Ông chăm chỉ làm thêm, dịch sách và dạy học nên có tích lũy để đưa bà đi du lịch vòng quanh thế giới, quên đi nỗi buồn không con cái
Ông Nguyễn Ngọc Thọ và bà Đinh Thị Dục Tú là vợ chồng đã hơn 60 năm nay. Cuộc hôn nhân không có con cái xong đến hiện tại tình yêu của ông bà vẫn như cặp nam thanh nữ tú mới yêu năm nào. Hiện ông bà đang ở tại viện dưỡng lão để vừa được vui vầy tuổi già cùng nhau vừa đem niềm vui đến cho những cụ già khác.
Ngồi trong căn phòng riêng của hai ông bà ở viện dưỡng lão, ông Thọ bồi hồi kể lại những biến cố đã đi qua trong hơn 60 năm bên nhau của hai ông bà.
Cách đây đã sáu mươi lăm năm, ông là thầy giáo trường cấp 3 Việt Đức, khi ấy bà Đinh Thị Dục Tú cũng là giáo viên trẻ tại trường. Ông đem lòng thầm thương trộm nhớ bà, còn thể hiện tài vẽ tranh và chơi harmonica để chinh phục bà. Và tình yêu đến với họ lúc nào chẳng hay.
Trong căn phòng ở viện dưỡng lão, hai oong bà ngồi xem lại những bức tranh ông vẽ tặng bà năm xưa, những bức ảnh trong các chuyến du lịch
Ông chơi lại harmonica cho bà nghe
Ông bà cưới nhau năm 1960 nhưng mấy năm sau không có con. Bà càng cố gắng chạy chữa lại càng không được trong khi thể trạng vốn mỏng manh, uống đủ loại thuốc, làm đủ các thủ thuật nên cân nặng còn dưới 40 kg. Ông thấy vậy xót lắm, tuyên bố với bà ông không cần có con, chỉ cần bà khỏe mạnh là ông vui rồi.
Tình yêu thương, sự thấu cảm của hai bên bố mẹ khiến bà Tú khi ấy chấp nhận không cố gắng để có con nữa. Nhưng vì luôn cảm thấy có lỗi vì đã không cho chồng hạnh phúc làm cha nên bà viết đơn ly hôn. Lần nào bà đưa đơn ông cũng xé đi trong những giọt nước mắt cay cay. Đến lần cuối, ông chỉ nói dõng dạc một câu: "Suốt đời này anh chỉ có em là vợ. Em làm thế là xúc phạm anh" Có một người chồng yêu thương mình đến vậy bà Tú không còn viết đơn ly dị nữa, từ đó họ cùng nhau sống hạnh phúc dù không có con cái.
Rồi chiến tranh ập đến khiến đôi vợ chồng mấy lần xa cách. Có năm ông phải theo trường về nông thôn để tránh bom đạn chiến tranh, hai người xa nhau mấy chục cây số. Thời điểm đó chỉ có xe đạp nên cuối tuần nào họ cũng đạp xe vượt 40km để được gặp nhau. Cứ chào tạm biệt là lại gửi nhau lá thư trong nghẹn ngào, tiếc nuối, dặn người kia về hãy đọc.
Nhớ những cuối tuần được gặp nhau. Dù chỉ là chở nhau trên con xe đạp cọc cạch, cùng nhau ăn bát phở chẳng có lấy nổi một miếng thịt hay quả chuối chia đôi nhưng họ cũng hạnh phúc vì được gặp người kia vào những cuối tuần.
Năm 1972, thầy giáo Nguyễn Ngọc Thọ chuyển sang làm phóng viên, nhà báo của Đài tiếng nói Việt Nam và tác nghiệp trên chiến trường Quảng Trị. Vừa bị xuất huyết dạ dày phải cấp cứu ở hầm địa đạo khi vào đến thành cổ thì khi quay ra xe ông lại bị địch ném bom suýt bỏ mạng ở bến phà Xuân Sơn.
