Săn mây Tà Xùa chưa bao giờ là trải nghiệm hết hot đối với dân đam mê xê dịch. Thậm chí cô nàng Tiên Tí Tởn đã nhất quyết lặn lội từ Sài Gòn ra để tự mình khám phá “thiên đường mây” nức tiếng này.
Một năm trở lại đây, Tà Xùa nổi lên và thu hút du khách khắp nơi bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của những thung lũng bạt ngàn hay những dòng sông vạn dặm, ẩn mình giữa những biển mây trắng xoá. Vậy nên không nói quá khi Tà Xùa là địa điểm săn mây mà bất kỳ ai cũng muốn đặt chân đến, tự mình cảm nhận chốn “bồng lai tiên cảnh” này.

Hành trình săn mây Tà Xùa sẽ chẳng còn khó khăn khi bạn đến đúng địa điểm, thời gian như lịch trình vi vu Tà Xùa 1 ngày 1 đêm của cô bạn Tiên Tí Tởn ngay dưới đây:
MỤC LỤC [Hiện]
- Mình đặt phòng trên Tà Xùa và di chuyển bằng xe máy từ Mộc Châu sang Tà Xùa. Bạn nên lựa chọn đi qua TT.Bắc Yên vì ở đây có đường nhựa, dễ đi hơn, còn đi đường qua TT.Trạm Tấu sẽ khó đi hơn nhiều đó.
- Mình khởi hành đi lúc 9h sáng, dự định khoảng 17h giờ sẽ đến nơi để ngắm hoàng hôn luôn, nhưng do gặp sự cố bể bánh, mãi mới tìm được tiệm sửa xe, nên bọn mình vừa di chuyển, vừa ngắm trời mây cảnh vật rồi về homestay ăn tối luôn.
- Sáng hôm sau, mình dậy từ 5h, chuẩn bị đồ “sống ảo”, đến 5h30 bắt đầu đi xe máy đến Sống lưng Khủng Long, cách khoảng hơn 10km. Đường đến Sống lưng Khủng Long, đối với bạn nào tay lái cứng thì ô tô vẫn vào được, còn không thì đậu xe rồi đi bộ hoặc đi xe ôm cho chắc.
- Lúc mình đến ơn giời cũng là lúc bình minh vừa mọc. Tất cả khung cảnh hoà quyện vào nhau phải gọi là “cực phẩm”. Dưới chân mình là biển mây trắng bồng bềnh, trải dài vô tận khiến mình phải thốt lên vì kinh ngạc. Mình nhanh chóng check in “sống ảo” biển mây Tà Xùa không cả lúc nắng hơn là mây bay đi mất. Ngắm bình mình, săn mây xong thì mình lên quán đầu đường Sống lưng ăn thịt nướng, đồ người dân bán ngon cực mà lại rẻ nữa!



- Ăn xong mình đi check in Mỏm đá Cá Heo và Cây táo mèo cô đơn, cách Uỷ ban Tà Xùa cũng hơn 10km.


Check in mỏm đá Cá Heo Tà Xùa

Cây táo mèo cô đơn
- Sau đó mình về khách sạn nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng, rồi trả phòng, về lại Mộc Châu, kết thúc hành trình săn mây Tà Xùa, trên đường về mình cũng có ghé sông Đà để chụp ảnh.
Tà Xùa giờ phát triển lắm, có rất nhiều cơ sở lưu trú dạng homestay rất xinh xắn. Mình chọn ở Pơ Mu homestay. Nhân viên ở đây rất nhiệt tình, lúc mình đến là hết phòng luôn rồi, các bạn ấy sẵn sàng cho mình ở phòng của nhân viên luôn, vì mình cũng chỉ ở có 1 đêm. Nếu bạn nào lười dậy sớm thì nên chọn chỗ ở nào gần Sống lưng Khủng Long luôn, tiện cho việc di chuyển nữa.


Chúc các bạn có chuyến đi săn mây Tà Xùa thành công, đầy trải nghiệm thú vị và an toàn nha!
Nguồn: Tiên Tí Tởn
Hành trình săn mây Tà Xùa sẽ chẳng còn khó khăn một khi bạn đến đúng 7 địa điểm "không thể không đi" này!
Mùa đông là mùa khắc nghiệt nhất trong năm và Mộc Châu thời điểm này bao phủ bởi mây mù và cái rét tê tái. Thế nhưng trong cái lạnh đó vẫn có những loài hoa nở muộn mà đẹp dịu dàng.
Khánh Tuân - chàng trai 9X đã có một hành trình thú vị: sau khi tốt nghiệp, anh đã đi leo núi, săn mây, ghé nhiều thành phố trên khắp Việt Nam và check-in với tấm bằng đại học.
Đi Sa Pa mùa này, bạn sẽ như lạc bước ở Bản Mây, đắm chìm trong vườn sen đá khổng lồ và vẻ đẹp vô thực của thiên nhiên.
Gần đây, một số trang mạng xôn xao thông tin đỉnh Tà Xùa (Yên Bái) đổi tên là đỉnh Phu Sa Phìn và thuộc Sơn La. Vậy thực hư thông tin này ra sao?
Hồi đầu năm nay tín đồ săn mây đã được dịp check in vườn hoa, nay Tà Xùa vào thu rực rỡ hoa cánh bướm trở lại khiến nhiều thành viên Check in Vietnam "lãi" cả mùa thu và hoa nở.
Mùa săn mây Tà Xùa ở Sơn La đã đến cũng là lúc nguy cơ "cháy" phòng ở điểm đến này tăng lên. Để tránh bị hết phòng và kịp thời check in, tham khảo ngay kinh nghiệm đi Tà Xùa 2N1Đ từ bạn trẻ này nhé!
Sơn La bây giờ đâu chỉ có Mộc Châu! Khi mùa thu gõ cửa Tây Bắc thì một trong những điểm đến mới nổi của du lịch Sơn La lại "chiếm spotlight" chính là đồi sim ở bản Suối Bon.
Hồi đầu năm nay tín đồ săn mây đã được dịp check in vườn hoa, nay Tà Xùa vào thu rực rỡ hoa cánh bướm trở lại khiến nhiều thành viên Check in Vietnam "lãi" cả mùa thu và hoa nở.
Gần đây, một số trang mạng xôn xao thông tin đỉnh Tà Xùa (Yên Bái) đổi tên là đỉnh Phu Sa Phìn và thuộc Sơn La. Vậy thực hư thông tin này ra sao?
"Ông hoàng spotlight" đang gọi tên hoa mận Mộc Châu, nhưng chỉ ít lâu nữa hoa sẽ tàn để chờ ngày đơm quả và khi đó du khách đến Sơn La hẳn sẽ chú ý đến Lễ hội Hoa sơn tra 2025 ở Mường La.
Có thể nói mùa hoa mận Mộc Châu đang trong những ngày đẹp nhất và thu hút du khách nhất nên thời điểm này nơi đây có thể cháy phòng nghỉ. Hãy tham khảo cách đi Mộc Châu ngắm hoa mận mà không book được phòng từ một người bản địa.