Những tấm vải đay, vài bông qua hàng chục công đoạn để có được, sau đó được nhuộm những màu sắc tự nhiên từ cây chàm, củ nâu, hoàng đằng...tạo nên những màu sắc đơn giản nhưng gần gũi mộc mạc...
Những ngày đầu tôi lên Tây Bắc, tôi thấy bà cụ người Hmong ngồi lấy tay vuốt vuốt những sợi cây, lúc đó tôi không biết là gì, thắc mắc hỏi mọi người tôi mới biết bà cụ đang làm 1 trong những công đoạn để tạo ra những tấm vải thủ công từ cây đay ( cây đay là loại cây được trồng để làm vải ở Tây Bắc ).
Lúc đó tôi ngạc nhiên quá, vừa tò mò vừa hứng khởi, và thế là tôi đã dành thời gian để tìm hiểu và học hỏi 1 nghề truyền thống đặc trưng của Tây Bắc.
Nhờ những chị Hmong hàng xóm, và những người bạn tại đây tôi đã tìm hiểu được kĩ hơn và càng thêm yêu những sản phẩm thủ công này.
Trước đó tôi biết rằng hiện tại ngành thời trang công nghiệp mỗi năm đang thải ra môi trường 1 số lượng khổng lồ rác công nghiệp và phải mất rất nhiều thời gian để phân hủy. Nên khi tìm được cho mình những trang phục thủ công đặc biệt do chính đôi tay cần cù và sự tỉ mẩn của người đồng bào mình làm nên tôi cảm thấy thật sự may mắn và hạnh phúc cho lựa chọn trang phục của mình.
Những tấm vải đay, vài bông qua hàng chục công đoạn để có được, sau đó được nhuộm những màu sắc tự nhiên từ cây chàm, củ nâu, hoàng đằng...tạo nên những màu sắc đơn giản nhưng gần gũi mộc mạc...
Những họa tiết đậm chất Tây bắc được vẽ bằng sáp ong từ những đôi tay khéo léo của những chị Hmong, và cả những nét thêu bằng chỉ tơ của các chị người Dao đỏ..
Mặc trên mình tôi càng thêm trân quý và biết ơn.
Nếu ai lên Sapa và 1 số tỉnh của Tây bắc không khó để bắt gặp những cửa tiệm nhỏ quần áo thủ công, nếu yêu thích dành chút thời gian tìm hiểu nhé, thật sự rất đặc biệt...
Đặc trưng những tấm vải thủ công này là mặc rất thoáng mát, có mùi nhuộm tự nhiên, thân thiện với môi trường, tuy nhiên chúng không có tính co dãn đàn hồi như những tấm vải nilon công nghiệp, nên hầu hết những dáng áo được may với form rộng để phù hợp với người mặc và tiện cho vận động...
Ngoài việc lựa chọn những trang phục này tôi ưu tiên tái sử dụng đồ cũ, đó là lí do 2 năm nay tôi không phải mua 1 chiếc áo mới nào...
Hi vọng chia sẻ này sẽ có ích cho những bạn mong muốn lựa chọn cho mình những trang phục tự nhiên...
Nguồn: Bếp Trên Đỉnh Đồi
Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.