Home TIN TỨC Du khách bị "tác động vào ảnh đại diện" ở đảo Phú Quý bị tố ngược, CĐM đồng loạt "quay xe"

Du khách bị "tác động vào ảnh đại diện" ở đảo Phú Quý bị tố ngược, CĐM đồng loạt "quay xe"


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Vụ việc một khách du lịch tố hướng dẫn viên ở đảo Phú Quý tác động vật lý làm rách mặt đang gây sóng gió khắp cõi mạng, thế nhưng mới đây, một bài đăng từ phía hướng dẫn viên đã khiến tất cả đồng loạt "quay xe".

Mới đây, trên mạng xã hội liên tục truyền tay nhau một bài viết của nam du khách bày tỏ sự bức xúc với thói côn đồ của nam hướng dẫn viên du lịch ở đảo Phú Quý. Vị khách này bày tỏ sự tức bực khi đã mất tiền còn phải rước cục tức và vết thương trên mặt về mình. Cụ thể bài đăng như sau:

"Mọi người đi Phú Quý book tour né bạn tên Kỳ này ra nhé! Đi Phú Quý để chữa lành xong gặp đúng hướng dẫn viên tên K đúng như tên luôn. Bạn âm binh chặn đầu xe đòi tiền của khách, trong khi khách đã trả đầy đủ theo yêu cầu mà còn đ.ánh khách rồi vu khống người ta k trả tiền cho mình. Mình có chụp lại đầy đủ cách bạn ấy đối xử với mình những ngày qua, bạn ấy thường xuyên nói xấu các hướng dẫn viên khác. Mọi người có thể coi và lên tiếng giúp mình ạ". 

Theo như bài đăng chia sẻ thì vị khách này đã đặt tour đi Phú Quý ở trên mạng và Kỳ là người được sắp xếp hướng dẫn khách tham quan. Tiếc là khi đến đảo, thời tiết xấu nên chính quyền địa phương đã không cho các tour lặn ngắm san hô và bơi thuyền hoạt động để đảm bảo an toàn. Chính vì vậy mà anh Nguyên - người book tour đã chủ động liên lạc để rút ngắn thời gian từ 5 ngày xuống còn 3 ngày và tự tổ chức các hoạt động tham quan mà không cần hướng dẫn viên nữa. Điều này đã dẫn đến xích mích giữa cả hai, hướng dẫn viên tên Kỳ cũng đòi lại nửa số tiền mà khách đã giao kèo là 750.000 đồng. 

Anh Nguyên đồng ý và yêu cầu công ty tổ chức tour phải trả 750.000 đồng cho Kỳ, tuy nhiên thì việc chuyển trả tiền chậm chạp đã dẫn đến việc Kỳ đến tìm anh Nguyên đòi tiền, kéo theo xô xát. Cuối cùng anh Nguyên bị Kỳ và vài người tấn công. Về phía Nguyên, anh khẳng định mình không sai vì số tiền 750.000 đồng công ty đã hoàn trả cho Kỳ nên anh không việc gì phải gặp cậu ta nữa. Nhưng Kỳ lại muốn tìm anh để hỏi cho ra chuyện.


Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 15/7 Công an huyện đảo Phú Quý cùng chính quyền địa phương đã có buổi làm việc trực tiếp và hòa giải giữa Nguyên và Kỳ. Tại cơ quan công an, hướng dẫn viên Kỳ cũng thừa nhận phía công ty tổ chức tour đã chuyển trả anh 750.000 đồng nhưng anh không biết, trong quá trình đòi phí dẫn tour có chặn đường Nguyên để hỏi chuyện, trong lúc nói chuyện, Nguyên đánh Kỳ trước, vì không giữ được bình tĩnh nên Kỳ đã làm rách mặt du khách Nguyên. Sau khi trao đổi, cả hai bên đã đồng ý hòa giải và Kỳ đã hỗ trợ Nguyên 750.000 đồng tiền thuốc.

