lấn át lấn át những chiếc lá non mới nhú, bao phủ cả một góc sân ký túc xá. Rung động trước vẻ đẹp “một năm chỉ có mấy ngày”, không chỉ các nữ sinh mà bạn trẻ nhiều nơi nô nức rủ nhau đến đây ngắm hoa, lưu lại những tấm hình "sống ảo".
(Ảnh: FB Ký Túc Xá Mễ Trì)
Người thì lặng lẽ ngắm hoa, người thì reo vui khen hết lời. Với những sinh viên năm nhất mới đến ký túc xã Mễ Trì, đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được vẻ đẹp kỳ vĩ của hoa sưa, tận mắt nhìn thấy hoa sưa nở trắng buốt... đẹp không thể tả xiết. Những cánh hoa trắng muốt, viền mỏng mềm mại như những thiếu nữ tuổi đôi mươi nơi giảng đường đại học. Mùi thơm dịu nhẹ làm say đắm lòng người mỗi khi mùa hoa sưa về.
Giữa nhịp sống náo nhiệt của thủ đô, sắc trắng hoa sưa làm cho mọi thứ trở nên yên bình và nhẹ nhàng một cách lạ lùng. Sắc hoa trắng muốt, rung rinh trong gió và rơi xuống phủ kín lối đi đã làm Hà Nội trở nên thơ mộng và lãng mạn hơn bao giờ hết. Những cánh hoa trắng muốt rời cành rơi xuống sân trường mỗi lúc một nhiều trong những cơn gió nhẹ gọi hè sắp đến. Những cô sinh viên nhặt cánh hoa rơi xếp thành hình trái tim hay tên người mình yêu... Một hình ảnh đẹp, lãng mạn và ý nghĩa của tuổi trẻ, của tình yêu và của mùa hoa sưa.
(Ảnh: FB Ký Túc Xá Mễ Trì, Đại học Quốc gia Hà Nội)
Ký túc xã Mễ Trì của Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi có cây hoa sưa được mệnh danh là đẹp nhất Hà Nội, nằm giữa trục đường Lương Thế Vinh - cung đường nối liền 2 tuyến đường lớn là Nguyễn Trãi của quận Thanh Xuân và Tố Hữu của quận Nam Từ Liêm, giáp quận Hà Đông.
Nguồn: Tổng hợp
Nếu bạn chưa có kế hoạch gì cho ngày lễ tình nhân sắp tới, vậy hãy lưu ngay các địa điểm đi chơi valentine siêu lãng mạn tại Hà Nội ngay dưới đây nhé!
Khu đô thị Ecopark – một không gian xanh hứa hẹn sẽ mang tới cho bạn cùng hội bạn thân những tấm hình sống ảo ngàn like với hàng trăm loài hoa rực rỡ ở khắp mọi nơi
Không biết từ bao giờ, cúc họa mi là loài hoa báo đông của thủ đô. Mùa hoa tới, bạn đừng quên note lại 3 địa chỉ chụp cúc họa mi đẹp xao xuyến con tim ở Hà Nội này nhé!
Địa chỉ quán ăn bít tết ngon ở Hà Nội uy tín và được người ở đây ưa chuộng thưởng thức không đâu khác ngoài Steak One với những miếng beef steak chất lượng
Một cư dân mạng sống tại Hà Nội đăng đàn hỏi quán cà phê phù hợp "chill một mình" và đã được cộng đồng mạng gợi ý vô số địa điểm lý tưởng. Hãy cùng tham khảo 10 cái tên được netizen nhiệt tình review chi tiết kèm hình ảnh nhé!
8/3 chưa biết đưa mẹ đi đâu thì cứ tham khảo lịch trình 24h của anh chàng Mạnh Tiến Khôi, quanh Hà Nội cũng có 1001 điều mới lạ.
Dịp xuân và Tết Nguyên đán không thể thiếu những món mứt cổ truyền, đó là lý do cộng đồng ẩm thực bàn về cách làm món mứt vỏ bưởi - món mứt được cho là khá ngon và bổ dưỡng.
Thu 1,2 triệu đồng cho 3 bát bún riêu ngày Tết, quán bún riêu "trêu đùa nói 400.000 đồng/bát bún" bị đình chỉ bởi có lẽ ít ai tin đó là trò đùa. Hàng nghìn cư dân mạng đồng tình với việc quán bị tạm đình chỉ.
Thông tin Hà Nội dừng trình diễn drone đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ được báo chí và các trang mạng lan truyền sau 2 ngày xảy ra sự cố tổng duyệt khiến nhiều thiết bị bay không người lái bốc cháy.
Không chỉ là ngôi chợ quê lâu đời nhất phố cổ Hà Nội, chợ Thanh Hà (quận Hoàn Kiếm) còn được cho là chợ quê còn lại duy nhất ở khu phố cổ. Nơi đây có những món ngon ngày Tết nức tiếng ai cũng nên thử khi có dịp ghé qua.
Với 4.050 thiết bị bay không người lái thắp sáng bầu trời thủ đô vào tối ngày 28/1 (tức 29 Tết), sự kiện trình diễn drone Giao thừa chào xuân Ất Tỵ dự kiến mang về cho Hà Nội kỷ lục Guinness thế giới.
Mâm lễ cúng ông Công ông Táo màu hồng phấn khá độc đáo đã gây sốt diễn đàn ẩm thực sau khi nhận nhiều lượt like, thả tim và những bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng.