Home Bài dự thi vòng 1 Chckin-holic 2: Theo chân cô bánh bèo khám phá đồi lính, cung đường trekking Tà Năng - Phan Dũng

Chckin-holic 2: Theo chân cô bánh bèo khám phá đồi lính, cung đường trekking Tà Năng - Phan Dũng


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Ai đã từng đi trekking thì chắc chắn sẽ hiểu được cảm giác chinh phục tuyệt vời đến mức nào, còn với mấy đứa bánh bèo như tôi thì những xúc cảm đó như được nhân lên đến 3000

MỤC LỤC [Hiện]

Bạn nghĩ sao nếu một đứa hay sợ ma, sợ dơ, sợ n thứ nhưng mà hôm nay nó  lại can đảm xách balo lên và  đi trekking một mình.  Ai đã từng đi trekking thì chắc chắn sẽ hiểu được cảm giác chinh phục tuyệt vời đến mức nào, còn với tôi những xúc cảm đó như được nhân lên đến 3000. Vì sao á…?

Umm…thôi ngồi xuống đây đi rồi tôi kể cho nghe nè

1 ngày không tắm (thực ra vẫn tắm nhưng theo một cái cách rất là lạ, gọi là tắm khô, có nghĩa là bạn dùng cái khăn nhúng vào dung dịch xà bông tắm khô và chà lên người)

 2 ngày không wifi, không sóng điện thoại. Trước đó mình có nghe một chị hỏi “trên đó có sóng không?’’ thì một anh cười khẩy bảo là “trên đó người ta liên lạc với nhau bằng sóng não em à”

3 người bạn mình vừa gặp và làm quen trong chuyến đi trekking này. Bạn nên biết có những việc dù bạn có can đảm đến đâu nhưng trong rừng, đặc biệt là buổi tối thì tôi cá là bạn sẽ nhịn chứ không làm một mình và tôi may mắn có hội chị em này luôn sát cánh

4 phút và không được quá thời lượng này trong mỗi lần nghỉ mệt giữa các chặng

5 hoặc gần 5 lít nước được tiêu thụ trong suốt chặng.

6 lần bôi kem chống nắng trong một ngày, vì nắng ở đây khá gắt mình thì lại có cái bệnh sợ đen da. Mà nói gì đi nữa thì sau chuyến đi này da mình xuống hẳn 3 tone luôn rồi ạ. Nhưng mà lạ thay là mình lại không e ngại cho lắm, trái lại có thấy có chút hay

7 là tổng số mấy cái chai nước điện giải, sữa cung cấp  năng lượng mà tôi tiêu thụ trong hai ngày (5 Revive, 2 Nutriboost). Nhờ uống mấy cái nước này mà sức khỏe mình “trâu” hơn hẳn. Đây cũng là một trong những trang bị cần thiết, giúp bạn đỡ mất nước, mất sức

8 là con số xuất hiện nhiều nhất trong tổng số bước chân, ngày đầu 29886 (vẫn khỏe re), ngày hai 18889 (khớp gối bắt đầu gào thét)

9 x 9 con dốc nghiêng, dốc đứng mà bạn phải lên xuống trong suốt chặng đường. Có một hai con dốc cao gần như 80 độ, lúc này bạn chỉ có “má ơi”, “trời ơi” sau đó  vờ như “mắt không thấy thì tim không đau” lặng lẽ bước đi và ‘’không dám ngước mặt nhìn đời” - mẹo nhỏ khi leo dốc mình vừa học được, càng nhìn lên càng thấy lâu tới, thật sự

Tà Năng – Phan Dũng là một cung đường trekking dài gần 35km, xuyên suốt 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận. Một cung đường đa dạng địa hình, được biết đến là cung trekking đẹp nhất  và đáng trải nghiệm nhất, lại gắn liền với nhiều câu chuyện, giai thoại mà người nghe đôi khi sẽ rùng mình nhưng lại không khỏi tò mò. Nghe đến đây thì “chân đi” như mình không cưỡng lại được

Mặc dù mình cũng hay sợ cái này cái kia nhưng mà vốn là một “chân đi”, lại rất thích khám phá và thêm cái tính tò mò nên trải nghiệm lần này thực sự khác biệt, “hỡi ôi’ có, bất ngờ có, lo sợ có, hào hứng có, hoang mang có, tự hào có.

Ngày thứ nhất

Đúng 6h30 tụi mình xuất phát. Bon bon trên chiếc xe công nông, lắc lư trên vài cây số là cái mà chúng tôi được trải nghiệm đầu tiên. Tiếp đến là đi bộ băng qua một cánh đồng lúa vàng ươm, thơ mộng; qua những con đường mòn dài, hai bên là mây trời xanh ngắt. Một khởi đầu rất nhẹ nhàng


Sau đó những hơi thở hì hục xuất hiện khi chúng tôi bắt đầu lên xuống không ít những con dốc, ngọn đồi, băng qua những cánh rừng, địa hình cũng hiểm trở hơn. Lúc này mấy anh chỉ mình là chú ý là hít thật sâu, sau đó thở đều, chậm và không nên bước dài.