Ngay lập tức phía hướng dẫn viên đã lên tiếng về sự việc:

"Chuyện là anh khách này từ lúc tới cảng đảo Phú Quý. Ban đầu em nghĩ là book khách sạn thì sẽ book luôn xe nên em mới hỏi là xe anh đâu, để em chở vali về giúp anh, rồi anh đi xe anh thuê về cho nhẹ, nhưng anh khách này chưa book xe và em vẫn chở cả vali và anh khách về home đến mức anh ấy không có Mũ, em phải dầm mưa về để lấy mũ cho anh ấy có mang đi (nhưng anh khách lại lên phốt là em không đưa anh ấy về home)

Chuyện tiếp theo là về hình ảnh, và chất lượng phục vụ khách của em. Em đều đáp ứng những và dẫn anh khách này tới những điểm chụp đã được sắp xếp và bàn bạc với anh ấy, cũng như anh ấy muốn chụp ở chỗ nào hay góc nào thì em cũng chụp nhưng anh ấy lại lấy những tấm hình em nháy nhanh bị xấu cho người khác coi và tiếp tục gây áp lực cho em. Việc chụp ảnh nháy nhanh để có góc tự nhiên đôi lúc sẽ có ảnh xấu là chuyện bình thường, tại sao ảnh đẹp 1 núi lại không lấy cho người ta xem mà lấy những ảnh nháy nhanh ra làm gì và với mục đích gì thì mọi người tự hiểu....

Tiếp theo là đi bêu xấu những việc không có của em với người khác để tiếp tục tạo áp lực cho em, nói thẳng ra là muốn em không lấy tiền hdv.

Chuyện tiếp theo là việc bỏ rơi....Lúc đó khoản 5h15p chiều, em có xin anh ấy là gia đình em có chút việc, anh cho em về sớm 1 hôm và em cũng đã nhờ bạn nhân viên ở quán chụp giúp anh ấy 1 vài tấm hình, sau đó thì anh đồng ý. Nhưng đến lúc muốn ăn không tiền thì lại đi bêu xấu và liên tục nhắc tới gia đình em để sỉ nhục gia đình em và c.hửi b.ới em, em cũng không nói gì và im lặng bởi em nghĩ là em sai vì em về sớm nhưng em đã xin phép và được đồng ý rồi nên em mới dám về.
Đến chuyện tiền nong và dẫn đến vụ việc em để lại thương tích trên mặt anh ấy.

Ban đầu em nói là tiền phí công tác 1500k cho 3 ngày. Nhưng bên tour chưa hoàn trả 750k nên em mới bảo anh là chuyển trước cho em 750k và sau đó sẽ làm việc với bên tour, mục đích là để bên tour hoàn 750k cho anh ấy và anh ấy sẽ chuyển lại cho em nốt số tiền còn lại.

Đến lúc mà bên tour báo với em là đã hoàn tiền lại cho anh ấy rồi, nhưng em nhắn tin và gọi điện thế nào cũng không bắt máy mặc dù anh ấy đã xem tin nhắn và cuộc gọi của em nhưng vẫn không phản hồi( có trong phần ảnh, mọi người vào xem sẽ rõ)

Đến 21h5p tối hôm qua em có gặp anh ấy trên đường và có chạy theo để nói chuyện cũng như xin lại số tiền còn thiếu của anh ấy, nhưng anh ấy vẫn không chịu dừng xe và liên tục nói không biết, không trả đâu đó vặn ga xe tiếp tục chạy.

Em cũng đuổi theo và dừng được xe của anh ấy lại, sau nó em và anh ấy có xảy ra cãi vã, trong lúc cãi vã thì anh ấy có tác động vật lý vào mặt của em trước anh ấy tác động vật lý vào mặt em, bởi em cũng mệt mỏi và chịu nhiều sỉ nhục cũng như áp lực từ anh ấy nên em mới không giữ được bình tĩnh và xảy ra ẩu đả giữa 2 bên.

Mọi người hãy nhìn từ 2 phía và kết luận chứ đừng nhìn 1 phía xong đổ hết tội lỗi lên đầu em như vậy ạ."

Sau khi hướng dẫn viên Kỳ lên tiếng thì CĐM lập tức quay xe tấn công Nguyên, cho rằng Nguyên ăn nói như vậy bị đnahs không oan tí nào, xây xát thế là còn nhẹ, gặp người khác thì chẳng còn đường về. Hiện, sự việc vẫn là chủ đề gây tranh cãi trên MXH, còn sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên, đây cũng là bài học lớn cho các bạn hướng dẫn viên trẻ nên khéo léo và tinh tế hơn để tránh các sự cố không đáng có. 

