Phú Yên có lẽ là địa điểm du lịch hot nhất ở thời điểm hiện tại.
Tháp Nghinh Phong đã được tái tạo theo gành Đá Đĩa với những khối hình lục giác xếp chồng lên nhau lấy cảm hứng từ truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên hiện đang là địa điểm nhận được nhiều sự quan tâm từ các tín đồ mê xê dịch. Công trình này nằm trải dọc theo đường bờ biển Nguyễn Hữu Thọ (thuộc thành phố Tuy Hòa - Phú Yên).
Ở chính giữa quảng trường là tòa tháp đôi với một bên tượng trưng cho Âu Cơ, bên cao hơn tượng trưng cho Lạc Long Quân. Dưới chân mỗi toàn tháp là 50 khối đá đại diện cho 100 người con, 50 người theo mẹ lên rừng và 50 người theo cha xuống biển.
Sở dĩ cái tên Nghinh Phong xuất phát từ chi tiết giữa hai cột tháp có khe gió chỉ đủ cho hai người lớn đứng. Ở đây, khách du lịch có thể tận hưởng trọn vẹn các giai điệu đặc biệt của biển và ngắm nhìn toàn cảnh hoàng hôn rực rỡ vào cuối ngày. Ở hai bên lối đi được trang trí nhiều hình ảnh điêu khắc về văn hóa và truyền thống của mảnh đất Phú Yên.
Truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên được tái hiện lại ở tháp Nghinh Phong (Ảnh: IG @hayatephan).
Ngày đã đẹp nhưng về đêm, sự kết hợp của nước, đá, gió cùng ánh sáng nhân tạo đã khiến công trình này vừa có nét hoang sơ lại vừa có tính nghệ thuật, vừa đảm bảo được nét riêng của vùng đất hoa vàng trên cỏ xanh. Đây có lẽ cũng là lý do tháp Nghinh Phong xuất hiện trong MV bài hát chính thức của SEA Games 31 - ca khúc Hãy Tỏa Sáng (Let's Shine) do nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác.
Biểu tượng du lịch mới tại Phú Yên xuất hiện cực đẹp trong MV bài hát chính thức của SEA Games 31.
Được biết, tháp Nghinh Phong thuộc dự án không gian công cộng ven biển, ngoài khu vực tháp đôi mang ý nghĩa đặc biệt thì khu vực quảng trường Nghinh Phong còn có các hệ thống kè bảo vệ, công viên, đường đi dạo bằng đá,... siêu rộng. Tuy khá rộng nhưng tầm trưa vẫn nóng vì không có nhiều cây xanh tại đây, nên thời điểm lý tưởng mà các tín đồ mê xê dịch tiết lộ chính là từ 5 đến 8h sáng và sau 16h sẽ là lúc mát mẻ nhất.
Bất cứ ai yêu Phú Yên hay chỉ đơn giản là muốn tìm cảm giác yên bình rất lâu không thấy thì hoàn toàn có thể ghé thăm địa điểm này, lang thang dọc bãi cát, tận hưởng bầu không khí mát mẻ trong lành và thả hồn theo làn gió. Bất kì ngóc ngách nào ở tháp Nghinh Phong đều phù hợp để chụp hình sống ảo cả, cho dù bạn là ai hay phong cách của bạ là gì, thì điều bạn cần lúc này chỉ là một "phó nháy" có tâm vì background đã quá đỉnh!
Thử thách 6 ngày 6 đêm check in hết Phú Yên kệ mưa gió bão bùng, "gét gô"!
Nguồn: Tổng hợp
Vài cánh cửa, con ngõ ở phố cổ cũng bất ngờ làm nên ảnh đẹp, lưu những tọa độ này về đợi hết dịch là triển thôi!
Những ngày vừa qua, cư dân mạng đã phải "mắt tròn mắt dẹt" khi nhìn thấy cảnh tượng một công viên “Con rồng ngậm ngọc” khổng lồ sắp được đưa vào hoạt động tại TP Tuy Hòa.
Làng quê Việt Nam xưa hiển hiện chân thực qua các tác phẩm văn học với vẻ thanh bình, vẫn là vẻ đẹp ấy làng quê giờ đây được khắc học rõ nét hơn với các bức hình đầy tính nghệ thuật
Tại sao chúng mình vẫn giữ những thói quen xấu xí này?
Phú Yến không chỉ có những cái tên quen thuộc như bãi Xép, Gành Đá Đĩa... mà còn có hòn Yến - hòn đảo hoang sơ đẹp nhất nhì xứ "hoa vàng cỏ xanh" này.
Tọa lạc trên con phố Tràng Tiền, đây là địa điểm gần đây thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội.
Làng Phú Tân ở Phú Yên quen thuộc với tiếng xào xạc cùng đủ sắc màu của bao bó cói phơi trong nắng gió. Nghề dệt chiếu đã có mặt ở đây hàng trăm năm, là nghề cha truyền con nối tại vùng quê này.
Ngoài những cái tên đình đám như Gành Đá Đĩa, Bãi Xép hay thác Nghinh Phong, khách du lịch thích thám hiểm lại "săn lùng" một ngọn thác vô cùng kỳ ảo, nằm tít sâu trong vực núi.
Khó tin nhưng đó là sự thật, dạo quanh một vòng chợ quê Phú Yên là bạn đã có thể ăn no nê với khoảng 20.000đ.
Kinh nghiệm du lịch cù lao Mái Nhà sẽ giúp bạn dễ dàng khám phá một điểm đến sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng, được nhiều du khách đưa vào danh sách nhất định phải đến khi du lịch Phú Yên.
Có thể nói nhóm 4 người bạn của cô gái Hà thành đã có lịch trình check-in trọn biển Tuy Hòa bởi gần như những điểm đến thú vị nhất của tỉnh lỵ Phú Yên đều xuất hiện trong thông tin được chia sẻ.
Cô gái “giao diện Tây, nhưng hệ điều hành Việt Nam” khám phá 7749 món ngon Phú Yên với nào là đi chợ hải sản từ 4h sáng, ăn bánh xèo mực bên bờ biển giá chưa bằng cốc trà đá Hà Nội...