Mùa dịch ở nhà quá nhiều khiến những người ham xê dịch cảm thấy nhàm chán quá thì còn chần chờ gì mà không kiếm tìm ngay một không gian gần nhà để trải nghiệm chuyến picnic phong cách cây nhà lá vườn
Hoạt động du lịch cắm trại dã ngoại ở Việt Nam đang dần phát triển ra cộng đồng, thay vì đi đến những điểm vui chơi, giải trí, cảnh quan nổi tiếng, ăn những món đặc sản, ngủ trong những căn phòng sang trọng mà ở đó đa phần là đông người, len lỏi chen chúc để có thể tận hưởng không gian thì cắm trại như một hình thức du lịch khác biệt, ăn những món ta tự làm, ngủ trong căn lều tự ta thiết kế, đêm nghe tiếng gió thổi, sáng nghe tiếng chim hót, hoà mình với thiên nhiên hoang dã cũng là 1 trải nghiệm thú vị. Đối với những người ham xê dịch quả thật mùa dịch này là ác mộng khi phải giam chân trong nhà một thời gian dài. Để thay đổi không khí nhiều người lựa chọn việc đi cắm trại gần nhà.
MỤC LỤC [Hiện]
Đà Lạt là địa điểm du lịch cực nổi tiếng với những tín đồ du lịch, núi Langbiang, đồi Robin, hồ Xuân Hương,...đã quá quen thuộc với các du khách. Tuy nhiên vào mùa dịch các khu thăm quan đều bị hạn chế, thay vào đó việc lựa chọn một không gian yên tĩnh, một hoạt động nhẹ nhàng hơn để thay đổi không khí thì cắm trại tại rừng Đà Lạt là lựa chọn vô cùng lí thú.
Ảnh: Hoa Ngoc
Yêu thích một không gian lãng mạn hơn thì cánh đồng hoa lavender sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Sau khi book tour bạn sẽ được đón tại điểm tập trung để đến đây, bạn sẽ có một phiếu ăn uống miễn phí với 200 loại thức uống khác nhau và 10 món ăn nhẹ. Lều có đầy đủ trang thiết bị “nệm êm, chăn ấm" nên cực kì thoải mái, dễ chịu, không gian riêng tư. Cùng người thương hay người thân trải nghiệm ngắm hoàng hôn ở đây cực thơ mộng.
Là hồ nước nhân tạo “lớn nhất” Việt Nam, hồ Dầu Tiếng không chỉ có vai trò quan trọng về thủy lợi là điều phối nước cho sông Sài Gòn mà đây còn là một điểm du lịch thu hút nhiều du khách đến với Tây Ninh. Nếu đã là một người con Tây Ninh việc cắm trại tại hồ nước nổi tiếng này cũng là trải nghiệm vô cùng đặc biệt tại chính mảnh đất quê hương, đồng thời các bạn có thể đi cắm trại cùng người thân.
Ảnh: Hằng Lê
Bạn có thể tự chuẩn bị lều cùng đồ ăn đồ uống hoặc cũng có thể lựa chọn book các dịch vụ tại đây.
Đây là địa điểm cắm trại khá ít người biết đến, nhưng chắc chắn là địa điểm phù hợp để thư giãn vào mùa dịch.
Ảnh: Tô Thanh Hào
Nha Trang đâu chỉ có biển mà còn có những cảnh quan khác rất đẹp. Hồ Am Chúa cách thành phố khoảng 15km thuộc huyện Diên Khánh là địa điểm cắm trại lý tưởng cho bạn dịp hè không được đi chơi xa này. Đây là một hồ nước thủy lợi khá đẹp, xung quanh là núi non mênh mông bát ngát, bãi ven hồ lại xanh mướt cỏ và thoải, phẳng nên rất thích hợp để dân tình Nha Trang đến đây camping đó.
Ảnh: Minh Tâm
Ảnh: @bagiaxulanh
Chỉ cách trung tâm thành phố 12km hướng về phía Tây Nam, có độ cao hơn 300m so với mực nước biển cùng đoạn đường dốc bộ hơn 3,5km trèo đèo, lên đến đỉnh hít một hơi ta có thể cảm nhận được thứ không khí vô cùng trong lành mà ta khó cảm nhận được khi còn trong thành phố.
Ảnh: Trân Ơi
Với lều trại và thức ăn thì các bạn đều phải tự chuẩn bị vì đây không có các dịch vụ như những địa điểm cắm trại theo tour.
Ảnh: Trân Ơi
Chỉ mất 30p chạy xe từ trung tâm Hà Nội đến đây, Hồ Thiên nga thì không thể thiếu những con thiên nga siêu xinh xắn, lại còn bơi theo cặp (có lẽ dân FA nên tìm địa điểm khác tránh thấy ghen tị). Ngoài những hoạt động như sống ảo trên Cầu Phao bắc qua hồ hay đi thuyền kayak thì bạn có thể cắm trại hoặc picnic tại đây.
