Tụi mình đi nhóm 4 người. Trong vòng 3N2Đ nè.
Ngày 1:
- Mình bay từ Huế - Liên Khương. Vé máy bay khứ hồi 1tr6/ng
- Mình book vé cùng chỗ bạn book phòng luôn nên lên đến nơi có xe đưa đón về resort.
- 13h tụi mình đến Đà Lạt, di chuyển về resort . Tụi mình ở Dalat Wonder Resort . Chỗ này ở ngay trong khu hồ Tuyền Lâm. Phải nói là xa trung tâm và bất tiện nếu các bạn muốn di chuyển về trung tâm nhưng được cái cứ cầm máy lên là có hình xinh. Đồ ăn cũng ok, từ dịch vụ đến nhân viên khiến mình hài lòng cực kì. Chưa kể là đêm đến cực kì yên tĩnh, mình ngủ cực ngonn. Mình book 2 phòng view hồ, căn 17 í, có ngay cây mít cu đơn nhưng không lúc nào cô đơn cả vì luôn có ngừoi chụp hình ^^ .
- Tại bay trưa nên mình nhờ nhân viên giữ đồ và ghé sang nhà hàng của resort tranh thủ ăn trưa xíu luôn. Đồ ăn ok , giá cũng hợp lí luôn nên ngại di chuyển thì mọi người có thể ăn ở đây cho tiện.
- 18h: tụi mình đi ăn ở tiệm gà tuk tuk. Ngon, vừa miệng, mình thấy ổn cho ngày đầu tiên đến với ĐL. Giá đâu đó 1 con 250k thì phải ^^ . Đợt này tiệm chuyển sang địa chỉ mới mọi người tìm hiểu nha.
- Tiện ra tiệm gà thì tụi mình book xe ra chợ đêm luôn. Ra đây thì đủ các món ăn cho các bạn khám phá . Nhưng nhớ hỏi giá trước nhe. Ở đây cũng có nhiều quầy bán đồ để mình mang về làm quà. Tha hồ mà chọn nhé. Mình thì lần nào cũng chọn L'ang farm. À nhớ mua muối xí muội của ĐL nhé. Ăn với dâu thì số zách luôn
- Mình book xe từ Wonder ra tiệm gà hết 100k. Từ tiệm gà ra chợ đêm 50k một chiều. Còn nếu đi từ resort thì 130k . Mình cứ book grab là tiện nhất.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Ngày 2:
- 8h: tụi mình ăn sáng tại resort. Buffet quá ổn, đủ thể loại món Á, món Âu nên mọi ngừoi không lo gì đâu ạ. Chưa kể hoa quả và nước ép thì tươi ngon vô cùng.
- Ăn sáng xong tụi mình di chuyển quanh resort bằng xe điện, chụp choẹt sống ảo.
- 10h30: Dọn đồ về khách sạn trung tâm.
- 11h30: tụi mình đi ăn Quán nướng thương nhớ. View cũng rất chill. Đồ ăn tươi ngon , tụi mình nhờ nướng cũng nướng dùm luôn. Đâu đó mình ăn 4 người hết 500k
- 14h30: mình uống cafe ở Save Garden. Mình oder set bánh trà với 2 nước. Tổng bill là 600k . View thì mình thấy chỉ có mỗi quả view ăn bánh quý sờ tộc hướng ra núi rừng như quả avt của mình là hịn nhất. Còn lại đối với mình các view khác nó cũng khá bình thường so với giá
- 16h: tụi mình di chuyển về vườn cẩm tú cầu. Mùa này thì tú cầu cũng không đẹp lắm, tại chiều lại là nó mưa í. Vé vào vườn 30k/ng.
- 17h về khách sạn. Sau đó đi ăn tối. Tụi mình ăn lẩu bò ở lẩu bò Quán Gỗ. Cái quán ở trong cùng của dãy lẩu bò đó í. Đường Hoàng Diệu nha. Mình gọi lẩu 350k. Ăn no say vẫn không hết í.
- Ăn no tụi mình lên Quảng trường. Chụp ảnh với mấy bạn cún. Tiếp tục khám phá ẩm thực đường phố.
- 21h về khách sạn để nghỉ.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Ngày 3:
- 7h30: tụi mình đi ăn bánh căn Lệ. Mọi người đến Đà Lạt nhất định phải thử nha. Riêng mình thì mình thích bánh trứng cút. Mọi người có thể thử thêm bánh thịt bò. Nhưng mình vẫn vô cùng thích nhân trứng cút, một phần giá từ 30-40k tuỳ loại na.
- 8h10: Tụi mình ghé sang Yooberi, quán cafe hot nhất nhì Đà Lạt bây giờ. Ở đây thì chỗ nào cũng là view sống ảo. Đủ xì tai từ bánh bè đến cá tính. Đến đây xem như là mua vé vào í, mỗi bạn 90k . Mình được chọn 1 loại đồ uống. Nếu chụp hình trên 3 bộ thì sẽ thu thêm phí nè. Hôm đó là tụi mình bắt đầu thấm mệt và nhác rồi nên chỉ chụp sương sương ( mí cái ảnh váy xanh của mình í). Nếu muốn thoải mái chụp hình thì mn chịu khó đi sớm một xí. Lúc mình lên là còn ít khách, chụp rất tiện. Nhưng tầm 30p sau cái là full tiệm à
- 10h đi ăn quán cơm Hồi nớ. Mỗi phần 55k. Ngon, ngon, rất ngon nha mọi người. Mình ăn rất vừa miệng vừa vị. Ở Đà Lạt nhưng nêm nếm cứ như đang ăn cơm nhà luôn. Đồ ăn tươi ngon lắm í. Nhân viên cũng dễ thương nữa. Chốt đơn. Mình mà ở lại lâu ngày, trưa nào mình cũng ghé đây ăn ^^
- 11h45: tụi mình về ks checkout rồi ra sân bay về.
.jpg)
.jpg)
Chuyến đi này tụi mình đi chủ yếu để khám phá ẩm thực, nghỉ ngơi sau những ngày thực tập chiến đấu hết mình. Với lại ĐL bắt đầu vào mùa mưa nên thời tiết thất thường, tụi mình chọn di chuyển hoàn toàn bằng taxi nên không đi được những nơi xa. Mình thấy nếu chọn ở Wonder thì các bạn nên chọn taxi để di chuyển ra thành phố, à resort cũng có xe đưa đón ra trung tâm theo giờ nha ( chỉ cần alo đặt trước nè) . Tại chỗ này đường đi ngoằn ngoèo với toàn cây cối rừng rậm không à. Tụi mình đi toàn con gái nên không dám đi xe máy. Khách sạn mình ở trung tâm view cũng xinh , ngắm hoàng hôn xịn lắm mà mình quên tên mất tiêu, tại bạn book phòng lo hết í
Một xút kinh nghiệm là nhớ đi đâu làm gì cũng phải hỏi giá cả trước nha, với lại tuyệt đối đừng tin tưởng chị gg mabs ở ĐL nha. Mình đi 2 lần rồi vẫn lạc. Đi taxi mà taxi vẫn để cho tụi mình lạc được mới hay
Mình cảm thấy rất hài lòng với chuyến đi này. Nếu bạn nào có ý định lên Đà Lạt mà chưa biết nên ăn uống , checkin chỗ nào thì tham khảo xem nhé. Mình đảm bảo là không làm mọi người thất vọng đâu.