"Sau hai tháng tôi mới được gặp lại chồng. Ông ấy gầy, đen, râu ria tua tủa. Tôi xót xa xen lẫn niềm vui, bởi sống sót trở về đã là may mắn rồi", bà Tú xúc động kể.
Không còn sức khỏe đi du lịch khắp nơi nên ông bà học khiêu vũ
Niềm vui tuổi già của hai ông bà
Thời trẻ họ cùng nhau vượt qua những thử thách, khó khăn đến lúc về già lại tìm kiếm niềm vui khác để quên đi chuyện con cái. Nhờ có khoản tích lũy từ việc dạy học, dịch sách và làm thêm nên hai ông bà cùng nhau đi chu du khắp thế giới. Trong khoảng 20 năm đôi vợ chồng trung niên đưa nhau đi qua ba châu lục, khám phá tới 15 quốc gia. Chỉ đến khi sức khỏe không còn họ mới dừng lại ở chuyến đi gần nhất cách đây 5 năm.
Với hai ông bà có lẽ chuyến đi Nam Phi và Ấn Độ là ấn tượng hơn cả. Hai người kể lại trải nghiệm ngồi thuyền trôi trên sông Nile, một bên là khung cảnh thiên nhiên vẫn còn hoang sơ, hàng quán và người bán hàng cũng đều theo phong cách cổ đại còn bên kia lại là các khách sạn cao cấp, thời thượng. Dòng sông có nước sông trong vắt nhìn thấy cả đáy thực sự đáng nhớ. Bà Tú bồi hồi nhớ lại những chuyến đi cùng ông đến khắp mọi nơi. Nhờ những chuyến du lịch đó đây mà bà đã quên đi nỗi niềm không con cái và quyết tâm bên cạnh ông đến cuối đời.
Ông bà còn có một thú vui khác khi về già là khiêu vũ. Cùng nhau phiêu du trong những giai điệu họ như được trở về là cặp đôi nam thanh nữ tú năm nào. Mỗi một bước nhảy ông bà lại tìm thấy thanh xuân, tuổi trẻ và cả sức khỏe của mình.
Bữa tiệc kỷ niệm 60 năm ngày cưới của ông bà
Sau 61 năm hôn nhân cặp vợ chồng già nhận ra chung sống với nhau hẳn sẽ có những lúc cơm không lành canh không ngọt nhưng chỉ cần không to tiếng và tránh làm tổn thương người kia thì sẽ có hạnh phúc lâu bền. "Là người đàn ông không có quyền làm đau khổ phụ nữ, nhất là khi người phụ nữ ấy là vợ mình", ông Thọ âu yếm nhìn vợ nói.
Hai vợ chồng ông Thọ đã dự định vào viện dưỡng lão từ khi xác định không có con. Hai ông bà tổ chức bữa tiệc chia tay bạn bè và người thân trong niềm hạnh phúc viên mãn để đến ngôi nhà mới. Ông Thọ và bà Tú tâm niệm, nơi đây chính là tương lai của họ, là nơi họ tìm thấy niềm vui bên nhau và mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh.
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại đây nhé!
Nguồn: Theo VnExpress
Ông chăm chỉ làm thêm, dịch sách và dạy học nên có tích lũy để đưa bà đi du lịch vòng quanh thế giới, quên đi nỗi buồn không con cái
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!
Được mệnh danh là "đặc sản kinh kỳ", cà bát Khương Hạ tưởng chừng sắp thất truyền khi món ngon có tuổi đời 300 năm này đang có khá ít người biết đến. Và hiện đã có những người trẻ vực dậy món cà muối lâu đời của ẩm thực Hà thành.
Khoảng 1 tháng trở lại đây, sự kiện cây hoa gạo trăm tuổi bên bờ Hồ Gươm bung nở đỏ thắm đã thu hút không chỉ nhiều người đến check in mà còn tạo nên một làn sóng chia sẻ đầy cảm xúc trên các trang mạng.
Gợi ý 4 nhà hàng nên dẫn bạn bè nước ngoài đến ăn sau đây từ một cô gái Hà thành, người vừa tiếp một người bạn nước ngoài ghé thăm cô và thủ đô Hà Nội.