Mới một tuần trở lại đây, người ta nhắc nhiều đến Đà Lạt bởi sự đông đúc, xô bồ. Nào là cháy phòng khách sạn, homestay; du khách xách vali đến cắm trại bên hồ Xuân Hương, quán đông khách thế này, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để chụp ảnh sống ảo. Chỉ vì những hình ảnh này mà hầu hết chúng ta đều “bỏ quên” vẻ đẹp của mùa xuân Đà Lạt. Thành phố mộng mơ trong thời điểm đẹp nhất năm. Và khi khách du lịch thưa dần, Đà Lạt lại trở về với dáng vẻ của quá khứ bình dị nên thơ.
Mùa xuân Đà Lạt
Thời tiết Đà Lạt đẹp nhất vào đầu tháng 2. Ban ngày nắng hơn 20 độ, khô ráo, bầu trời trong xanh, không một gợn mây, ban ngày và hoàng hôn đều đẹp. Vẻ đẹp của nắng như tô thêm một lớp “sáp bóng” cho cây cỏ và con người Đà Lạt, những dòng chảy dạt dào như hơi thở. Hoa anh đào ở Đà Lạt năm nay nở lâu hơn, điểm tô sắc hồng kiêu sa cho những chiếc áo xanh dịu mát của mùa xuân. Rơi trên cao những tinh khôi trắng muốt, vài nhành hoa ban còn lác đác dọc đường. Ai mới đến Đà Lạt, chỉ cần tinh ý là có thể thưởng thức được hai mùa hoa.
Hoa mai anh đào trong thành phố năm nay nở muộn hơn
Lác đác cây hoa ban trắng
Vẻ đẹp mùa xuân trên thành phố
Từ mùng 9, hầu hết khách đến Đà Lạt đã thưa dần và gần như là không còn. Thành phố sương mù chuyển động với nhịp sống muôn thuở. Mọi người dậy sớm buôn bán, đi cà phê chợ Đà Lạt và ăn sáng ở các quán ven đường. Nắng lên sớm tạo cảm giác khoáng đạt và không khí e ấp trước cái lạnh của đêm qua đã có lúc tạnh ráo. Mọi thứ đều chậm, và thư.
Nhịp sống người dân trở lại sau dịp nghỉ Tết nhường chỗ cho du khách
Một chút trầm ngâm Đà Lạt mùa xuân vậy thôi, trước khi hàng nghìn người lại đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp này, thay thế những khoảng trống để thả tầm mắt bằng dòng người nhộn nhịp. Lâu dần, cái đông đúc cũng thành một nhịp đập của Đà Lạt, vắng quá, người ta lại không quen.
Nguồn: Tổng hợp
Hết hồn với hình ảnh người người nhà nhà chen chúc tại những địa điểm du lịch trên cả nước vào dịp Giỗ Tổ năm nay.
Đố bạn biết tỉnh nào ‘tên nghe nửa ruộng nửa rừng’. Đoán được quả là học sinh giỏi giỏi Địa Lý đó nha.
Chắc hẳn ít người biết, "thánh mưa" Trung Quân xuất thân từ Đà Lạt - nơi "ôm" cả một bầu trời kí ức của nam ca sĩ. Lần này có dịp "về quê", Trung Quân đã check-in ở những địa điểm siêu xịn xò, lên hình đẹp xuất sắc!
Nếu lo chưa biết đi đâu dịp 30/4 - 1/5 tới cho hết những ngày nghỉ khá dài thì bạn có thể tham khảo lịch trình đi khắp Đà Lạt 6N5Đ với chi phí 5,9 triệu/người sau đây và bạn sẽ phải xin thêm ngày nghỉ.
Nhiều công trình với kiến trúc, concept kỳ quái khiến nhiều người nhận xét là đang phá vỡ cảnh quan tuyệt đẹp của Đà Lạt.
Việt Nam đâu chỉ có 4 mùa xuân hạ thu đông mà còn có 8 mùa thật đặc biệt mà tuổi trẻ, ai cũng muốn đi bằng hết: mùa săn mây, mùa bình minh, các mùa hoa, mùa nước nổi,.... Bạn đã check-in được mấy mùa rồi?
Ở khu vực bờ biển tiếp giáp với nhiều cồn cát lớn của tỉnh Lâm Đồng, các tín đồ du lịch đã khám phá ra một nơi check in mà họ gọi là đồi cát trắng Bình Thuận, vắng vẻ và không mất phí so với nơi nổi tiếng hơn gần đó là đồi cát Bàu Trắng.
Nếu lo chưa biết đi đâu dịp 30/4 - 1/5 tới cho hết những ngày nghỉ khá dài thì bạn có thể tham khảo lịch trình đi khắp Đà Lạt 6N5Đ với chi phí 5,9 triệu/người sau đây và bạn sẽ phải xin thêm ngày nghỉ.
Tham quan bên trong đoàn tàu La Reine chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ra mắt từ ngày 24-12.
Không sốt ruột sao được khi mùa hoa dã quỳ Đà Lạt đã bắt đầu được khoảng 1 tuần và chỉ nay mai thôi có thể hoa đã tàn. Đó là thông tin sơ bộ mà các phượt thủ đua nhau cập nhật trên một số diễn đàn MXH.
Hoa dã quỳ ở tỉnh Lâm Đồng nở rộ từ cuối tháng 10 đến tháng 12, khoe sắc vàng tươi nổi bật giữa không gian cao nguyên mát mẻ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.
Ăn gì khi đến Đà Lạt mùa mưa?. Dưới đây là các món ăn thích hợp trong tiết trời se lạnh càng làm cho việc ăn những món nóng hổi, vừa ăn vừa thổi trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.