Sau một quãng thời gian dài cả thế giới lao đao vì đại dịch Covid-19 thì Việt Nam thân thương của chúng ta vẫn vươn mình mạnh mẽ vượt qua, chứng thực cho thế giới thấy rằng đất nước chúng ta là một quốc gia an toàn trước mọi sóng gió, là một điểm đến du lịch lý tưởng cho mọi điểm dừng chân.
Chuyến đi Tam Chúc vừa rồi của Hoàng Anh, dù chỉ vỏn vẹn có 2 ngày 1 đêm nhưng những ký ức đẹp đẽ, thanh bình, an yên của nơi đây luôn vương vấn trong tâm chí mình... Nhất định mình sẽ quay ở những lần tiếp theo.
Chùa Tam Chúc ở đâu?
Chùa Tam Chúc là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, nằm ở xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cách thành phố Hà Nội khoảng 70km, cách chùa Bái Đính (Ninh Bình) khoảng 30km, cách chùa Hương (Hà Nội) khoảng 4,5km, được xem như là ngôi chùa lớn nhất thế giới tính đến hiện tại, nằm trong quần thể khu du lịch Tam Chúc thơ mộng, an yên.
Cách đến chùa Tam Chúc
Đi xe máy (khoảng 2h): từ Hà Nội qua tuyến đường Giải Phóng, chạy thẳng theo Quốc lộ 1A đến thành phố Phủ Lý thì rẽ vào quốc lộ 2B, theo hướng thị trấn Ba Sao. Từ Phủ Lý đến Ba Sao khoảng trên 10km (rất dễ tìm).
Đi oto (1h30p): đi theo đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tới quốc lộ 38 tại Duy Tiên thì đi ra quốc lộ 1A, sau đó đi tới Kim Bảng và đi về Ba Sao, Hà Nam.
Đi bus/xe khách:
Xe khách: Bạn nên tìm kiếm và lựa chọn xe khách đi đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chạy rất nhanh và không bị tắc đường (trừ dịp nghỉ lễ). Ngoài ra có xe khách chạy dọc quốc lộ 1A qua Kim Bảng tới Phủ Lý, Hà Nam.
Xe buýt: Xe bus Hà Nội - Phủ Lý cứ 15 phút lại có một chuyến, giá vé khá rẻ chỉ 30k một người/ một lượt. Chỉ sau khoảng 1h là bạn đã có thể tới Hà Nam.
Ngoài ra, có bus của Cát Bà Express (đón tại trung tâm Hà Nội trả tại chùa) - giá 200k/khách/lượt, 300k/khách/khứ hồi.
Lịch trình 2N1D cụ thể:
Day 1:
9h: Điểm Bus đón tại HN
9h15-11h15: Hà Nội - Tam Chúc
11h15-11h45: Nhận phòng tại Khách xá Tam Chúc (team đặt trước, giá khoảng 800-1200k/phòng/đêm tuỳ từng loại phòng)
11h45-14h30: Ăn trưa và nghỉ ngơi
14h30-15h30: Du Thuyền Hồ Lục Nhạc (nên mặc áo dài, hoạ tiết, tone màu nổi - be, vàng, cam, đỏ,…)
15h30-16h30: Vườn Cột Kinh và thăm quan các điện
16h30-18h: Chùa Ba Sao - Tam Tinh Tự (ở đây có hồ nước màu xanh ngọc, rất đẹp ạ)
18h-19h30: Ăn tối
19h30-20h30: Thả hoa đăng (hôm mình đi bị mưa nên không được tham gia hoạt động này... Cả team lại đành ngậm ngùi ở lại khách xá và háo hức chuẩn bị cho cuộc hành trình ngày mai).
Ngày 14/6:
6h-7h: Ngắm Bình Minh - Thiền/Chạy Bộ (do mưa, nên kế hoạch phá sản... Các cậu nhớ xem thời tiết nhé!).
7h-8h: ăn sáng
8h-9h30: Chùa Ngọc
9h30-10h30: Chợ Quê
10h30-11h30: Vườn cây, thăm quan những điểm chưa chụp đủ ảnh
11h30-12h30: Ăn trưa
12h30-13h30: Nghỉ ngơi
14h-16h: Comeback Hanoi.
