Lặn lội từ tận miền Nam ra Ninh Bình để thực hiện bộ ảnh cưới phong cách cung đình, kết quả đã khiến cho đôi vợ chồng này mãn nguyện vô cùng.
Mới đây, một bộ ảnh cưới theo phong cách cung đình triều Nguyễn của một đôi vợ chồng tại Ninh Bình đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luân vì hình ảnh, khung cảnh quá đẹp và rất chân thực. Cặp uyên ương trong bộ ảnh là Phan Thị Cẩm Nhung (26 tuổi, Phú Quốc) và Đào Thành Đạt (27 tuổi, Sài Gòn). Sau 4 năm yêu đương trải qua không ít sóng gió, có lúc tưởng như lạc mất nhau cả đời, thì cuối cùng họ đã quyết định về chung 1 nhà.

Bộ ảnh cưới theo phong cách cung đình nhà Nguyễn, sử dụng cổ phục Nhật Bình để diện được cô dâu lấy cảm hứng từ MV “Không thể cùng nhau suốt kiếp” của Hòa Minzy. Đây cũng là mong muốn được gìn giữ nét văn hóa xưa của Cẩm Nhung. Vợ chồng cô đã lựa chọn Ninh Bình là nơi thực hiện bộ ảnh cưới bởi nghe nói nơi đây non nước hữu tình, vô vàn thắng cảnh, và đây cũng là điểm du lịch hai người chưa từng ghé qua nên muốn đến tham quan một lần.
Cổ phục Nhật Bình vốn là thường phục của các bậc mẫu nghi thiên hạ Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu, Hoàng Quý Phi và là lễ phục của các bậc từ Nhất giai phi đến Tứ giai tần thời nhà Nguyễn. Để chọn được một tấm áo Nhật Bình và áo Tấc ưng ý, cặp đôi đã phải tìm kiếm rất nhiều nơi. May mắn trang phục thuê về đảm bảo được chất liệu, màu sắc khiến cả hai rất ưng ý.


Cẩm Nhung - Thành Đạt đã dành trọn 1,5 ngày tại Ninh Bình và chụp ảnh tại rất nhiều địa điểm như Tuyệt Tình Cốc, Cố Viên Lầu, đồi cừu, Hang Múa cũng như tại studio. Mặc dù hai người lần đầu chụp ảnh còn nhiều bỡ ngỡ nhưng Nhung cho biết ekip hỗ trợ rất nhiệt tình, từ việc lựa chọn bối cảnh phù hợp với cổ phục, đến hướng dẫn tạo dáng, cũng như bắt trọn từng cảm xúc và cho ra những bức ảnh chất lượng. Dù ngày đi có dính mưa đôi chút nhưng thành quả nhận về vẫn khiến cặp uyên ương hài lòng vô cùng.



Chia sẻ về chuyện tình 4 năm của mình, Cẩm Nhung cho biết cô và anh chồng quen nhau qua một người bạn chung thời còn ngồi trên giảng đường. Từ lần đầu gặp, Cẩm Nhung đã có ấn tượng rất tốt với chồng tương lai, cô thấy anh trông như Sơn Tùng MTP vậy nên quyết tâm “cưa” cho “đổ” thì thôi.
Lúc đầu, anh rất “chảnh” khiến cô phải mất một khoảng thời gian dài mới chinh phục được, lúc cô nắm tay anh còn rụt lại. Bị crush “phũ” nhưng cô nàng Cẩm Nhung cũng không chịu thua mà chọn “tấn công” anh bằng cả một list nhạc thất tình trong một lần cả nhóm đi hát karaoke. Tận 1 tháng sau đó, anh chàng Thành Đạt mới chính thức “đổ”.


Sau khoảng 8 tháng hẹn hò, Nhung phải trở về Phú Quốc làm việc, hai người bắt đầu yêu xa. Nhiều lần cô nàng cũng đề xuất cưới nhưng Thành Đạt lại tỏ ra e ngại vì anh cảm thấy chưa đủ tài chính, cùng một số chuyện nhỏ khác đã khiến hai người chia tay nhau.
Trong 1 năm chia xa, cả hai cũng trải qua vài ba mối tình nhưng nhận ra vẫn chưa thể quên được người kia. Đặc biệt, thời gian này Nhung trải qua nỗi đau mất mẹ, lúc đó Đạt đã chạy đến bên an ủi cô. Từ đó cả hai mới chính thức “quay lại từ đầu” và có một cái kết đẹp như bây giờ.


Đám cưới đã được tổ chức từ đầu tháng 1/2021 nhưng tới hiện tại bộ ảnh cưới của cả hai vẫn nhận được nhiều sự quan tâm.
Nguồn: 2sao
Phố cổ Hoa Lư về đêm là một bữa tiệc ánh sáng diệu kì đến từ những chiếc đèn lồng, thuyền hoa đăng, sự sầm uất vui chơi ở phố cổ, bảo tháp lấp lánh ánh sáng trên sông…, cực kì phù hợp với không khí lễ hội mùa Trung thu.
Qua ống kính của nhiếp ảnh gia tự do Nguyễn Đức Hiếu, Đà Lạt mùa đông đẹp thơ mộng khiến ai cũng phải lòng.
Trong không khí Đại lễ A80 vô cùng háo hức, tưng bừng hướng đến ngày Quốc khánh 2/9, nhiều thành viên của cộng đồng Check in Vietnam "hoà cùng màu cờ Tổ quốc" qua những loạt ảnh tuyệt đẹp với tâm điểm là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng nổi bật ở khắp nơi.
Gần 3000 lái đò tại Ninh Bình đều được tiêm đủ 2 mũi vắc xin, sẵn sàng phục vụ khách sau khi các dịch vụ du lịch quay trở lại
Nếu đang băn khoăn tìm một địa điểm du lịch gần Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 sắp tới thì Hang Múa chính là lựa chọn lý tưởng.
Muốn tìm về nơi thiên nhiên hoang sơ, chốn "bồng lai tiên cảnh" nghe gió hát, xem thác nhảy thì Cao Bằng là một cái tên không thể chối từ. Xuân này hãy cùng CheckinVietnam khám phá lịch trình 3N2Đ "lạc" giữa Cao Bằng của cô bạn Đinh Hảo Hảo nhé!
Hoa súng được cho là có hai mùa mỗi năm khu bung nở vào đầu năm và cuối năm. Khi thời tiết miền Bắc và thời gian lùi dần về cuối năm thì hoa súng ở Ninh Bình đang vào "mùa đẹp nhất năm".
Củ sen là một nguyên liệu đặc biệt trong nấu ăn và được cho là khá bổ dưỡng. Hãy cùng tham khảo 7 món chay tự nấu từ sen với tâm điểm nguyên liệu là củ sen sau đây.
Bún sung - nghe thì lạ nhưng thực chất là bún riêu cua ăn kèm với sung muối cực kỳ quen thuộc. Sau đây là review bát bún sung ở chợ Diên Hồng, chỉ một bát 10k thôi mà "no cành bụng".
Món ăn siêu lạ mà ngon chỉ Nam Định mới có, được biến tấu với nhiều cách ăn như phở chấm, phở nước... Lưu ngay top 6 quán phở xíu nên thử tại ngã 6 Nam Định khi có dịp ghé qua nơi đây.
Nếu bạn đã đi Ninh Bình nhiều lần thì sẽ biết rõ tỉnh này có vô số điểm check-in nổi tiếng, một trong những nơi khá mới là vườn cúc họa mi Thung Nham và hiện đang là thời điểm cúc họa mi nở rộ.
Về Tam Cốc vào mùa hoa súng sẽ cảm nhận Ninh Bình đích thị là là điểm đến lý tưởng cho những tín đồ yêu vẻ đẹp của thiên nhiên.