 Ôi tôi nhớ hoài cái cảm giác lê từng bước chân lên con dốc gần 80 độ, như kiểu đang lên con dốc bằng số 3 vậy

Nhưng mà bạn biết đó dĩ nhiên luôn có phần thưởng xứng đáng cho những người có ý chí. Đứng trên cao cảm nhận từng cơn gió mát trong, cảm giác như mình có thể chạm được tới mây trời, phóng tầm mắt qua khung cảnh núi non hùng vĩ song song với cảm giác “mình đã vượt qua được rồi”, những mệt mỏi dường như cũng bốc hơi một cách nhanh chóng

Đến 18h thì mọi người đã có mặt trên đồi lính, hoàn thành 22km đầu tiên của quảng đường. Lúc này những chiếc lều cũng đã được căng gọn trên sống lưng khủng long, những xiên thịt nướng thơm nức mũi đang quay đều trên bếp than, khoai lang nướng, những câu chuyện kể nhau nghe, một bầu trời đầy sao, những cơn gió rít lạnh buốt…

Bầu trời đêm, và không biết mình có hoa mắt không nhưng hình như mình vừa nhìn thấy một cái gì đó vụt qua trên bầu trời, những hai lần…. là sao băng, sao băng đó, thích thật!

Ngày thứ hai

Trời tờ mờ sáng, mọi người tranh thủ thức dậy để đón những ánh nắng đầu tiên và chuẩn bị cho 12 km sắp tới

Địa hình ngày thứ hai chủ yếu là băng qua những cánh rừng trúc, xuống rất nhiều con dốc tuy thoải nhưng lại nhiều đá, khó đi, dễ bị trượt ngã. Lúc này khớp gối của mình chuẩn bị gào thét và mình phải nhanh chóng quấn nó lại để nó im lặng

Và phần thưởng cho ngày thứ hai đó là thả chân bên một dòng suối trong vắt mát lạnh, dưới những tán trúc xanh rì, ngồi ở đây hít một hơi thật sâu. Và cuối cùng là lắc lư trên yên sau chiếc Grab Rừng để chào tạm biệt Phan Dũng

Kết thúc chuyến đi với không ít niềm tự hào, và cũng thật sự may mắn vì mình đã tìm được đơn vị đồng hành phải nói là điểm 10 cho chất lượng, cảm ơn tất cả những anh em đã tận tâm giúp cho một bánh bèo như tôi hoàn thành chuyến đi xuất sắc với những xúc cảm có một không hai

Nếu như một ngày có ai đó nói với tôi…

“Hey đi trekking nữa không nè?”

- Đi, đi chứ!


Thích thú với hình ảnh đoàn tàu La Reine mới toanh chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát

Tham quan bên trong đoàn tàu La Reine chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ra mắt từ ngày 24-12.

Phượt thủ đua nhau cập nhật tình hình mùa hoa dã quỳ Đà Lạt gây "sốt ruột" cộng đồng mạng

Không sốt ruột sao được khi mùa hoa dã quỳ Đà Lạt đã bắt đầu được khoảng 1 tuần và chỉ nay mai thôi có thể hoa đã tàn. Đó là thông tin sơ bộ mà các phượt thủ đua nhau cập nhật trên một số diễn đàn MXH.

Mùa này đi du lịch Đà Lạt phải ngắm hoa dã quỳ nở rộ sắc vàng trên khắp đồi núi

Hoa dã quỳ ở tỉnh Lâm Đồng nở rộ từ cuối tháng 10 đến tháng 12, khoe sắc vàng tươi nổi bật giữa không gian cao nguyên mát mẻ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.

Đến Đà Lạt mùa mưa nhất định phải thử những món ngon này để làm ấm bụng trong tiết trời se lạnh

Ăn gì khi đến Đà Lạt mùa mưa?. Dưới đây là các món ăn thích hợp trong tiết trời se lạnh càng làm cho việc ăn những món nóng hổi, vừa ăn vừa thổi trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.

Lưu lại danh sách các món ăn ngon nhất định phải thử khi đến Đà Lạt

Top những món ngon ăn không thể bỏ qua khi đi du lịch Đà Lạt, chắc chắn du khách phải lưu lại để có một chuyến đi trọn vẹn.

Đến Đà Lạt, chắc chắn phải tìm một trong 5 con dốc dưới đây để check in

5 con dốc được ví như thiên đường của sự mộng mơ tại Đà Lạt, lên hình cứ ngỡ như phim Hàn Quốc.

2
2
2
2
3