Trên đây là bài viết trải nghiệm của mình về hành trình tìm kiếm sự lạc quan, bình yên… Hy vọng sẽ hữu ích với các bạn!
Thực sự, Việt Nam chúng ta rất đẹp, rất nhiều cảnh quan nên thơ… Còn tuổi trẻ ấy mà, cứ hãy thỏa sức cháy hết mình vì đam mê, vì hoài bão, vì khát vọng, nhưng cũng đừng vì thế mà quên mất rằng, sự bình yên của mỗi người là chính ngay từ những điều nhỏ bé gần gũi xung quanh mình, ở ngay mỗi chúng ta đó… Và bình an ở ngay đây…
Chúc các bạn có một chuyến đi an toàn và vui vẻ!
Thời còn là sinh viên khoa Mỹ thuật, mình đã có khoảng thời gian kéo dài cả tháng để nghiên cứu và phác hoạ, thấm nhuần những nét đẹp của kiến trúc xưa cũ cha ông ta để lại. Rất nhiều tinh hoa ,hồn việt được gửi gắm truyền lại cho các thế kế cận sau này. Và hôm nay, mình trở về đất Hà Nam, đặt chân lên ngôi chùa lớn nhất Việt Nam về sự bề thế tráng lệ và rất nhiều công trình kiến trúc đẹp, rất ấn tượng!
Là thí sinh lọt vào top 10 vòng 1 cuộc thi Checkin-holic 2, Mạnh Tiến Khôi có những chia sẻ rõ hơn về cơ duyên đến với nghề travel blogger cùng fan CheckinVietnam.
Trong 100 điều đáng thử ở Hà Nội bây giờ có thêm trải nghiệm đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông rồi nhé!!
Xê dịch và giúp đỡ mọi người là lẽ sống của chàng trai này!
Checkin-holic mùa 2 - Bình an ngay đây đã trở lại với vòng 2 - Trải nghiệm thực tế tại khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam). Sau đây là Top 8 thí sinh sẽ tham dự vòng thi này.
Nếu bảo gen z đi du lịch chỉ biết check in sống ảo thì bạn nhầm rồi nhé, cứ nhìn những chuyến đi của cô bạn Phan Hải Yến, top 10 Checkin holic 2 thì biết này.
Trong khoảng hơn một tháng qua, chùa Cây Thị (Hà Nam) nổi lên như một hiện tượng du lịch tâm lịch, đặc biệt nổi tiếng trong cộng đồng mạng, nhất là giới trẻ miền Bắc.
Với ưu điểm là chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 70 km, một khoảng cách được cho là khá gần, Hà Nam có rất nhiều ngôi chùa sở hữu kiến trúc cực đẹp, thu hút không chỉ những người lớn tuổi mà còn cả các bạn trẻ.
Hà Nam nổi tiếng với nhiều biểu tượng hành hương Phật giáo như: Địa Tạng Phi Lai Tự, chùa Tam Chúc, chùa Phật Quang. Trong đó, chùa Cây Thị ở Hà Nam được ví đẹp tựa như Địa Tạng Phi Lai Tự, là một trong những điểm du lịch tâm linh mới nhất trong những năm gần đây.
Loạt ảnh trải nghiệm Tết xưa ở làng "cá kho" Vũ Đại (Hà Nam) của tác giả Trần Tiến Dũng được đăng tải trên nhiều trang mạng dịp cận Tết Nguyên đán khiến cộng đồng mạng thích thú.
Vương cung thánh đường Sở Kiện hay còn được gọi là Sở Kiện là sự kết hợp của kiến trúc cổ điển, pha thêm chút Gothic, đặt chân tới nơi, cảm giác như lạc giữa trời Âu vậy.
Sau những tháng ngày bận bịu và hối hả, mình vẫn nghĩ là mình đã sống quá vội. Nay đây mai đó, cái nhịp sống vội đó cứ ăn sâu vào mình. Ngày mà mình quyết định chậm lại một chút, là ngày mình đặt chân đến Tam Chúc, được nhìn những mái chùa cổ, cây đa, giếng nước, sân đình, được hít hà bầu không khí bình yên. Thì ra “Bình an ngay đây”!