Cuộc hẹn 5 năm cuối cùng cũng thực hiện được
4 cô gái 25 tuổi, cưa đôi sừng trở về tuổi 14-15, vứt bỏ công việc, bộn bề sau đầu quâỵ tung Đà Lạt.
Đồ ăn Đà Lạt có chút ngọt ngọt cay cay. Rất ưng ý cái bụng. Khí hậu đà lạt thay đổi thất thường như cô gái đôi mươi. Bỗng thấy yêu cái cuộc sống nơi có núi, có đồi thơ mộng, cái khí hậu man mát vào sáng sớm, sương mù ngập lối, những cơn mưa bóng mây chợt đến vào mỗi chiều. Hay buổi tối lượn chợ, làm cốc dâu lắc, tận hưởng sự lạnh se se của trời chớm đông. Bản thân như hoà cùng giai điệu của thành phố này. Vui vì Đà Lạt, buồn vì Đà Lạt. Tâm hồn có chút dao động, có chút lãng mạng hơn khi ở nơi đây. Phải chăng đó là sức mạnh của Đà Lạt - khiến ai đến để rồi cũng vương vấn rời đi.
Bạn thân ơi đi Đà Lạt nhé
Hẹn một ngày gặp lại nhé - Đà Lạt!
Những bức ảnh có thể không là đẹp nhất. Nhưng mình muốn chia sẻ cảm nhận bản thân về Đà Lạt
Tham quan bên trong đoàn tàu La Reine chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ra mắt từ ngày 24-12.
Không sốt ruột sao được khi mùa hoa dã quỳ Đà Lạt đã bắt đầu được khoảng 1 tuần và chỉ nay mai thôi có thể hoa đã tàn. Đó là thông tin sơ bộ mà các phượt thủ đua nhau cập nhật trên một số diễn đàn MXH.
Hoa dã quỳ ở tỉnh Lâm Đồng nở rộ từ cuối tháng 10 đến tháng 12, khoe sắc vàng tươi nổi bật giữa không gian cao nguyên mát mẻ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.
Ăn gì khi đến Đà Lạt mùa mưa?. Dưới đây là các món ăn thích hợp trong tiết trời se lạnh càng làm cho việc ăn những món nóng hổi, vừa ăn vừa thổi trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.
Top những món ngon ăn không thể bỏ qua khi đi du lịch Đà Lạt, chắc chắn du khách phải lưu lại để có một chuyến đi trọn vẹn.
5 con dốc được ví như thiên đường của sự mộng mơ tại Đà Lạt, lên hình cứ ngỡ như phim Hàn Quốc.