Cần gì đi đâu xa, Việt Nam mình có vô vàn những tọa độ, từ rừng xuống biển đẹp hoang sơ, kỳ vĩ. Đặc biệt những năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, du khách không thể đi du lịch nước ngoài, các điểm đến trong nước được lựa chọn nhiều hơn bao giờ hết. Có những tọa độ đẹp tới mức, chỉ cần nhìn bức hình hay clip thôi đã khiến con tim xốn xang, thôi thúc các tín đồ du lịch xách balo lên và đi khám phá, check-in.
Mới đây, hình ảnh về một tọa độ "Có một Việt Nam thu nhỏ" đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Khi nhìn từ trên cao, mảnh đất có view biển này có hình mảnh đất chữ S Việt Nam. Địa hình kết hợp giữa núi và biển tạo thành một bức tranh có mảng màu hài hòa, đẹp nao lòng.
Mũi Đại Lãnh khi nhìn từ trên cao
Chủ nhân của bài đăng có chia sẻ, bức hình được chụp Mũi Đại Lãnh (hay còn gọi là Mũi Điện), tọa lạc ở xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, cách thành phố Tuy Hòa khoảng 35 km. Đây là một mũi đất của dãy Trường Sơn, nằm vươn mình ra ra biển khơi. Tưởng địa điểm lạ, hóa ra lại là một tọa độ du lịch nổi tiếng của dải đất miền Trung nói chung, của Phú Yên nói riêng.
Vào năm 2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Mũi Đại Lãnh là Di tích Danh thắng cấp Quốc gia. Du lịch Phú Yên, đây cũng là địa điểm không thể bỏ qua. Điểm thú vị của Mũi Điện là đây là nơi đón bình minh sớm nhất trên đất liền ở Việt Nam, bên cạnh Mũi Đôi (Khánh Hòa).
Trải nghiệm không thể bỏ qua khi ghé Mũi Đại Lãnh:
- Săn bình minh hoặc hoàng hôn
- Tham quan ngọn hải đăng cổ cao 110m
- Check-in cháy máy ở tọa độ đẹp thần sầu này
Nguồn: Tổng hợp
Loạt ảnh tuyệt đẹp chứng tỏ Hòn Nưa - Phú Yên như chú khủng long ngủ vùi ngoài đại dương với những bãi tắm nước xanh trong vắt khiến netizen phải xuýt xoa thán phục vẻ đẹp của nơi này.
Phú Yến không chỉ có những cái tên quen thuộc như bãi Xép, Gành Đá Đĩa... mà còn có hòn Yến - hòn đảo hoang sơ đẹp nhất nhì xứ "hoa vàng cỏ xanh" này.
Những ngày vừa qua, cư dân mạng đã phải "mắt tròn mắt dẹt" khi nhìn thấy cảnh tượng một công viên “Con rồng ngậm ngọc” khổng lồ sắp được đưa vào hoạt động tại TP Tuy Hòa.
Hóa ra tọa độ view biển, nhìn từ trên cao như một "Việt Nam thu nhỏ" khi có hình dáng chữ S này là một địa điểm du lịch nổi tiếng của miền Trung - Mũi Đại Lãnh.
Nghe nói là một trong những địa điểm du lịch được nhiều người review nhất trên cách trang MXH, hè này sao không đi ngay để kiểm tra độ hot của Phú Yên nhỉ?
Sau 2 năm ở thành phố, Trà My đã quyết định bỏ phố về quê để mở homestay kết hợp du lịch nông nghiệp ở Phú Yên. Ý tưởng này đã được cô nung nấu từ trước đó.
Làng Phú Tân ở Phú Yên quen thuộc với tiếng xào xạc cùng đủ sắc màu của bao bó cói phơi trong nắng gió. Nghề dệt chiếu đã có mặt ở đây hàng trăm năm, là nghề cha truyền con nối tại vùng quê này.
Ngoài những cái tên đình đám như Gành Đá Đĩa, Bãi Xép hay thác Nghinh Phong, khách du lịch thích thám hiểm lại "săn lùng" một ngọn thác vô cùng kỳ ảo, nằm tít sâu trong vực núi.
Khó tin nhưng đó là sự thật, dạo quanh một vòng chợ quê Phú Yên là bạn đã có thể ăn no nê với khoảng 20.000đ.
Kinh nghiệm du lịch cù lao Mái Nhà sẽ giúp bạn dễ dàng khám phá một điểm đến sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng, được nhiều du khách đưa vào danh sách nhất định phải đến khi du lịch Phú Yên.
Có thể nói nhóm 4 người bạn của cô gái Hà thành đã có lịch trình check-in trọn biển Tuy Hòa bởi gần như những điểm đến thú vị nhất của tỉnh lỵ Phú Yên đều xuất hiện trong thông tin được chia sẻ.
Cô gái “giao diện Tây, nhưng hệ điều hành Việt Nam” khám phá 7749 món ngon Phú Yên với nào là đi chợ hải sản từ 4h sáng, ăn bánh xèo mực bên bờ biển giá chưa bằng cốc trà đá Hà Nội...