Nguồn: Tổng hợp

Team yêu biển sẵn sàng "lên đồ" đến ngay với Ninh Thuận, Bình Thuận tắm nắng, ăn hải sản, tận hưởng 4N3Đ trọn vẹn lễ 30/4 - 1/5

Sắp đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bạn đã dự định đi đâu chưa?. Sao không đến với Bình Thuận - Ninh Thuận - nơi có những cung đường đẹp nhất miền Trung.

3N2Đ khám phá "tiểu sa mạc" đầy nắng gió Phan Thiết: vừa nạp đầy vitamin sea, vừa có ảnh đẹp như tạp chí

Du lịch Phan Thiết - Mũi Né 3N2Đ thì ăn gì, đi đâu, ở đâu,... Cùng đọc bài review của cô bạn Bí Ngô để "dắt túi" kinh nghiệm và có một chuyến nạp vitamin sea nhiều trải nghiệm thú vị nha!

Dù liên tục nhận phốt nhưng sau hơn 3 năm làm Youtube, bà Tân vẫn có thu nhập cực khủng, cơ ngơi hoành tráng

Kể từ khi lập kênh đến nay Bà Tân vlog vẫn luôn thu hút được nhiều sự theo dõi của giới trẻ nên không có gì khó hiểu khi bà vẫn kiếm thu nhập khủng dù nhận nhiều phốt

Nhân viên quán cà phê Sài Gòn bị khách Tây chê lười biếng vì phục vụ bằng ly nhựa

Nhận định của vị khách nước ngoài này đang khiến cộng đồng mạng chia thành 2 phe đối lập.

Phở Thìn tăng giá lên 90K/bát, dân tình tuyên bố ngon đến mấy thì cũng "quay xe"

Mới đây, thông tin phở Thìn nổi tiếng Lò Đúc lại tiếp tục tăng giá lên 90K/bát đã khiến các tín đồ ẩm thực "dậy sóng".

Lịch trình 4N5Đ trải nghiệm Phú Quý của nhóm bạn "gác lại công việc và xách va li để hoà mình với biển cả"

Nhiều nơi miền biển nước ta đã sắp bước vào mùa mưa. Đây là lý do mà một nhóm bạn đã quyết định "gác lại công việc và xách va li để hoà mình với biển cả" và đây là lịch trình 4N5Đ trải nghiệm Phú Quý của họ.

Sắp hết hè rồi, lời hứa đi Phú Quý với bạn thân đã thành hiện thực chưa? Tham khảo ngay lịch trình Phú Quý 4N3Đ

Phú Quý thì không còn là điểm đến xa lạ với các bạn trẻ vì những năm gần đây khi luôn lọt vào top những đảo “chữa lành” giới trẻ nhất. Và đây là bài review chi tiết về Phú Quý cho các bạn tham khảo đi trước khi hết hè 2024.

Hè này đi "chữa lành" tại Phú Quý tham khảo lịch trình gợi ý sau đây

Hè này bạn có thể tự tin đi du lịch “chữa lành” ở đảo Phú Quý. Có cả trăm điểm đến siêu đẹp phải check-in ở nơi này và sau đây là một lịch trình để tham khảo.

Phú Quý càng ngắm càng muốn đi, xem lịch trình 4N3Đ chỉ hết hơn 3 triệu của cô bạn Tường Vân chỉ muốn lao ngay ra đảo

Nhìn Phú Quý đẹp biển xanh, cát trắng, nắng vàng, hải sản tươi rói thế này đúng là chỉ mong hết dịch nhanh để đi. Note lại lịch trình 4N3Đ này qua dịch mình đi nhé.

Check-in con dốc hoàng hôn hot nhất Phan Thiết "hâm nóng" mùa đi biển 2024 đang cận kề

Loạt ảnh check-in con dốc hoàng hôn hot nhất Phan Thiết sau khi nhận được nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam đã thu hút hàng nghìn like trên một fanpage, như "hâm nóng" mùa đi biển 2024 đang cận kề.

Kỳ lạ bãi đá rêu tuyệt đẹp một năm chỉ xuất hiện đúng một lần: Ngay gần Sài Gòn, thu hút gần 6 triệu lượt view TikTok

Bãi đá rêu Cổ Thạch (Bình Thuận) cách Sài Gòn không xa. Trong khi Bình Thuận là địa điểm rất nhiều bạn Sài Gòn đến chơi nhưng mấy ai biết bãi đá rêu kì lạ cực đẹp này. Âu cũng là do mỗi năm bãi đá này chỉ xuất hiện đúng một lần.

2
2
2
2
3