Ảnh: Huong Nguyen
Là người con Thái Nguyên ngồi uống chè picnic tại chính quê hương còn gì tuyệt hơn. Nếu bạn đang cảm thấy nhàm chán với chuỗi ngày dài ở nhà thì cầm ngay hộp chè nhà trồng thêm chút bánh quả đến ngay địa điểm này picnic ngắm hoàng hôn bên bạn bè gia đình.
Ảnh: Minh Huệ
Ngay vườn quốc gia Xuân Sơn Phú Thọ cũng có suối có thác mát mẻ và hoang sơ để cả gia đình cùng chill như bạn Chang Mi thế này. Đến đây vừa được hòa mình vào thiên nhiên vừa giải tỏa nỗi cuồng chân vì không được đi đâu. Cả gia đình hoặc hội bạn bè có thể vừa chill vừa làm tiệc bbq hoặc ăn những món bánh, kimbap,vvv. Bạn thử ghé vườn quốc gia ở khu vực bạn sống xem sao nhé.
Ảnh: Chang Mi - group Check in Vietnam
Núi Mắt Thần nằm ở khu vực xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Nơi đây không chỉ có view ngọn núi thần nổi tiếng mà còn có bãi đất rộng thoải mái để chill và tha hồ cắm trại. Khu vực này cũng khá vắng vẻ và mát mẻ nên mình có thể đi từ sáng đến chiều luôn. Nhà bạn nào ở Cao Bằng thì có thể đến thử nhé.
Ảnh: Thượng Đinh - group Check in Vietnam
Nơi đây có view biển rất đẹp lại khá vắng vẻ nên rất thích hợp để các bạn trẻ Đà Nẵng đến đây chill nhẹ. Chạy theo đường Yết Kiêu đến cảng Tiên Sa đến khi thấy biển chỉ dẫn lên KDL Cát Vàng và rẽ lên núi. Đi theo biển chỉ dẫn chừng 300m nữa thì rẽ tay phải tới một căn nhà nhỏ. Từ bãi đi bộ khoảng 500m nữa xuống dốc để tới bãi Đá Đen. Nơi đây nước biển trong vắt cùng với thảm cỏ xanh, những tảng đá lớn lên hình sẽ rất đẹp đó.
Ảnh: Ngân Bella - group Check in Vietnam
Việt Nam ta tự hào với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, ở bất kì tỉnh thành nào cũng có những không gian dành riêng cho bạn thư giãn, thay vì ở nhà mãi thì thử đi quanh nhà xem biết đâu có không gian để bạn có thể cùng chill bên bạn bè người thân. Không chỉ 10 địa điểm này mà rất có thể ngay gần nhà bạn cũng có những tọa độ cắm trại, picnic, chụp ảnh cực chill vậy đó.
Nguồn: Tổng hợp
Ghi 2 bàn thủng lưới “Hổ Indo” và Mã Lai, chẳng trách Tiến Linh đang là cái tên hot nhất ngay lúc này!
Nhìn những khoảnh khắc, nụ cười mãn nguyện của các cụ bà trong 4 câu chuyện dưới đây, chắc hẳn bạn sẽ có mong ước được gắn bó với người bạn thân cả một đời.
Sapa là điểm đến quen thuộc của các tín đồ du lịch. Nhưng đi Sapa một mình thì sao? Lại còn là "thân gái dặm trường"? Cùng xem kinh nghiệm của đi Sapa một mình của cô bạn Nguyễn Pink dưới đây nhé!
Gia tộc giàu nhất châu Á đã tiêu tốn ít nhất 74.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng) một đêm tại một khu nghỉ dưỡng trên dãy Alps, Thụy Sĩ. Số ngày họ lưu trú không được tiết lộ.
Cô bạn khoe bộ ảnh đi Đà Lạt với ba, dân mạng chỉ biết xuýt xoa “sao ba chụp ảnh đẹp thế, chụp cho con gái còn hơn con gái chụp cho ba”
Sáng ngày 22/12, tại đỉnh La Pán Tẩn (thuộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) đã xuất hiện băng tuyết phủ trắng xoá. Rất nhiều người tò mò và muốn được tận mắt ngắm khung cảnh băng tuyết trắng xoá ngay tại Việt Nam nên hội đam mê xe dịch ai cũng tỏ ra rất thích thú.
Nếu thấy mùa hè oi ả và hơi chán ăn thì đã đến lúc bạn nên xem xét giải nhiệt bữa ăn bằng những món nộm. Tham khảo ngay công thức nộm tai heo hoa chuối sau đây nhé!
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.